Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: Phòng ngự kiểu pressing của Italy

14/06/2016 17:09 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu, Bỉ được đánh giá cao hơn Italy khá nhiều. Và trong danh sách ra sân đội hình của Quỷ Đỏ cũng nổi trội hơn đội quân Thiên Thanh rất nhiều về danh tiếng cũng như giá trị chuyển nhượng. Nhưng cuối cùng thì chiến thắng đã thuộc về Italy một cách thuyết phục và một lần nữa yếu tố chiến thuật, giá trị của tập thể mới là nhân tố mang lại chiến thắng.

Italy gây bất ngờ khi chơi Pressing

Trước trận đấu thì ai cũng sẽ hình dung một kịch bản, Bỉ sẽ kiểm soát bóng và tấn công còn Italy sẽ thu mình phòng ngự để chờ đợi những đợt phản công sở trường. Nhưng ngay từ phút đầu tiên của trận đấu, HLV Conte đã khiến tất cả phải bất ngờ khi ông cho Italy dâng cao đội hình và chơi Pressing ngay trên phần sân của đối phương. Đây không phải là lối chơi sở trường của tuyển Ý bởi pressing khu vực tấn công đòi hỏi yếu tố thể lực, tốc độ và sự đồng bộ ở trình độ rất cao. Quan trọng hơn nó rất mạo hiểm (vốn không phải là đặc tính của người Ý) vì khi dâng cao đội hình quây ép, nếu không thành công sẽ là cơ hội để đối phương phản công hoặc tấn công vỗ mặt nguy hiểm.


Italy gây bất ngờ với lối chơi áp sát

Pressing đòi hỏi yếu tố cự ly đội hình cực tốt, các vị trí gần nhau, người gần nhất sẵn sàng gây sức ép, tranh chấp trực tiếp với đối thủ để ngăn chặn, cản phá và có cơ hội giành bóng. Những người bên cạnh sẽ là cầu thủ phòng ngự thứ 2, 3, 4 sẵn sàng phong tỏa cầu thủ đối phương và các khoảng trống để hỗ trợ, bọc lót cho người thứ 1. Có thể cầu thủ tiền đạo chỉ cần đáp ứng nhiệm vụ quây, vây ép đối thủ phải chuyền bóng theo 1 hướng nhất định và ở đó các đồng đội của anh đã chờ đợi sẵn, giăng bẫy và giành bóng.

Và có lẽ Conte đã chuẩn bị quá kỹ cho các học trò của mình nên những G. Pelle, Eder, Candreva hay Giaccherini đã làm quá tốt yêu cầu. Trong đó vai trò của De Rossi là rất quan trọng: không quá nổi bật nhưng với kinh nghiệm, bản lĩnh cũng như khả năng điều tiết của mình lão tướng của đội tuyển Ý đã thực sự là cánh tay nối dài của Conte trên sân cỏ. Chỉ huy, thông tin, ra tín hiệu quây vây ép rất kịp thời và chính xác. Điều đó đã giúp cho lối chơi pressing của tuyển Ý có sự đồng bộ rất cao và phát huy được tối đa sức mạnh.

Kiểm soát trận đấu một cách tuyệt đối

Đó cũng là một nghệ thuật trong công tác huấn luyện và chỉ đạo của Conte. Gây khó khăn cho đối thủ triển khai lối chơi là một chuyện, nhưng làm thế nào để kiểm soát hoàn toàn trận đấu lại là chuyện khác. Conte đã rất sáng suốt khi không chỉ cho học trò pressing để phá đối phương mà ông còn coi đó là cơ hội để giành bóng và tấn công trực diện thẳng vào trung lộ nơi Vermaelen và Alderweireld vốn không được đánh giá cao trấn giữ. Điển hình là tình huống chọn vị trí sai trầm trọng của trung vệ số 2 tuyển Bỉ để Bonucci chuyền điểm rơi qua đầu cho Giaccherini băng xuống, khống chế và dứt điểm hoàn hảo.


Giaccherini mở điểm sau đường chuyển dài tuyệt hảo của Bonucci

Một thành công nữa của Conte và các học trò là họ đã dùng thế trận pressing để chia cắt các ngôi sao của đội tuyển Bỉ. Gây áp lực lên hàng hậu vệ để không thể phát động tấn công thuận lợi. Dùng hàng tiền vệ 5 người để áp sát ngăn chặn những ngòi nổ Nainggolan; Witsel và những cá nhân đột biến như Hazard, De Bruyne. Kết quả là Hazard mất tích còn ngôi sao của Man City cố gắng lắm cũng chỉ thực hiện được 2 đường chuyền đẳng cấp nhưng cả Lukaku lẫn Origi đều không thể tận dụng.

Trong hiệp 2, khi đã có lợi thế dẫn bàn, đội tuyển Ý đã chủ động chơi với tốc độ vừa phải, cố gắng kiểm soát thế trận. Phòng ngự chặt chẽ, không cho đội Bỉ có nhiều cơ hội áp sát khung thành.Thỉnh thoảng đưa ra những đợt tấn công chớp nhoáng để đối phương luôn trong tình trạng đề phòng, không dám tung toàn lực để tấn công.

Cả trận đấu mặc dù Bỉ kiểm soát bóng nhiều hơn 56% và thực hiện tới 85% những đường chuyền chính xác nhưng cũng chỉ có 9 cú sút về phía khung thành đội Ý ( trong đó chỉ có 2 cú đá chính xác nhưng bị Buffon cản phá). Trong đó những pha dứt điểm của tuyển Ý là 8 những có tới 5 cú đá trung khung thành và ghi được 2 bàn thắng. Như vậy đội quân Thiên Thanh đã vượt qua những chú Quỷ Đỏ cả về thế trận lẫn hiệu quả thi đấu.


Chiến thắng thuyết phục của Italy trước người Bỉ

Lượt trận đầu tiên của Bảng E đã kết thúc, đội tuyển Ý có chút lợi thế. Nhưng để trở thành một ứng cử viên thực sự thì hơi khó. Nhưng rõ ràng dưới sự dẫn dắt của Conte thì đội bóng áo xanh sẽ là vật cản khó chịu cho bất cứ đội bóng nào. Bóng đá luôn chứa đựng vô số những điều bất ngờ và bây giờ sẽ là lúc chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi những bất ngờ tiếp theo của đội tuyển Ý - đội bóng vốn không được đánh giá cao trước giờ bóng lăn.

Đặng Phương Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm