Điểm nhấn Việt Nam 4 - 1 Đài Loan: Xuân Trường, Tuấn Anh là sự khác biệt

24/03/2016 21:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đài Loan (Trung Quốc) không mạnh, nhưng chiến thắng 4-1 đã củng cố cho người hâm mộ niềm tin rằng: HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết tâm xây dựng lại một đội tuyển mới, với nhân sự và lối chơi như đã hứa.

Một đội tuyển mới

Đội bóng này mới không chỉ bởi đội hình xuất phát đã trình làng 4 gương mặt của lò đào tạo HAGL, cho họ cơ hội ra mắt. Đó là Văn Thanh chơi hậu vệ trái, Tuấn Anh – Xuân Trường đá tiền vệ trung tâm và Văn Toàn đá tiền đạo. Đội tuyển mới còn bởi lối chơi của nó, về cơ bản, đã hoàn toàn khác thời Toshiya Miura.

Gọi là tiki-taka e rằng không chuẩn xác và thậm chí ngoa ngôn, nhưng có thể nói lối đá của tuyển Việt Nam trước Đài Loan dựa trên nền tảng các đường chuyền ngắn. Cầu thủ có ý thức phải chuyền ngắn rồi khi phát hiện khoảng trống sẽ phất những đường bóng bổng thay đổi nhịp độ.

Đó là bàn gỡ hòa của Lê Công Vinh, xuất phát từ một đường chuyền tầm xa của Lương Xuân Trường (cho dù bàn thắng được châm ngòi từ pha chuyền về nghiệp dư để Thành Lương cướp được). Đó là đường chuyền dài của Quế Ngọc Hải cho Đình Hoàng lao xuống, căng ngang chuẩn cho Văn Toàn nâng tỉ số lên 2-1. Hiệp 1 đã xuất hiện rất nhiều pha bóng kiểu này.



Đội tuyển của Hữu Thắng đã khởi đầu tốt. Ảnh: Hà Lê

Không thể là tiki-taka, vì các đường chuyền ngắn không được duy trì liên tục, và cầu thủ khi mất bóng không có ý thức pressing giành lại (hay không thể?). Nhưng là một lối chơi kĩ thuật hơn thời HLV Miura thì đúng, điển hình ở cú bấm bóng của Xuân Trường cho Văn Toàn nâng tỉ số lên 3-1 phút 42: Đây là tình huống rất hiếm có trong bóng đá Việt Nam, mà nếu để ý sẽ thấy Trường xử lý khi 8 cái bóng áo xanh Đài Loan đã tiến lại gần anh.

Cái mới của đội tuyển còn thể hiện ở hình ảnh rất cuồng nhiệt của HLV Hữu Thắng sau mỗi bàn của đội tuyển. BHL ôm nhau, học trò hướng về đường biên cảm ơn thầy; hình ảnh này khác vẻ hơi lạnh lùng và cô đơn của HLV Miura trước đây. Nhờ nó, CĐV cảm nhận được không khí trong đội bây giờ đang tốt: Hữu Thắng có sự ủng hộ của mọi người.

Xuân Trường – Tuấn Anh là cặp Minh Phương – Tài Em mới?

Cả hai đều ra mắt đội tuyển quốc gia sau một giai đoạn ngắn bị HLV Miura bỏ rơi, và như thường lệ, Xuân Trường – Tuấn Anh không khiến CĐV thất vọng. Trường châm ngòi cho bàn đầu tiên, kiến tạo cho bàn thứ 3 và thứ 4 (chọc khe cho Công Vinh). Còn Tuấn Anh đan lát với Trường bên dưới, trong một hàng tiền vệ chỉ có Hoàng Thịnh đóng vai trò đánh chặn.

Từ hiệp 2 cho tới khi bị thay ra ở phút 71, Tuấn Anh dâng cao đá như một tiền vệ công, và anh xử lý vài pha rất ấn tượng.



Công Vinh thi đấu trận thứ 70 cho đội tuyển, ghi cú đúp

Họ gợi lại hình ảnh cặp tuyển thủ Minh Phương – Tài Em năm nào. 8 năm gắn bó ở CLB Đồng Tâm Long An và tuyển Việt Nam, biến họ thành cặp tiền vệ trung tâm ấn tượng bậc nhất lịch sử đội tuyển. Cá nhân Minh Phương trở thành tiền vệ tổ chức tốt nhất từ sau Hồng Sơn.

Trường và Tuấn Anh đều vừa mới 20 tuổi, bằng Tài Em khi ra mắt đội tuyển, và sớm hơn Minh Phương 2 năm. Đàn em có nhiều cơ hội phát triển hơn đàn anh khi đều đang thi đấu ở nước ngoài. Tố chất, tiềm năng, họ có thừa. Họ cũng rất hiểu nhau. Bây giờ chỉ là vấn đề của cơ hội và khả năng tích lũy.

Cần một đối thủ mạnh hơn

Đội tuyển xứng đáng được khen sau chiến thắng 4-1 này, nhất là khi lượt đi chúng ta thắng vất vả 2-1 với bàn ở phút bù giờ của Phi Sơn. Nhưng phải thừa nhận, Đài Loan không mạnh. Bàn thắng duy nhất của họ được ghi do một lỗi chủ quan của Hoàng Thịnh, cùng sai lầm vị trí (hỏng bẫy việt vị) của Thành Lương, thay vì một pha phối hợp.



Đài Loan không quá mạnh, vẫn ghi được bàn thắng hạ Việt Nam. Ảnh: Hà Lê

Đài Loan cũng không đến Mỹ Đình với tư tưởng phòng ngự: Đội hình 4-4-2 của họ dâng khá cao trong hiệp 1, thường để lại khoảng trống lớn bên cánh trái (tương đương cánh phải của Việt Nam), giúp tuyển Việt Nam ghi 2 bàn từ cánh này. Bên cạnh đó, lối chơi không pressing rát của Đài Loan tạo cơ hội cho cầu thủ ta cầm bóng thoải mái, và trận đấu kết thúc mà… không có thẻ phạt nào. Hàng công của họ cũng đá khá chệch choạc mà vẫn nhiều phen vẫn khiến hàng thủ ta hú vía.

Tóm lại, đây là một khởi đầu tốt của HLV Hữu Thắng, nhưng đừng nhầm tưởng đội tuyển đã làm được điều gì đó lớn lao.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Con số

4 Đội tuyển Việt Nam đã cho ra mắt 4 cầu thủ ở đội hình xuất phát trận này, và tất cả đều là của lò đào tạo HAGL. Đó là Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh và Văn Thanh.

7 Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam có 7 điểm sau 5 trận ở bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Dẫn đầu là Thái Lan, 13 điểm. Thứ hai là Iraq, 8 điểm (mới đá 4 trận). Vị trí thứ ba là đủ để Việt Nam vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.

2 Văn Toàn lập cú đúp ngay trận ra mắt cho đội tuyển Việt Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm