02/06/2012 08:53 GMT+7 | Hậu trường Euro
(TT&VH) - Tất nhiên, đó không phải là chức vô địch ngoài đời thực. Kết quả ấy được công bố bởi… EA Sports, đơn vị phát triển trò chơi điện tử “FIFA EURO 2012”.
Đức vô địch EURO trong phiên bản game
Các nhà phát triển game đã cho vận hành tự động giải đấu mô phỏng theo đúng những chỉ số biểu thị thực lực của các cầu thủ và ĐTQG dự EURO 2012 mà họ đã hệ thống hóa được, và đội tuyển Đức trở thành nhà vô địch châu Âu trong game này. Ở vòng bảng, đội Đức chơi áp đảo và dễ dàng tiến vào loạt trận knock-out với lối đá nhanh, mạnh, và sắc bén. Tại tứ kết, họ đánh bại chủ nhà Ba Lan 3-1. Thử thách khó khăn nhất xuất hiện ở bán kết: Italia, đội đã từng loại Đức ở bán kết World Cup 2006. Cả hai đội thủ hòa 0-0 trong hai hiệp chính, và bàn thắng trong hiệp phụ của Miroslav Klose đã đưa Đức vào chung kết. Họ đánh bại nốt Hà Lan, với các bàn thắng được ghi do công của Gomez và Oezil, để đăng quang.
Cũng trong game mô phỏng này, đội tuyển Anh đã thua TBN trên chấm phạt đền ở tứ kết, và các nhà ĐKVĐ Thế giới thì lại thất bại trước Hà Lan ở bán kết với tỉ số 1-3. Game mô phỏng của EA Sports đã từng đưa ra những dự đoán chính xác đáng ngạc nhiên, như trận chung kết FA Cup mùa này giữa Chelsea và Liverpool (dự đoán đúng cả tỉ số chiến thắng 2-1 của Chelsea). 7/9 nhà vô địch thế giới Bowling gần đây được EA Sports “chỉ định” rất chính xác. Bây giờ, người Đức đang hy vọng…
BC
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất