Có may mắn nhưng Bồ Đào Nha xứng đáng góp mặt ở Stade de France

10/07/2016 10:20 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) – Buổi chiều Lyon đó, khi đối đầu với một Hungary rạng rỡ pha chút bay bổng, ĐT Bồ Đào Nha chỉ còn cách tấm vé về nước đúng nửa giờ đồng hồ. Nhưng, thật kỳ lạ và thú vị là họ đã vượt qua, giống cái cách mà họ tự vẽ ra con đường đến Stade de France sau đó.

Bồ Đào Nha cần Cristiano Ronaldo cứu đỡ để hoàn tất trận hòa thứ 3 liên tiếp, “kéo lê” họ đến vòng 1/8. Với những người giàu sức tưởng tượng nhất, đó đã là một kết cục hào phóng cho Seleccao rồi. Kể cả khi lọt vào Tứ kết thì cũng không ai có thể tin rằng Bồ Đào Nha đang chuẩn bị chạm tới đỉnh cao ở Lục địa già.

Chắc chắn người háo hức nhất không phải ai khác ngoài Ronaldo, cầu thủ đã đầy ắp danh hiệu cấp CLB nhưng chưa một lần tạo ra khác biệt ở ĐTQG. “Pháp được đánh giá cao hơn chúng tôi chút ít nhưng tôi nghĩ Bồ Đào Nha sẽ chiến thắng”, anh chia sẻ một cách không thể tự tin hơn.


Ronaldo rất tự tin về viễn cảnh lên ngôi cùng ĐTQG

Với Ronaldo, ảnh hưởng anh tạo ra khá thưa thớt, trận “nổ” trận “tịt” nhưng điều quan trọng là luôn biết lên tiếng ở thời điểm căng thẳng và áp lực nhất. Thử hỏi, nếu không có cú đúp vào lưới Hungary thì kịch bản của giải đấu thay đổi như thế nào, nếu không có pha đánh đánh đầu sấm sét phá nát hàng thủ xứ Wales thì trận đấu sẽ khó đoán ra sao. Ronaldo chính là yếu tố mang tính đẳng cấp ngôi sao mà người Bồ cần trong những trận đánh lớn, đặc biệt là một trận Chung kết EURO.

“Nó sẽ mang rất nhiều ý nghĩa, nó là điều gì đó tôi luôn mơ về, chiến thắng cùng ĐTQG”, Ronaldo chia sẻ. “Tôi đã giành được mọi thứ với CLB lẫn phương diện cá nhân, sẽ là một thành tựu to lớn nếu Bồ Đào Nha chiến thắng”.

“Tôi tin là nó có thể xảy ra, giống như đồng đội và toàn thể đất nước tin điều đó. Chúng tôi phải có tư tưởng tích cực bởi tôi tin rằng Chủ nhật tới sẽ là lần đầu tiên Bồ Đào Nha có danh hiệu lớn”.


Fernando Santos thực sự là một HLV lão làng

Bồ Đào Nha rõ ràng không thể so sánh với Pháp về yếu tố con người nhưng dưới bàn tay một HLV lõi đời như Fernando Santos, họ ngày càng trở nên hiệu quả và khó lường hơn. Ronaldo và Nani thì càng chơi càng tỏ ra lợi hại, các bàn thắng vì thế cũng xuất hiện đều đặn hơn. Renato Sanches thì đang trở thành một cơn sốt ở EURO mặc dù mới chỉ thực sự được chơi bóng ở 2 trận gần nhất. Hàng thủ với bộ đôi Pepe và Jose Fonte luôn là chốt chặn tin tưởng cho tuyến trên.

Nếu Bồ Đào Nha biến điều không tưởng thành hiện thực thì lịch sử sẽ xem chiến thắng trước Croatia là chất xúc tắc đặc biệt. Buồn tẻ, khắc khổ đó là những gì người ta miêu tả về trận đấu này, thậm chí bàn thắng của Ricardo Quaresma cũng xấu xí theo đúng nghĩa đen. Nhưng đó mới làm nên Bồ Đào Nha của thời điểm hiện tại.

Họ đã tìm ra được lối đi chuẩn mực nhất, thay vì chủ động áp đặt đối phương như ở vòng bảng và nhiều lần nhận trái đắng, thầy trò Santos đã trở nên thực dụng và đơn giản hơn. Họ xuất sắc trong việc bịt kín hàng tiền vệ Croatia, hạn chế Ivan Rakitic lẫn Luka Modric nhiều nhất có thể với William Carvalho và Adrien Silva hoạt động không biết mệt mỏi. Đó cũng là trận đấu ông Santos giới thiệu Fonte để thay thế Carvalho và nó chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất của cựu HLV đội tuyển Hy Lạp này.

“Tôi nghĩ trận gặp Croatia mang tính chiến lược rất lớn”, ông nói. “Không quan trọng với chúng tôi khi chơi đẹp hay xù xì. Đôi khi bạn có thể chơi không lôi cuốn và giành chiến thắng. Còn khi thể hiện đẹp mắt thì lại thua trận”.

Đến trận gặp Ba Lan, họ phải giải quyết đối thủ trên loạt đấu súng nhưng Bồ Đào Nha nhưng không thể phủ nhận việc Bồ Đào Nha đã chơi tốt lên. Nhiều người sẽ cho rằng Seleccao may mắn khi lọt vào nhánh đấu dễ thở, tránh được hàng loạt đội bóng lớn và còn hưởng lợi khi đối đầu với một xứ Wales yếu đuối nhất. Nhưng, sau vòng bảng, có cảm giác đó là một ĐT Bồ Đào Nha khác hẳn chứ không chỉ dựa vào may mắn. Các cầu thủ của Santos luôn ra sân với tinh thần mạnh mẽ nhất, sẵn sàng quên mình mỗi khi tình huống yêu cầu.

Họ chỉ còn một việc nữa để làm nhưng đó là việc lớn nhất và chắc chắn là khó khăn nhất. Liệu lịch sử sẽ gọi tên Bồ Đào Nha khi cả sân Stade de France chống lại họ? Liệu những suy nghĩ tích cực của Ronaldo và các đồng đội có biến họ trở thành nhà Vua tại đấu trường EURO?

Từ Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm