Đi tìm công lý cho 10 cầu thủ chết cháy của Flamengo

26/02/2020 10:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 10 cầu thủ trẻ đã chết tại sân tập Flamengo hồi năm ngoái, thế nhưng, đội bóng Brazil vẫn chưa đồng ý bồi thường với tất cả các gia đình của họ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 26/2. Trực tiếp Real Madrid vs Man City, Lyon vs Juve. K+, K+PM, K+NS

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 26/2. Trực tiếp Real Madrid vs Man City, Lyon vs Juve. K+, K+PM, K+NS

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 vòng 1/8 lượt đi: trực tiếp Real Madrid vs Man City, Lyon vs Juventus. Lịch thi đấu bóng đá cúp C2 vòng 1/16 lượt về. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhất Anh vòng 35. Lịch bóng đá ngày 26/2, rạng sáng 27/2.

Tranh cãi về khoản bồi thường

Simone Souza đứng bên ngoài sân tập của Flamengo, hi vọng có thể được vào trong. Bà chỉ muốn vào bãi đậu xe, thắp một ngọn nến và nói lời cầu nguyện. Một năm trước, vào đêm ngày 8/2/2019, cháu trai 15 tuổi của bà, Jorge Eduardo và 9 người bạn của nó đã bị thiêu chết tại chính điểm đó khi một ngọn lửa nhấn chìm ký túc xá tạm thời mà câu lạc bộ đã sử dụng cho đội trẻ của họ ở.

Vào ngày kỷ niệm, các cầu thủ và đội ngũ huấn luyện của Flamengo đều dành những lời tri ân cho những cậu bé trên sân tập. Simone cũng chỉ muốn làm điều tương tự. Có điều, yêu cầu của bà đã bị từ chối. Lực lượng an ninh cấm bà và người thân của một nạn nhân khác, buộc họ phải quỳ xuống cầu nguyện bên vệ đường. Quyết định vô cảm khó tin này - "sự sỉ nhục” là từ mà Souza sử dụng - đã gặp phải sự chỉ trích rộng khắp ở Brazil. Động thái đó cũng đã cho thấy một cái nhìn rất rõ ràng về cách Flamengo đã xử lý hậu quả từ thảm kịch khủng khiếp nhất này.

Vậy là đã hơn 1 năm trôi qua kể từ khi vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng và ước mơ của Christian Esmerio, Jorge Eduardo, Athila Paixao, Rykelmo Vianna, Arthur Vinicius de Barros Silva Freitas, Bernardo Pisetta, Samuel Thomas Rosa, Pablo Henrique, Vitor Isaias và Gedson Santos - 10 cầu thủ trẻ trong độ tuổi từ 14 đến 16. Chỉ có 3 gia đình của họ đạt được thỏa thuận bồi thường với Flamengo và không ai chịu trách nhiệm về vụ cháy trong các phiên xử. Trong khi đó, đội bóng thì trải qua thành công chưa từng có: Vô địch Brazil và Copa Libertadores, trước lúc thua Liverpool trong trận chung kết Club World Cup, cũng như đạt được kết quả tài chính tốt nhất trong lịch sử của họ.

Chú thích ảnh
Một người mẹ có con thiệt mạng trong vụ cháy đang giơ ra cánh tay có xăm hình con trai mình

Lật lại vụ án cho thấy, Flamengo đã được cảnh báo về sự an toàn của ký túc xá. Các cậu bé ngủ trong các container vận chuyển đã bị xếp vào nhau, cửa sổ bị chặn và chỉ có một lối thoát. Địa điểm này chỉ được cấp phép quy hoạch để được sử dụng làm bãi đỗ xe và chỗ ở của các cầu thủ từng chịu 31 khoản phạt từ chính quyền địa phương Rio de Janeiro do thiếu chứng nhận an toàn. Thế rồi vụ cháy bắt đầu khi một máy điều hòa ngắn mạch và nó lan nhanh qua bọt cách nhiệt được sử dụng trong công trình, làm chết 10 trong số 26 cậu bé bên trong. “Chúng tôi chỉ tìm thấy các thi thể bên trong”, một trong những lính cứu hỏa tại hiện trường cho biết. “Nơi này đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn”.

Các công tố viên bang Rio de Janeiro đề nghị một cuộc dàn xếp ngoài tòa án bao gồm khoản thanh toán ngay lập tức 2 triệu real Brazil cho mỗi gia đình (khoảng 355.000 bảng mỗi người) cộng với 10.000 real (1.750 bảng Anh) mỗi tháng cho mỗi gia đình cho đến ngày con trai họ đã bước sang tuổi 45. Các khoản thanh toán sẽ không ảnh hưởng đến tài chính của câu lạc bộ bởi Flamengo đã thu về 857 triệu real trong năm 2019 (152 triệu bảng) - số tiền lớn nhất mà một câu lạc bộ Brazil đã kiếm được trong một năm. Và trong 18 tháng qua, họ đã chi hơn 200 triệu real (36 triệu bảng) chỉ cho những vụ chuyển nhượng cầu thủ.

Tuy nhiên, thay vì trả hết, chủ tịch Rodolfo Landim và các giám đốc của ông quyết định rằng, dù gì cuộc sống của các cậu bé cũng đã thay đổi. Họ đề nghị trả trước 400.000 real (71.000 bảng Anh) cho các gia đình và mức lương tối thiểu 998 real/tháng của Brazil trả trong 10 năm nhưng ngay lập tức bị từ chối.

3 trong số các gia đình đã đạt được các thỏa thuận với câu lạc bộ, với khoản tiền phạt 500.000 real được ghi vào hợp đồng nếu họ phá vỡ thỏa thuận bảo mật, nhưng 7 người còn lại vẫn tham gia vào các cuộc chiến pháp lý kéo dài và đau đớn. Hồi tháng 12, một tòa án ở Rio đã yêu cầu Flamengo trả cho mỗi gia đình 10.000 real mỗi tháng cho đến khi các vụ kiện của họ được giải quyết. Câu lạc bộ đang thực hiện yêu cầu này nhưng việc họ ngay lập tức kháng cáo quyết định đã cho thấy họ không hề muốn làm điều đó.

Chú thích ảnh
Họ hàng các cầu thủ thiệt mạng cầu nguyện bên ngoài sân tập của Flamengo trong ngày giỗ đầu của họ

Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, Landim cho biết, “không nghi ngờ gì nữa, đây là thảm kịch tồi tệ nhất mà câu lạc bộ từng trải qua” và “điều quan trọng nhất bây giờ là chúng tôi cố gắng hạn chế nỗi đau và sự đau khổ của những gia đình này”. Tuy nhiên, ông đã cố gắng hết sức để tránh các cuộc phỏng vấn trong cả năm 2019 và không xuất hiện trong một phiên điều trần quốc hội hồi đầu tháng này như một phần của cuộc điều tra về vụ cháy.

Mỉa mai là Landim vẫn có thời gian để chỉ trích Simone Souza và những người thân khác vì đã đến sân tập vào ngày kỷ niệm vụ cháy. “Tại sao họ lại đến đó mà không báo trước [câu lạc bộ]?”, ông căn vặn với giọng điệu buộc tội, trước khi chỉ trích các gia đình cố làm mọi chuyện phức tạp lên để thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Có điều, trong lúc các gia đình cầu nguyện bên đường, Landim lại có mặt ở một cuộc gặp Flamengo tổ chức. Dĩ nhiên, các gia đình đã không được mời.

Ngày hôm sau, Flamengo đánh bại Madureira 2-0 tại Maracana trong một trận đấu xen lẫn sự tri ân các nạn nhân và những cuộc biểu tình của người hâm mộ về hành xử của các giám đốc câu lạc bộ sau thảm kịch. Sau trận đấu, Landim đã được phỏng vấn trên TV về những tranh cãi xung quanh khoản bồi thường và nói rằng, “Flamengo không thể chấp nhận bất kỳ đề nghị vô lý nào” mà các gia đình đưa ra.

Trốn tránh trách nhiệm

Khỏi phải nói thì Flamengo đã bị người hâm mộ lên án rộng khắp, đặc biệt khi họ luôn tự coi mình là câu lạc bộ của người dân và tự hào với lượng fan lớn nhất Brazil. Trên UOL Esporte, phóng viên Pedro Ivo Almeida đã chỉ trích đội bóng đối xử với các gia đình khác “như kẻ thù”. Carlos Eduardo Mansur cũng đã có một giọng điệu tương tự trên tờ O Globo khi ông viết: “Flamengo nên giải quyết câu hỏi về khoản tiền bồi thường hoặc nỗ lực nhiều hơn để loại bỏ cảm giác rằng họ đang tạo ra một cuộc tranh chấp nhỏ nhặt…”

Chú thích ảnh
Bức tranh tường vẽ chân dung những cầu thủ đã chết trong một khu phố của Rio de Janeiro

Khi Flamengo đánh dấu ngày tưởng niệm trên Twitter, một người hâm mộ đã thúc giục họ “hãy đối xử với các gia đình bằng sự nhân văn, nhân phẩm, quan tâm và thân thiện”. Một người khác thì chỉ tuyên bố: “Chúng tôi muốn công lý”.

Fausto Silva, một trong những người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nhất Brazil, đã tố cáo Flamengo trong chương trình truyền hình tối Chủ nhật của ông, cho biết: “Hành vi của các giám đốc Flamengo trong vụ hỏa hoạn là không thể chấp nhận được, không đứng đắn. Vấn đề không phải là tiền. Không số tiền nào có thể mang các chàng trai trở lại. Vấn đề là tính cách, sự nhạy cảm, một chút nhân văn”.

Đáp lại những chỉ trích của Silva, Flamengo cho biết họ đã thực hiện nhiều biện pháp sau cái chết của các cầu thủ, bao gồm khoản thanh toán hằng tháng là 10.000 real cho các gia đình và đề nghị bồi thường mà họ cho rằng lớn hơn nhiều lần những con số các tòa án Brazil thường đưa ra trong những vụ án như thế này.

Nếu vậy, chẳng có lí do gì để cuộc đấu tranh cho công lý của các gia đình vẫn kéo dài trong suốt 1 năm qua.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm