Đá bóng cho vui!

23/10/2020 13:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - "HAGL bây giờ đá bóng cho vui thôi, chứ không màng vô địch", nguyên văn phát biểu của bầu Đức.

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 4: Song mã Viettel vs Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 4: Song mã Viettel vs Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 4. Lịch truyền hình trực tiếp bóng đá V League. Lịch thi đấu đua vô địch V-League. Lịch đua trụ hạng V League. Bảng xếp hạng V League.

Nói về những phát ngôn gây sốc của ông chủ đội bóng phố Núi, kể từ ngày bắt tay vào làm bóng đá, có mà liệt kê cả ngày không hết. Năm 2009, sau khi có được chữ ký của Phan Thanh Bình và Lee Nguyễn, ông Đức tự tin tuyên bố, HAGL của ông có đến 98% khả năng vô địch. "Làm bóng đá mà chỉ nghĩ đến trụ hạng thì nên dẹp đi", bầu Đức cao hứng.

Cùng năm 2009, Công Vinh cập bến Hà Nội T&T, tiện mồm, bầu Đức khẳng định Thanh Bình còn hay hơn cả Công Vinh. Kết quả chung cuộc, HAGL chỉ về thứ 6 và Phan Thanh Bình trở thành một nỗi thất vọng, cùng với hàng loạt ngôi sao như Thonglao, Lee Nguyễn, Việt Cường, Quý Sửu...

Kể từ sau thăng hạng V-League 2003, ngót 20 năm qua, HAGL chưa từng bị đánh giá thấp về mặt nhân sự và tham vọng. Nhưng năng lực chinh phục với kỹ năng tác chiến, thực chiến, lại là một phạm trù khác. Một đội bóng với đầy đủ các ngôi sao, nhưng đơn thuần họ chỉ mặc chung đồng phục, chứ hiếm đồng điệu.

Người ta cho rằng, tất cả những mâu thuẫn không hồi kết của HAGL, bắt đầu từ định hướng của lãnh đạo, cách tổ chức - xây dựng đội bóng. Sau cú đúp vô địch 2003-2004, HAGL là đội bóng thay tướng nhiều nhất, với rất nhiều các chức năng chéo cẳng ngỗng trong cabin BHL. Với ngay lúc này, Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh còn được bổ nhiệm đồng HLV trưởng của CLB, còn Lee Tae Hoon thì "bật sới" với cái danh GĐKT.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, lịch thi đấu V League, BXH V League, trực tiếp bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay
Vấn đề của HAGL nằm ở định hướng và cung cách điều hành CLB, chứ không phải là chuyên môn. Ảnh: VSI

Trong khoảng thời gian dài tính bằng cả thập niên, ông chủ thực sự trên cabin BHL của HAGL không hẳn là HLV trưởng hay GĐKT. Đến ngay người ngoại đạo cũng biết điều này. Thế nên, việc thay tướng bao nhiêu lần đi chăng nữa, làm mới bằng hàng chục ngoại binh, cũng khó thể đổi được vận cho đội bóng.

"Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để chiến đấu cho mục tiêu... trụ hạng", hơn một lần, Trần Minh Vương chia sẻ câu nói này. Người nghe tưởng Vương hài hước, nhưng quả là rất đau.

HAGL đá cho vui, thế nên, họ thua hết trận này đến trận khác. Rời phố núi Pleiku, họ như hổ lạc đồng bằng, mất hết nanh vuốt và không có chút sinh khí nào. Mới đây nhất, sau trận thua đậm Than Quảng Ninh ở Cẩm Phả, người hâm một HAGL đã rất giận dữ. Trước đó, Tuấn Anh và đồng đội đã thua bạc nhược 0-4 trước CLB Hà Nội ngay trên sân nhà. Đá thế thì không thể nói cho vui được, mà ngược lại rất buồn.

Với 20 điểm, nếu V-League 2020 giữ thể thức thi đấu kiểu cũ (26 vòng đấu) thì HAGL lúc này đã trôi xuống vị trí thứ 10 và không biết chừng sẽ còn tuột nữa, bởi tính ra, đây mới chỉ là lượt trận thứ 16. Trận thắng CLB TP.HCM ở lượt trận cuối lượt đi, đảm bảo một suất cho đội bóng của bầu Đức ở Top 8 và chắc chắn trụ hạng, nhưng rõ ràng là họ không thật xứng đáng với đặc ân ấy, không xứng với sự tin yêu của người hâm mộ.

Chỉ còn rất ít những nụ cười trên môi các cầu thủ HAGL tội nghiệp, sau mỗi trận đấu. Họ chỉ cười khi ông chủ của mình lùa ra các quán cafe Ông Bầu làm hình ảnh và dự các event. Lại nói chuyện khởi nghiệp ở rất nhiều các địa hạt khác nhau, bầu Đức nếu cũng định hướng cầu thủ theo ông, có khi lại là minh triết. Ít nhất thì họ không phải chịu đựng các trận đấu.

Nhưng, như thế thì phí quá!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm