Danny Drinkwater: Nhà vô địch bị lãng quên

22/11/2018 13:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Danny Drinkwater, N'Golo Kante, Jamie Vardy và Riyad Mahrez là những mảnh ghép tạo nên câu chuyện cổ tích của Leicester 2015-16. Giờ đây mỗi người một con đường trên sự nghiệp. Có người thăng hoa nhưng cũng có kẻ bị lãng quên.

Video clip Drinkwater lập 'siêu phẩm' cho Chelsea vào lưới Stoke

Video clip Drinkwater lập 'siêu phẩm' cho Chelsea vào lưới Stoke

Danny Drinkwater đã lập siêu phẩm trong trận đấu giữa Chelsea và Stoke.

Kẻ bị lãng quên

Cách đây một năm, Danny Drinkwater từ chối lời gọi tập trung của đội tuyển Anh với lý do “chưa sẵn sàng”. Đó là lần thứ 3 Drinkwater từ chối Gareth Southgate. Thời điểm đó, cầu thủ của Chelsea đang gặp chấn thương và không ra sân thường xuyên. Sau đó, cái tên Drinkwater dần ít được nhắc tới cũng như xuất hiện tại các trận đấu. Kể từ tháng 3/2018 tới nay, tiền vệ 28 tuổi chưa thi đấu một trận chính thức nào cho Chelsea.

Tại Stamford Bridge, Drinkwater còn hợp đồng trong 3,5 năm nữa. Mức lương của anh chỉ dừng lại ở con số 90 nghìn bảng/tuần. Thế nhưng, Chelsea ngay từ mùa Hè vừa qua đã không còn thiết tha gì với cầu thủ này. Tân HLV Maurizio Sarri đã chia sẻ thẳng với Drinkwater rằng anh không phù hợp với chiến thuật và không nằm trong kế hoạch của ông. Dẫu vậy, Danny Drinkwater vẫn quyết bám trụ lại Stamford Brigde với hy vọng thay đổi được suy nghĩ của Sarri.

Trước đây khi HLV Antonio Conte tới Chelsea, ông cũng từng không thèm đoái hoài tới Cesc Fabregas. Cầu thủ người Tây Ban Nha khi đó vẫn cố gắng tận dụng phút giây ngắn ngủi được vào sân từ ghế dự bị, hay thi đấu ở Cúp Liên đoàn để chứng minh năng lực cho người thầy Italy. Cuối cùng, cố gắng của Fabregas cũng giúp anh có được sự thừa nhận từ phía HLV Conte.

Tuy nhiên, HLV Sarri không giống với Conte. Khi còn dẫn dắt Napoli, Sarri luôn chỉ sử dụng thường xuyên khoảng 14-15 cầu thủ và thêm 1 vài cái tên dự bị quen thuộc. Tại Chelsea, điều này tiếp tục được tái hiện.

Tiền đạo Emanuele Giaccherini khi còn thi đấu dưới sự dẫn dắt của Sarri từng ca thán chính sách sử dụng nhân sự của vị HLV sẽ khiến cầu thủ chính kiệt sức, còn những cầu thủ thay thể không có đủ điều kiện để giữ vững ổn định và mang tới chất lượng xứng đáng. Giaccherini thực tế đã đúng. Trong nhiều mùa giải, Napoli của Sarri luôn khởi đầu thăng hoa nhưng sau đó mờ dần và Juventus dễ dàng giành chức vô địch.

Ai cũng nhìn thấy được những điểm tích cực trong triết lý Sarri-ball. Đồng thời cả những mặt hạn chế trong cách xoay tua đội hình của Sarri. Tuy nhiên, tất cả điều đó vẫn chẳng thể giúp Drinkwater có được mảy may cơ hội được ra sân, dẫu cho đó là giải đấu ít danh giá như Cúp Liên đoàn.

Khát vọng được chơi bóng

Nhiều cầu thủ sẵn lòng bám trụ lại một CLB lớn, dẫu không được thi đấu nhưng vẫn luôn tự hào mình là một cầu thủ tại giải Premier League. Tuy nhiên, Danny Drinkwater không phải mẫu cầu thủ như vậy. Ngay từ khi còn trẻ Drinkwater đã luôn muốn được thi đấu, dù đó là đội bóng tầm cỡ hay chỉ là CLB nhỏ.

Trưởng thành từ lò đào tạo của Man United, Danny Drinkwater cũng giống như bao chàng trai trẻ khác mang mong ước được khoác lên màu áo “Quỷ đỏ” và cháy hết mình tại Old Trafford. Tuy nhiên, khi được đôn lên đội một năm 2008, cầu thủ người Anh nhanh chóng nhận ra Man United không phải nơi để anh thỏa mãn tình yêu đá bóng.

Trong suốt 4 năm ròng rã, chính Drinkwater đã liên tục đề nghị được ra đi theo dạng cho mượn. Anh lần lượt thi đấu cho Huddersfield (khi đó chơi ở hạng 3), Cardiff, Watford và Barnsley (đều ở giải hạng 2) trước khi chính thức chuyển sang thi đấu cho Leicester năm 2012. Thời điểm đó, “Bầy cáo” cũng mới chỉ chơi ở giải hạng 2. Tất cả chứng minh cho khát vọng chơi bóng của Drinkwater lớn hơn rất nhiều những hình ảnh hào nhoáng, hữu danh vô thực.

Năm 2017, Drinkwater chuyển tới Chelsea với mức giá 35 triệu bảng. Việc thi đấu cho nhà đương kim vô địch luôn đầy thử thách. Và đáng buồn khi cầu thủ người Anh không thể vượt qua nó. Những chấn thương cùng việc Chelsea thay đổi HLV khiến Drinkwater bị “mất tích” tại Stamford Brigde.

Trong các buổi tập, Drinkwater vẫn xuất hiện với nụ cười thoải mái. Thậm chí, anh còn nói chuyện, trao đổi rất nhiều với HLV Sarri. Rõ ràng, cầu thủ người Anh không hề có thái độ buông bỏ, ngừng cố gắng. Tuy nhiên, có lẽ anh và Chelsea không phù hợp với nhau. Một lời chia tay vào tháng Giêng tới sẽ là quyết định hợp lý dành cho cả hai bên.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm