ĐIỂM NHẤN Croatia 2-1 Tây Ban Nha: Croatia cũng là ứng viên vô địch. Duyên nợ Tây Ban Nha - Italy

22/06/2016 04:46 GMT+7 | D

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 1-2 trong loạt trận cuối cùng của bảng D đã khiến TBN sẽ phải đối mặt với Italy ngay ở vòng 16 đội Euro 2016, trong khi Croatia đi tiếp với tư cách nhất bảng và đã khẳng định rằng họ thậm chí đủ sức đăng quang ở Pháp.

Chung kết sớm

Cuộc đọ sức Italy-TBN chắc chắn xứng đáng với tên gọi chung kết sớm, thậm chí là chung kết quá sớm, của Euro 2016. TBN là đội nhiều ngôi sao nhất giải, trong khi Italy đã giành ngôi đầu bảng sớm một vòng đấu với lối đá đồng đội cực kỳ vững chắc và thuyết phục. Đó sẽ là một trận thư hùng thật sự. Về lực lượng, TBN vẫn sẽ được đánh giá cao hơn, nhưng thất bại trước Croatia đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu của đội bóng mà HLV Vicente del Bosque đang dẫn dắt. Gặp Italy lúc này sẽ là thử thách không hề mong đợi với La Roja, và họ chỉ có thể tự trách mình sau khi đã dẫn trước (Alvaro Morata 7’), nhưng rồi để đối phương gỡ hòa (Nikola Kalinic 45’), đá hỏng một quả phạt đền (Sergio Ramos 72’), trước khi thua luôn vì một bàn ở phút 87’ (Ivan Perisic).


Tây Ban Nha đã thất bại trong một trận cầu kịch tính trước Croatia

Kỷ lục trong một trận cầu buồn

Là nhà vô địch 2 kỳ EURO gần nhất, TBN vì thế cũng là đội có thủ môn vào loại nhàn hạ nhất ở các giải. Tính tới bàn gỡ của Kalinic cho Croatia, đã 735 phút trôi qua kể từ khi TBN để thủng lưới ở một kỳ Euro (Antonio Di Natale cho Italy ở vòng bảng EURO 2012). Tuy nhiên, kỷ lục đó của họ đã được lập trong một trận đấu đáng quên, khi hàng thủ chơi tệ hại, trung vệ đội phó Ramos sút hỏng phạt đền, và những sự lơ là đáng trách giờ khiến họ phải đối mặt với một đối thủ nguy hiểm ở vòng 16 đội.

Ứng viên vô địch Croatia

Đội bóng của HLV Ante Cacic bước vào trận này thiếu nhiều gương mặt trụ cột. Hai ngôi sao lớn Luka Modric và Mario Mandzukic gặp vấn đề về thể lực. Các cầu thủ đã chơi rất tốt ở 2 trận trước Domagoj Vida, Ivan Strinic và Marcelo Brozovic cũng không ra sân (trong khi đó, Del Bosque không thay đổi đội hình xuất phát, tức vẫn là 11 người tốt nhất ông có trong tay). Chính vì thế mà chiến thắng của họ càng thêm ấn tượng. Ivan Rakitic, ở Barcelona bị phủ bóng bởi quá nhiều đồng đội xuất sắc ở tuyến giữa và trên hàng công, đã thể hiện xuất sắc khi được đóng vai chính ở Croatia, với những đường chuyền sắc lẻm và khả năng cầm trịch thế trận của một cầu thủ lớn.

Trong khi đó, bộ đôi Perisic-Kalinic đá cực kỳ ăn ý trên hàng công, chuyền bóng cho nhau ghi bàn. Mỗi cầu thủ Croatia đều cho thấy kỹ thuật cơ bản điêu luyện, và thêm vào đó lối chơi gắn kết, họ không chỉ là ngựa ô, mà là một ông lớn thực sự ở giải lần này. Ngôi đầu bảng cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ chỉ phải gặp một đội xếp thứ 3 ở bảng A (Albania), C (Bắc Ireland), hoặc D (TNK), và có nhiều cơ hội tiến xa.


Phải thừa nhận Croatia là một ƯCV vô địch

TBN chia rẽ nội bộ?

Theo báo chí TBN, Ramos đã khăng khăng được đá trận này, dù Del Bosque đề nghị anh hãy ngồi ngoài để tránh lãnh thẻ. Cũng ngay trước trận gặp BĐN, tiền vệ đang khoác áo Chelsea Pedro đã lên báo kêu ca rằng việc chỉ đá dự bị ở EURO 2016 khiến “ở lại Pháp không còn ý nghĩa với tôi”.

Pedro mới đá 10 phút cả giải mùa này. Anh nói “thật khó khăn” khi không được ra sân và cho rằng “nếu không được đá, thì ở lại với đội tuyển có ích gì?” Không có gì ngạc nhiên khi bất chấp tình trạng bế tắc trong hiệp 2, HLV Del Bosque đã quyết không dùng tới Pedro, cầu thủ có khả năng gây đột biến như một lá bài tẩy bất ngờ tốt nhất của ông. TBN từng gặp nhiều vấn đề trong quá khứ với những chia rẽ Real-Barca, trong nước-nước ngoài, dân tỉnh lẻ-dân thủ đô trong phòng thay đồ. Nếu Del Bosque không sớm dập tắt những bất mãn, họ sẽ có nguy cơ về nước sớm.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm