Đã đến lúc bỏ hào quang World Cup lại phía sau

13/10/2014 20:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau trận đấu với Ba Lan, Joachim Loew đã phải thừa nhận rằng đội chủ nhà xứng đáng với chiến thắng. Rõ ràng, dù trận thua này chưa phải là thảm họa với những nhà ĐKVĐ thế giới. Nhưng nó cũng thực sự là hồi chuông báo động đối với đội tuyển Đức…

Đó đã là thất bại thứ 2 chỉ sau 3 trận đấu của Die Mannschaft với tư cách là những nhà vô địch thế giới. Ở trận còn lại, tuy các học trò của Joachim Loew có được chiến thắng, nhưng nó cũng vô cùng nhọc nhằn và không mấy thuyết phục (thắng Scotland 2-1). Tất nhiên, có nhiều lí do để người ta cảm thông cho những kết quả ấy của đội tuyển Đức. Từ việc các trụ cột Lahm, Mertesacker, Klose… đã chia tay sàn đấu, cho đến sự hoành hành của cơn bão chấn thương hay công cuộc trẻ hóa mà Loew muốn thực hiện.

Nhưng nếu nhìn nhận một cách khắt khe thì trong trận đấu với Ba Lan vừa qua đội hình của Die Mannschaft vẫn có tới 9 người đã có mặt trong chiến dịch Brazil 2014 (ngoại trừ Ruediger và tân binh Bellarabi). Trong số này cũng đã có 8 người ra sân trong trận chung kết với Argentina (gồm 6 cầu thủ đá chính và 2 người vào sân từ ghế dự bị). Vì thế, cũng khó có thể nói vấn đề của tuyển Đức nằm ở nhân sự. Dù chưa có trong tay đội hình mạnh nhất, nhưng nếu phải đặt lên bàn cân thì thực lực của nhà ĐKVĐ thế giới hiển nhiên vẫn vượt xa những cái tên chỉ vào dạng tầm trung như Ba Lan và Scotland.

Theo dõi tuyển Đức thi đấu từ sau World Cup 2014 có thể thấy đội bóng này đã đánh mất sự tập trung cao độ vốn được thể hiện trên đất Brazil. Đấy chính là yếu tố đã giúp Die Mannschaft dù không sở hữu một hàng thủ đình đám, nhưng đã có được thành tích tuyệt vời là chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trong 5 trận đấu cuối cùng của giải đấu.

Tuy nhiên, ở thời điểm này tuyển Đức lại liên tục bộc lộ sự chủ quan, thiếu tập trung. Họ dễ dàng để Argentina làm nhục ngay trên sân nhà với tận 4 bàn thua. Bàn thua ở trận gặp Scotland cũng đến sau một pha phản công nhanh không đáng có. Ở trận đấu với Ba Lan cũng vậy. Cả 2 nhát kiếm của đội chủ nhà đều đến từ sự hờ hững, xộc xệch của người Đức.

Bàn mở tỉ số là một tình huống rất đơn giản, nhưng khi bóng được treo vào thì không ai trong số 3 tuyển thủ Đức có mặt trong vòng cấm theo kèm Milik, để anh này đánh đầu như chỗ không người. Còn ở bàn ấn định kết quả chung cuộc thì sự thiếu quyết liệt của hậu vệ đội khách đã giúp Lewandowski dễ dàng dọn cỗ cho Milla lập công.

Việc Lahm và Mertesacker giã từ ĐTQG (dù vẫn thừa sức chơi ở VCK EURO 2016) từng dấy lên nghi ngại về động lực thi đấu của các ngôi sao Đức sau khi đã bước lên đỉnh thế giới. Và rõ ràng, những gì đang diễn ra càng khiến các fan của Die Mannschaft có lí do để lo lắng. Có lẽ đã đến lúc bỏ hào quang World Cup lại phía sau, để trở về với thực tại: họ sẽ phải nỗ lực đáng kể để vượt qua vòng loại EURO 2016.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm