Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'B.Bình Dương đau đầu vì tướng'

09/07/2016 09:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Hồi đầu mùa B.Bình Dương phải căng sức thi đấu ở 2 đấu trường trong và ngoài nước thì việc họ khởi động khó nhọc ở V-League có thể lý giải được. Còn bây giờ, thành tích đì đẹt không tương xứng với đẳng cấp CLB này thì có thể vấn đề đang là đội ngũ điều hành. B.Bình Dương có lẽ sẽ không thể bảo vệ danh hiệu. Tuần này, FLC Thanh Hóa sẽ đòi lại vị trí nhì bảng”, HLV Minh Xương nhận định.

Sân Bình Dương, B.Bình Dương – Hà Nội T&T

Cuộc chiến giữa 2 CLB giàu truyền thống bậc nhất V-League đủ nói lên sức hấp dẫn của trận đấu. Điểm chung của 2 CLB này là vừa trải qua 1 tuần không như ý. B.Bình Dương không thắng nổi Sanna Khánh Hòa BVN và càng bị bỏ xa trên bảng tổng sắp. Hà Nội T&T thì đánh rơi trận thắng đáng tiếc trước Long An đang khốn đốn trụ hạng.

Nhưng tình cảnh lúc này khó khăn hơn cho B.Bình Dương. Đội bóng này đang gặp vấn đề ở đội ngũ điều hành. Hồi đầu mùa B.Bình Dương phải căng sức thi đấu ở 2 đấu trường trong và ngoài nước thì việc họ khởi động khó nhọc ở V-League có thể lý giải được. Còn khi chỉ còn mỗi mục tiêu trong nước bây giờ thì họ chơi rất không tốt. Thành tích như bây giờ không tương xứng với đẳng cấp con người họ có trong tay. Việc này chỉ có thể lý giải căn nguyên ở bộ sậu điều hành mà thôi. Vẫn còn nhiều cầu thủ tốt trong đội hình nhưng thành tích lại bê bết thì chỉ có thể hiểu do người cầm quân.

Lật lại vấn đề, từ đầu mùa giải B.Bình Dương được mua sắm nhiều ngoại binh hơn các CLB khác. Khi Abass gặp chấn thương nặng, B.Bình Dương không có những ngoại binh giỏi để thay thế tương xứng. Những Nsi, Henry hay Han Seung Yeop đá ra sao thì ai cũng biết. Đến giữa giai đoạn, CLB này vẫn còn quyền đăng ký nhiều ngoại binh hơn phần còn lại nhưng kết quả cũng không ra sao. Moses ra đi, Abass cũng không được đăng ký. Trong khi đó họ bán nhiều nội binh chất lượng đi nhưng cũng không có cầu thủ tốt tương xứng thay thế. Lực lượng không có chiều sâu, B.Bình Dương thừa hiểu chuyện này bất lợi để đua vô địch nhưng không hiểu sao họ vẫn để người ra đi.


Công Vinh (phải) từng thẳng thắn rằng anh khó tỏa sáng ở Bình Dương vì không được đá đúng sở trường - Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đến khi giải đấu đang diễn ra căng thẳng thì người ta lại thấy B.Bình Dương có trục trặc nội bộ với câu chuyện bất hòa của Công Vinh, Anh Đức. Rồi việc dùng ai, không dùng ai mỗi trận đấu cũng có chuyện để nói. Có vẻ thuyền trưởng của B.Bình Dương không thể dung hòa cá tính các ngôi sao thành một thể thống nhất. Trước đây, các anh Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung đã làm điều này rất tốt. Khi các ngôi sao không còn chung chí hướng thì cũng khó đòi hỏi thành tích CLB đi lên.

B.Bình Dương nếu không thắng Hà Nội T&T tuần này thì có lẽ cũng tan luôn chuyện bảo vệ chức vô địch, dù mùa giải còn rất dài. Tình thế bấy giờ không ủng hộ B.Bình Dương dù họ được chơi trên sân nhà và trước đối thủ thường thua họ ở đây. Hà Nội T&T vừa rồi sẩy chân trước Long An chỉ vì tai nạn nhiều hơn. Đội bóng Thủ đô đang có phong độ rất cao và có thể họ sẽ dồn sức để quật ngã đội chủ nhà, không đơn giản chỉ vì 3 điểm mà có thể khiến B.Bình Dương không thể gượng dậy để đua vô địch. Dự đoán: 1-1

Sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh – SHB Đà Nẵng

Than Quảng Ninh đang trong phong độ cao, không thể hiểu vì sao họ lại thua SLNA bị đánh giá dưới cơ đến 4 bàn tại Vinh tuần trước. Câu chuyện này với người thường thì khó lý giải lắm. Nhưng trở lại sân nhà, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ chơi hết sức để đua tranh với đối thủ trực tiếp SHB Đà Nẵng. Lợi thế cho chủ nhà là HLV Phan Thanh Hùng thừa hiểu mạnh yếu của đội khách. Anh Hùng chắc chắn sẽ có phương pháp để bắt chết Merlo đang có phong độ rất cao.

SHB Đà Nẵng thắng FLC Thanh Hóa tuần trước một phần vì may mắn khi trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng làm ảnh hưởng kết quả trận đấu. Đi sân khách, SHB Đà Nẵng có lẽ sẽ không còn được lặp lại điều này. Dự đoán: 2-1

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Cơ hội của Hà Nội T&T'

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Cơ hội của Hà Nội T&T'

“Việc 2 đội đầu bảng SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa đại chiến ở Chi Lăng sẽ là cơ hội cho những đội xếp sau như Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh vươn lên thu hẹp cách biệt với 2 đối thủ.


Mùa giải năm nay cuộc đua vô địch rất hấp dẫn khi có đến 6 CLB có thể tranh chấp. BTC nên cân nhắc kỹ lưỡng việc điều phối các trọng tài điều hành để hạn chế tối đa những sai sót. Những sai lầm như tuần vừa qua phải khắc phục triệt để, giúp các CLB toàn tâm toàn ý về chuyên môn, đảm bảo tính công bằng cho giải đấu.

Sân Thanh Hóa, FLC Thanh Hóa – QNK Quảng Nam

FLC Thanh Hóa sẽ không dễ lấy trọn 3 điểm trước đội bóng xứ Quảng. FLC Thanh Hóa vừa rồi thất bại chỉ là tai nạn, họ vẫn tràn trề sinh lực để đua vô địch. Nhưng khó khăn bởi QNK Quảng Nam đang có phong độ rất cao, đặc biệt khi họ vừa bổ sung được 2 ngoại binh chất lượng. Tôi nghĩ đây là trận cầu có nhiều bàn thắng và chiến thắng sẽ là 3-2 cho đội bóng xứ Thanh.

Sân Pleiku, HAGL – Hải Phòng

HAGL yếu kém ở hàng thủ và các đối thủ sẽ khai thác tối đa, đặc biệt ở cặp trung vệ. Trận đấu với XSKT Cần Thơ vừa rồi họ lại bị tổn thất khi trung vệ Thắng Toàn nhận thẻ đỏ. Hải Phòng vẫn trung thành với lối đá phòng ngự phản công quen thuộc và cặp trung vệ HAGL trận tới khó mà chịu đựng nổi áp lực từ cặp tiền đạo Stevens – Fagan tạo ra.

Hải Phòng sẽ chơi phòng ngự phản công 2/3 thời gian rồi sau đó tùy tình hình có bàn thắng hay không sẽ tràn lên giải quyết trận đấu. Chủ nhà chỉ có lợi thế sân Pleiku, còn công cùn thủ kém thì khó lòng đòi có điểm trước đội đầu bảng. Tôi nghĩ trận này Hải Phòng sẽ thắng và xây chắc ngôi đầu. Hải Phòng sẽ không thể đánh mất lợi thế ở những trận đấu với đối thủ yếu như thế này để hướng đến giấc mơ làm nên lịch sử. Bằng chứng là tuần trước, họ dù tỏ ra chủ quan nhưng cũng đủ sức để vượt qua Đồng Tháp cũng chơi như thể không còn gì để mất.

Ở các trận còn lại, Long An có thể giành chiến thắng trước Khánh Hòa để vượt qua HAGL trên bảng xếp hạng. Và nếu thành hiện thực, nó có thể là bước ngoặt của cuộc đua trụ hạng.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm