Cựu tuyển thủ Hà Lan Ricksen qua đời: Cuộc chiến đã kết thúc

19/09/2019 19:53 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/9, cựu cầu thủ Fernando Ricksen đã qua đời tại một bệnh viện ở St Andrew, cách Glasgow 8 dặm. Lần cuối cùng Ricksen mỉm cười là ở trong bức ảnh chụp cùng vợ Verokina, 33 tuổi, và con gái Isabella, 8 tuổi, trong sinh nhật mừng tuổi 43 của anh cách đây hơn 1 tháng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/9: Trực tiếp SLNA đấu với Hà Nội FC, MU vs Astana

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/9: Trực tiếp SLNA đấu với Hà Nội FC, MU vs Astana

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 24 V League: SLNA đấu với Hà Nội. Trực tiếp U16 nữ châu Á: Việt Nam vs Hàn Quốc. Trực tiếp Cúp C2: MU vs Astana. Lịch bóng đá ngày 19/9, rạng sáng 20/9.

Cuộc chiến kết thúc

Trước khi chết, Ricksen đã sống 6 năm đầy ý nghĩa cuối cùng trong cuộc đời mình.

Ricksen phát hiện mắc bạo bệnh vào cuối năm 2013. Từ Tây Ban Nha tới sân vận động Ibrox ở Glasgow tham dự một sự kiện, Ricksen bất ngờ đổ bệnh mà không có bất cứ dấu hiệu nào cảnh báo. Tại bệnh viện, Ricksen choáng váng khi bác sĩ báo tin anh đã mắc chứng bệnh nan y MND. Bệnh khiến các neuron phụ trách hoạt động và sức mạnh của các cơ bắp, không truyền được tín hiệu tới các cơ bắp như chân, tay, ngực…, khiến cơ teo dần và cuối cùng là chết hoàn toàn.

Đã có lúc Ricksen ước rằng tập hồ sơ lưu kết quả xét nghiệm là của một người khác, nhưng rồi anh xác định phải mạnh mẽ chiến đấu. Tháng 11/2013, Ricksen được chuyển từ bệnh viện tới nhà tế bần St Andrew. Ở đây, một cuộc chiến thực sự kể từ sau khi treo giày bắt đầu với Ricksen.

Từ một cầu thủ vạm vỡ nặng 71kg, Ricksen sụt mất một nửa trọng lượng cơ thể. Để ngồi, anh phải dùng một chiếc gối đỡ cổ tựa vào giường bệnh. Thời gian càng trôi đi bệnh tình càng nặng, Ricksen mất cả khả năng giao tiếp. Một bức ảnh được chụp bởi tờ The Sun (Anh) trong chuyến viếng thăm Ricksen hồi đầu tháng 9 cho thấy quanh giường bệnh của Ricksen chằng chịt dây rợ từ các máy móc trợ giúp và điều trị.

Chú thích ảnh
Fernando Ricksen đã khép lại cuộc chiến với bạo bệnh

Những lúc cơn bệnh nổi lên, Ricksen cảm thấy nghẹt thở. Nhưng chưa một lần anh có ý nghĩ muốn kết thúc sự đau đớn kéo dài này. Tại Hà Lan, nơi Ricksen mang quốc tịch, có điều luật cho phép những người mắc bệnh nan y được tự do giải thoát khỏi đau đớn để có một cái chết êm ái. Ricksen chọn cách ngược lại: chiến đấu.

Ngoài việc tự bản thân vượt qua nghịch cảnh, Ricksen còn biến mình trở thành nguồn cảm hứng của những bệnh nhân mắc căn bệnh MND quái ác. Trên chiếc xe lăn, Ricksen xuất hiện ở nhiều sự kiện bóng đá để gây quỹ cho Quỹ từ thiện mang tên chính anh Fernando Ricksen. Tại Ibrox vào năm 2015, một trận đấu từ thiện do Ricksen truyền cảm hứng đã được tổ chức, với sự tham gia của hơn 41.000 người hâm mộ, quyên góp được 320.000 bảng Anh. Toàn bộ số tiền được quyên cho Quỹ từ thiện cho bệnh nhân mắc bệnh MND tại Scotland.

“Tôi là một chiến binh, một chiến binh có tinh thần chiến đấu. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc và đầu hàng”, Ricksen viết trên trang cá nhân.

Cuộc chiến đó giờ đây đã khép lại.

Về nhà

Đầu năm nay, Ricksen xác định anh sẽ phải dành phần còn lại của cuộc đời mình trong nhà tế bần St Andrew. Đó là nơi Ricksen lưu lại từ khi đổ bệnh vì không đủ sức khỏe để trở về Tây Ban Nha. Mong ước của anh trong 6 năm trên giường bệnh là có cơ hội được trở về căn nhà của mình ở Valencia.

Đó là một dinh thự nhỏ, có một sân vườn nhỏ phía trước. Hàng ngày, vào mỗi sáng sớm, Verokina sẽ pha trà và làm bánh cho Ricksen và con gái Isabella. Vào ngày mai, Ricksen sẽ được trở lại nơi ấy. Lần này, cô bé Isabella đã thay mẹ chuẩn bị trà và bánh cho bố. Họ sẽ đem những thứ Ricksen ưa thích cùng những bông hoa tới ngôi mộ của anh.

Người chiến binh ấy đã sống 6 năm tuyệt vời cuối cùng trong cuộc đời và đã đến lúc anh được yên nghỉ. Trên mạng xã hội, Rangers, Zenit St Petersburg, AZ, Fortuna Sittard- những đội bóng Ricksen từng gắn bó, gửi tới anh những lời cảm động. Còn người hâm mộ gửi tới Ricksen lời cảm ơn vì những điều tuyệt vời anh đã đem đến cho họ, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Fernando Ricksen

Sinh ngày: 27/7/1976

Vị trí: Tiền vệ

CLB: Fortuna Sittard, AZ, Rangers, Zenit Saint Petersburg, Fortuna Sittard

ĐTQG: Hà Lan (12 trận ra sân)

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm