ĐIỂM NHẤN Đức 0-2 Pháp: Quả 11m là chính xác. Người Đức có quyền tiếc nuối

08/07/2016 04:08 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Đội chủ nhà Pháp đã vượt qua 45 phút đầu đầy gian khổ để đánh bại đối thủ rất mạnh Đức 2-0 và giành quyền tới Paris đá chung kết Euro 2016 với BĐN.

Quyết định thổi phạt đền là chính xác


Trọng tài Nicola Rizzoli là một nhân vật gây nhiều tranh cãi ở trận Pháp - Đức. Trước tiên, việc UEFA bố trí một trọng tài người Italy bắt trận bán kết này đã gây ra nhiều điều tiếng, bởi Italy chính là đội bị Đức loại ở tứ kết. Tuy nhiên, ông Rizzoli đã xử lý khá tốt trận bán kết đầy áp lực. Các CĐV Die Mannschaft không khỏi bất bình với một số quyết định của trọng tài này, nhưng riêng tình huống cho Pháp hưởng quả 11 mét ở cuối hiệp 1, không thể nói là ông Rizzoli sai. Hướng bóng, hướng tranh chấp bóng của Bastian Schweinsteiger và cánh tay vươn ra rất dài, trong vòng cấm địa, khiến một quả phạt đền là chuẩn xác. Điều đáng nói ở đây là ông Rizzoli đã giữ được sự bình tĩnh để ra một quyết định đúng, bởi lẽ ông không chỉ đứng trước áp lực từ các CĐV chủ nhà, mà còn trước cả áp lực bị nghi ngờ “bênh vực chủ nhà” và “trả thù cho Italy nữa”.


Đội chơi hay hơn chưa chắc đã thắng


Đó là điều vẫn luôn xảy ra trong bóng đá, khi đội chiến thắng không nhất thiết là đội chơi hay hơn. Đức đã áp đảo hoàn toàn trong 45 phút đầu, cầm bóng 70%, chỉ 3 cầu thủ của họ (Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos và Mesut Oezil) có số lần chạm bóng tổng cộng (152) nhiều hơn cả đội Pháp (140). Đội bóng áo trắng cũng tạo ra được không ít cơ hội, nhưng không làm được điều quan trọng nhất: chọc thủng lưới đối thủ. Nếu hiệp 1 trận Pháp-Đức là một trận quyền anh, thì trọng tài hẳn đã phải cho dừng cuộc đấu và tuyên bố chiến thắng cho đội khách. Tuy nhiên, quả phạt đền thành bàn của Antonie Griezmann đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Pháp bước vào hiệp 2 với lợi thế cực lớn và có thể chơi đúng theo cách mà họ ưa thích: đá chặt chẽ và tận dụng tốc độ của Griezmann cùng Dimitry Payet trong các pha phản công, điều dẫn tới đòn quyết định trong hiệp 2, lại là Griezmann, trong một tình huống mà thủ thành Manuel Neuer phạm phải sai lầm hiếm hoi ở giải lần này.

Gomez là tổn thất không thể bù đắp

Bước vào giải với tiền đạo đá cắm Mario Gomez chỉ là một kế hoạch B, kế hoạch A của HLV Joachim Loew là sử dụng các số 9 ảo Mario Goetze hoặc Thomas Mueller. Nhưng rồi khi Euro càng kéo dài, thì vai trò của số 9 thật Gomez càng trở nên quan trọng với đội bóng áo trắng. Tiền đạo đang khoác áo Besiktas này vắng mặt tối qua vì chấn thương, và ngay lập tức Đức phải trả giá đắt. Họ áp đảo hoàn toàn trong 45 phút đầu, nhưng Mueller, ở giải đấu tồi tệ nhất của anh với ĐTQG, đã dứt điểm quá tồi trong phần lớn những cơ hội mà các đồng đội tạo ra. Với hàng tiền vệ của Đức, ngay cả một tay săn bàn tầm tầm cũng sẽ có rất nhiều hy vọng có bàn thắng, nhưng ở thời điểm này, ngay cả một tay săn bàn như thế Đức cũng không có. Một vấn đề nữa cũng bộc lộ ở đội bóng này so với nhà VĐTG năm 2014 là Loew dần phải tính tới cuộc chuyển giao không dễ dàng phía trước: việc Schweinsteiger và Emre Can đá chính thay cho Sami Khedira và Mats Hummels cho thấy sức mạnh chiều sâu đội hình của họ không còn như trước.

Pháp đã chơi rất hiệu quả


Cũng phải khen ngợi những cầu thủ của HLV Didier Deschamps trong trận đấu này. Lép vế hoàn toàn trong hiệp 1, nhưng họ đã chiến đấu ngoan cường để ngăn chặn các tình huống dứt điểm cuối cùng của đối phương và giữ vững được trận địa trong suốt 45 phút. Một bàn thua sớm từ những tình huống công phá liên tiếp của Đức lúc đó có thể đã khiến đội chủ nhà vỡ trận. Nhưng phong độ xuất sắc của thủ thành Hugo Lloris, thể lực dồi dào của hàng tiền vệ, và cả khả năng phản công sắc sảo mỗi khi có cơ hội, đã giúp Pháp kháng cự được tới khi quả phạt đền quý giá vô ngần đến với họ.


Trận chung kết sớm

Đây thực sự xứng đáng là trận chung kết sớm của giải. Hiệp 1 diễn ra đặc biệt hấp dẫn với tốc độ rất cao, kết quả cũng đầy kịch tính và cả hai đội đều thể hiện được những phẩm chất của họ. Thất bại với Đức thật cay đắng, nhưng không thể nói rằng chiến thắng với Pháp là không xứng đáng. Đội chủ nhà sẽ được đánh giá cao hơn ở trận chung kết với BĐN. Trước khi vào giải, các nhà cái đã đánh giá đội quân của Deschamps có nhiều cơ hội đăng quang nhất, và như mọi khi, họ lại tỏ ra có lý.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm