‘Đạp huyết tầm mai’ đoạt giải Phim hay nhất của các nhà Phê bình Điện ảnh Hong Kong

08/03/2016 15:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim gay cấn tội phạm Đạp huyết tầm mai (Port of Call) đã đoạt giải Phim hay nhất tại lễ trao giải của Hiệp hội các nhà Phê bình Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần thứ 22.

Phim còn đem về cho các diễn viên Jessie Li và Michael Ning giải Nữ/Nam diễn viên xuất sắc nhất.


"Thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) Quách Phú Thành trong phim "Đạp huyết tầm mai"

Do Philip Yung đạo diễn, phim được dàn dựng theo một sự kiện có thật, kể về một thám tử điều tra một tội ác ghê tởm đã phá vỡ cuộc sống của 2 gia đình.

Bên cạnh đó, Đạp huyết tầm mai còn dẫn đầu danh sách đề cử giải Điện ảnh Hong Kong (Kim Tượng) với 13 đề cử.

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho nhà làm phim Từ Khắc với phim Trí thủ uy hổ sơn (The Taking of Tiger Mountain). Trương Ngải Gia và Yukihiko Kageyama đoạt giải Kịch bản hay nhất với phim Niệm niệm (Murmur of the Heart).

Tuấn Vĩ
Theo CRI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm