Đạo thầy trò trong bóng đá

10/07/2020 06:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV trưởng ĐTQG, Henrique Calisto, cũng từng đá đít đồng nghiệp Constantine của Olympic Ấn Độ, trong trận chung kết LG Cup 2002, trên SVĐ Thống Nhất. Vẫn là “phù thủy râu kẽm”, với pha bóp cổ học trò hư Bùi Tấn Trường, sau trận chung kết SEA Games 2009 ở Vietiane. Cựu thủ quân ĐTQG và CLB Hà Nội, Lê Công Vinh, từng vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh ở Cao Lãnh, kèm theo câu nói: “Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều”. Và mới đây nhất, HLV trưởng CLB Phố Hiến, Hứa Hiền Vinh, cũng đã có hành động tương tự với học trò cũ Văn Huy, trận tiếp An Giang ở giải hạng Nhất quốc gia 2020...

Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 9: Bình Dương vs HAGL, Than Quảng Ninh vs TPHCM

Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 9: Bình Dương vs HAGL, Than Quảng Ninh vs TPHCM

Lịch thi đấu V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu V-League vòng 9. Bình Dương vs HAGL, Than Quảng Ninh vs TPHCM. Bảng xếp hạng V League 2020. Kết quả V-League vòng 8

Thế giới cũng chẳng là chuyện lạ. Zlatan Ibrahimovic từng cố tình ném thẳng quả bóng vào mặt đối phương, một hành động đáng bị ăn thẻ. Bóng đá, không thiếu những tình huống như thế, kể cả các cú úp mu thẳng vào đối phương khi đã nằm sân. Những xô xát nảy nửa giữa cầu thủ và HLV 2 đội… Không có bộ quy tắc ứng xử chung nào cả, bóng đá chỉ tồn tại lợi ích, thắng hoặc thua; không nặng chữ tình khi lâm trận. Và vì thế, chúng ta cũng không nên quá nặng nề.

Đạo làm thầy và nghĩa làm trò

“Đầu tiên, tôi xin lỗi tất cả mọi người vì sự việc xảy ra ở cuối trận Phố Hiến – An Giang. Tôi đã không kiềm chế nên để xảy ra va chạm với Văn Huy. Giữa tôi với Văn Huy là tình thầy – trò nhiều năm, nên đây chỉ là phút mất kiểm soát giữa 2 bên khi trận đấu bước vào phút cuối căng thẳng. Sau khi kết thúc trận đấu thì Huy cũng đã xin lỗi tôi…”, HLV Hứa Hiền Vinh đã nói những gì cần phải nói, trên trang facebook cá nhân, sau khi trận đấu kết thúc.

Đó là những phút đấu bù giờ cuối cùng của hiệp 2, và tỷ số giữa Phố Hiến và An Giang đang là 2-1 (cũng là tỷ số chung cuộc trận đấu này). An Giang được hưởng một quả ném biên và không biết vô tình hay cố ý, một quả bóng khác từ cabin BHL Phố Hiến lăn đến chỗ Văn Huy (lúc này đang chuẩn bị ném biên với quả bóng trên tay). Huy đá quả bóng về phía mà nó lăn ra, trúng trợ lý Lê Phước Tứ và HLV thủ môn Văn Tưởng. HLV Hiền Vinh nóng mặt.

“Tôi không định dạy cho Huy một bài học về văn hóa ứng xử, đặc biệt là với những người từng là thầy của em ấy, ngay tại nơi mà em ấy được đào tạo. Bởi việc dạy dỗ với lứa cầu thủ sinh năm 2.000 như Văn Huy, nó đã diễn ra từ suốt 7-8 năm trước khi các em tốt nghiệp rồi. Đó đơn thuần chỉ là một tình huống thiếu kiểm soát trong bóng đá. Tôi rất lấy làm tiếc vì hành động đó”, HLV trưởng của CLB Phố Hiến chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.

Một bộ phận trong chúng ta trên mạng xã hội, thậm chí cả trên mặt báo, tự cho mình là giới quan sát và phán xét các vấn đề, nhưng phần nhiều là cảm tính. Đúng/sai, phạm luật hay không phạm luật, đã có luật chơi phán xử. Cả HLV Hiền Vinh và cậu học trò cũ Văn Huy đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống này của trọng tài Ngô Mạnh Cường và với Văn Huy, đó là thẻ vàng thứ 2 (đồng nghĩa với một thẻ đỏ). Huy rời sân, trận đấu đã an bài, BHL An Giang cố phân bua, nhưng tiếng còi kết thúc vang lên sau đó.

Đạo đức sân cỏ là một khái niệm rất trừu tượng, mà đôi khi, người ngoại đạo không cảm nhận được. Vì chúng ta không chơi bóng, không thi thố, không hiểu hết giá trị của một trận đấu và một cuộc chiến sống còn. Giới quan sát không sẵn sàng chia sẻ, nhưng lại nhận công, nhận phần rất nhanh. Chúng ta ngồi phòng máy lạnh, coi một vài diễn biến qua màn hình tivi hay chiếc smartphone và keyboard rất nhanh, thay vì chậm lại để lắng nghe, tìm hiểu.

bóng đá Việt Nam, kết quả bóng đá hôm nay, lịch thi đấu vòng 9 V League, BXH V League, HLV Hứa Hiền Vinh, phạt HLV bóp cổ cầu thủ, trực tiếp bóng đá
Hãy để cầu thủ và HLV tỏa sáng trên sân cỏ một cách thực sự công bằng, fair-play, thay vì chỉ trích, phán xét họ. Ảnh: VIS

Đạo làm thầy và nghĩa làm trò là có thật, nhưng nó nằm ngoài khuôn khổ một cuộc chơi hay một cuộc chiến, mà bóng đá, như chúng ta đã thống nhất, chỉ tồn tại việc thắng hoặc thua một cách công bằng và fair-play. Nếu Văn Huy có lỗi với các thầy (cũ), thì Huy xin lỗi các thầy, bằng cách nay hay cách khác và ngược lại, HLV Hứa Hiền Vinh cũng đã xin lỗi học trò, xin lỗi người hâm mộ vì hành vi không đẹp. Chẳng phải bản chất của bóng đá nói riêng và thể thao nói chung vẫn là - Những cuộc thi đấu, những tấm huy chương!

Bóng đá thời đại công nghệ

Phần đông các cầu thủ đều tỏ ra rất hạnh phúc khi họ được HLV bảo vệ, ngay cả khi họ sai. Eric Cantona từng nhắm thẳng một CĐV Crystal Palace mà tung cước, để rồi nhận án phạt rất nặng của FA, nhưng Sir Alex Ferguson không một lần trách cứ “King” Eric. Tình huống khác xảy ra với Wayne Rooney ở tuổi ô mai, ngài “Máy sấy tóc” gọi thần đồng vào phòng riêng và thuyết giảng một bài. Đấy là những cách hành xử của giới túc cầu ở nền bóng đá tiên tiến.

Khi còn dẫn dắt B.Bình Dương thời hoàng kim, HLV lão làng Lê Thụy Hải từng hơn một lần quay mặt lên khán đài gọi với lãnh đạo, rằng các ông có giỏi xuống đây mà làm. Những lần bị khán giả hay CĐV la ó, ông Hải “lơ” bảo với cả đám người ấy, hay thì vào sân mà đá. Ông Hải hay ông Henrique Calisto hay bất cứ một HLV bóng đá nào, từ chuyên nghiệp đến sới phủi, chỉ cố gắng bảo vệ học trò, bảo vệ đội bóng. Những thứ khác, không quá quan trọng.

Không phải tất cả, nhưng một bộ phận lớn các HLV nội không giữ được sự nghiêm minh với các học trò, bởi ngay bản thân họ cũng cẩu thả với mình và với nghề. Nói như danh thủ, cựu HLV SHB Đà Nẵng và Bình Phước, Nguyễn Minh Phương - Không nghiêm, sao dẹp được loạn. Phương đã rất nghiêm khắc và thậm chí đòi hỏi thái quá với các học trò, đôi khi chịu tác dụng phụ hay phản ứng ngược, nhưng anh không hối hận. Rồi mai này, học trò sẽ cảm ơn anh!

Thời đại công nghệ, với mạng xã hôi lên ngôi và một vài người, trong đó có cầu thủ, HLV và giới phóng viên thể thao, lầm tưởng rằng đó là nơi để tuyên ngôn thứ gì đó mà mình không hài lòng. Tức là thay vì đối thoại, bằng chỉ một cuộc điện thoại hay gặp mặt trực tiếp, họ vội vàng lên mạng xã hội... phán xét! để rồi sau khi nhận rất nhiều những gạch đá, thì lại... gỡ xuống!?

Trung ngôn nghịch nhĩ, cổ nhân dạy cấm sai. Nhưng điều tai hại là, càng ngày chúng ta càng lệ thuộc vào cái thế giới ảo của chính chúng ta. Bóng đá, sân cỏ mới là nơi cầu thủ và HLV tỏa sáng, chứ chắc chắn không phải những ầm ĩ trên mạng xã hội hay trên các mặt báo. Hãy nhớ kỹ điều đó mà hành động, để không bao giờ phải “xin lỗi” hay gỡ “tút”!

“Đầu tiên, tôi xin lỗi tất cả mọi người vì sự việc xảy ra ở cuối trận Phố Hiến - An Giang. Tôi đã không kiềm chế nên để xảy ra va chạm với Văn Huy. Giữa tôi với Văn Huy là tình thầy - trò nhiều năm, nên đây chỉ là phút mất kiểm soát giữa 2 bên khi trận đấu bước vào phút cuối căng thẳng. Sau khi kết thúc trận đấu thì Huy cũng đã xin lỗi tôi vì đã đá bóng vào cabin trúng thầy Tưởng, thầy Phước Tứ. Bản thân tôi cũng nhận thấy cái sai của mình nên mong mọi người bỏ qua.

Tôi xin cảm ơn lời động viên và tiếp thu những lời chỉ trích của mọi người. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế để không xảy ra sự cố nào nữa. Phố Hiến mới thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2018 nên tôi còn phải hoàn thiện bản thân nhiều hơn và mang lại sự chuyên nghiệp nhất cho CLB.

Tôi mong mọi người có cái nhìn nhẹ nhàng vị tha, bao dung hơn cho những sai lầm của cả tôi, cầu thủ Văn Huy. Cảm ơn mọi người!”, HLV Hứa Hiền Vinh

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm