Chuyện Premier League: Mùa giải chưa xong, đã lo du đấu

23/03/2016 20:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Anh đang quyết liệt chào bán chính họ khắp thế giới và mùa Hè này, những CLB lớn nhất của Premier League sẽ tổ chức một gánh xiếc rong chưa từng có tiền lệ.

Với tiền đạo của Leicester City Jamie Vardy, cuộc phiêu lưu vừa qua không thể trọn vẹn hơn.

Anh đã trải qua hành trình từ bóng đá hạng bán chuyên trở thành tuyển thủ Anh, có cơ hội vô địch Premier League, và giờ là đối mặt với Lionel Messi cùng Barcelona ở Stockholm.

Tuy nhiên, không chỉ thế giới của Vardy đã thay đổi. Bóng đá Anh đang quyết liệt chào bán chính họ khắp thế giới và mùa Hè này, những CLB lớn nhất của Premier League sẽ tổ chức một gánh xiếc rong chưa từng có tiền lệ.

Các HLV nghiêm túc hẳn sẽ chỉ miễn cưỡng gọi giải International Champions Cup là sự chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Khi Claudio Ranieri đưa Leicester của ông tới California để gặp Paris Saint-Germain và Pep Guardiola cùng Manchester City sang Trung Quốc, với tư cách là các HLV nghiêm túc, họ hẳn chỉ muốn những trận đấu khởi động đúng nghĩa, gần sân nhà với những đối thủ ít gây chú ý, không phải trải qua những chuyến đi hành xác và những màn biểu diễn rõ ràng chỉ để bán vé thu tiền.

Tân HLV Chelsea Antonio Conte cũng sẽ có nhiều điều để than phiền. Chỉ 17 ngày sau khi Euro 2016 khép lại ở Pháp, Chelsea sẽ gặp Liverpool tại California rồi lao luôn vào các trận đấu với Real Madrid và AC Milan.

Điều đó thật tuyệt vời cho chi nhánh Hội CĐV Chelsea ở Pasadena, nhưng lại không hay lắm cho Conte, một HLV mới ở một CLB mới và một đất nước mới.

Nhưng mong muốn của ông chẳng có ý nghĩa gì vào mùa Hè, khi mọi đội bóng ngôi sao đều phải kiếm tiền cật lực.

Man United gặp Dortmund và Man City ở Trung Quốc mùa Hè này

Man United gặp Dortmund và Man City ở Trung Quốc mùa Hè này

Trang Twitter chính thức của Man United thông báo họ sẽ thi đấu với Man City và Dortmund trong chuyến du đấu ở Trung Quốc vào tháng Bảy này.

Đã rất lâu rồi, giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới không còn là sự chuẩn bị đúng nghĩa nữa với bóng đá châu Âu. Vùng Viễn Đông, Mỹ, Australia, vùng Vịnh, và cả châu Phi, gánh xiếc đã thực sự mở ra khắp thế giới, mà ICC mùa Hè tới sẽ là một đỉnh cao mới.

Dù sẽ bỏ túi 5 tỉ bảng tiền bản quyền truyền hình quốc nội vào mùa tới, có vẻ như cơn khát tiền mặt của bóng đá Anh không bao giờ chấm dứt.

Điều đó giải thích tại sao Leicester hứa đá với Barcelona chỉ 3 ngày trước khi họ có thể phải chơi trận tranh Community Shield (với tư cách nhà vô địch Premier League) ở Wembley. Cũng trong ngày diễn ra trận “Siêu cúp Anh”, Liverpool sẽ gặp Barcelona ở một sân bóng tại châu Âu còn chưa được xác định.

Tương tự, Celtic, đội đang dẫn đầu ở Scotland, đã hứa sẽ đá 3 trận khác nhau ở châu Âu, bất chấp việc họ còn phải tham dự vòng sơ loại Champions League, còn Manchester United cùng Man City sẽ tái hiện trận derby Manchester ở… Trung Quốc vào cuối tháng 7 trước khi lao vội về Anh tổ chức trận vinh danh Wayne Rooney ở Old Trafford.

Không đội bóng nào, dù lớn đến đâu, đủ can đảm nói không với những chuyến du đấu kiếm tiền. Tất cả đã phải khuất phục trước sức mạnh của những đồng đô-la.

ICC, ý tưởng của Relevant Sports và vị chủ tịch còn ít người biết của họ Charlie Stillitano, hứa hẹn sẽ là một giải đấu thật sự trong những mùa Hè không xa, và thật sự là cơ hội đổi đời cho những CLB như Leicester.

Giám đốc điều hành của đội đầu bảng Premier League, Susan Whelan, hẳn sẽ phải tự hỏi điều gì đang xảy ra, bởi lẽ cho tới trước khi kiếm được chỗ tham dự ICC, lịch thi đấu giao hữu cho mùa tới của Leicester là Lincoln, Mansfield, Burton, Rotherham và Birmingham.

Những đội lớn hơn thì đã quen với nghĩa vụ kiểu này. Man United chẳng hạn, có trong hợp đồng tài trợ với AON và Chevrolet những điều khoản rõ ràng về việc họ phải có mặt ở Viễn Đông mỗi mùa Hè.

Điều đó đồng nghĩa với việc 2016 sẽ là năm mà trái bóng không lúc nào ngừng lăn, kể cả ở các sân chơi đỉnh cao.

(box)

ICC là gì? Một giải giao hữu trước mùa được tổ chức thường niên từ năm 2013, nhưng năm nay là lần đầu tiên giải diễn ra ở 4 châu lục: Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Australia.

Thể thức? Mỗi đội ở các châu lục sẽ đá 3-4 trận ở nhiều sân và bỏ túi 1 triệu USD mỗi trận bất kể thắng thua. Đội có nhiều điểm nhất sẽ vô địch (ở châu lục của họ).

Kết quả năm 2015? Paris Saint-Germain giành cúp sau khi đánh bại Benfica ở Toronto, Fiorentina ở New Jersey và Manchester United ở Chicago, cộng thêm chiến thắng trên chấm 11 mét trước Chelsea ở North Carolina. Đội bóng Pháp có 10 điểm như New York Red Bulls, nhưng ghi được nhiều bàn hơn. Real Madrid thì vô địch 2 giải ở Trung Quốc và Australia.

Đội nào tham dự? Gần như mọi đội bóng lớn. Năm nay sẽ có Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, AC Milan, và lần đầu tiên, Leicester.

Tottenham và Man City thì sao? Tottenham đá giải Australia, gặp Juventus và Atletico Madrid ở Melbourne vào cuối tháng 7. Man City hiện mới chỉ đăng ký đá giải Trung Quốc.

Man United? Man United và đại gia Đức Borussia Dortmund được chờ đợi tham dự giải Trung Quốc, nhưng chưa có thông tin chính thức.

Tại sao Leicester lại gặp Barcelona ở Stockholm? Địa điểm thi đấu được chọn dựa trên triển vọng thương mại và mong muốn của các đại gia. Do Barcelona đá 2 trận trước ở châu Âu, họ sẽ muốn đá ở Thụy Điển cho xong giải châu Âu trước khi sang Mỹ. Leicester, do là tân binh và kém xa về sức hút, sẽ phải đá với PSG ở Los Angeles 4 ngày trước, rồi hộc tốc tới Thụy Điển “hầu” Barca.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm