Chiều nay có phán quyết Man City có được dự cúp C1 hay không

13/07/2020 08:42 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều tối nay theo giờ Việt Nam, Man City sẽ hồi hộp nghe kết quả kháng án từ Tòa án thể thao quốc tế (CAS). Kết quả bất lợi hay có lợi cho The Citizens đều mở ra những kế hoạch khác nhau cho mùa giải tới.

 

Bóng đá hôm nay 13/07: Leicester thảm bại, trao cơ hội lớn cho MU. Solskjaer ủng hộ De Gea

Bóng đá hôm nay 13/07: Leicester thảm bại, trao cơ hội lớn cho MU. Solskjaer ủng hộ De Gea

Bóng đá hôm nay 13/07: Leicester thảm bại trước Bournemouth, Solskjaer đảm bảo vị trí của De Gea ở MU. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Vị trí á quân Premier League hay kể cả chức vô địch Champions League mùa này hóa ra chẳng phải thứ thầy trò Pep Guardiola bận tâm. Thứ nửa xanh thành Manchester vừa hy vọng vừa ám ảnh lúc này là cơ hội dự Champions League của họ mùa tới.

Mất Champions League, thiệt hại khôn lường

Thiệt hại nếu đội chủ sân Etihad phải làm khán giả ở đấu trường châu lục trong hai mùa tiếp theo sẽ lên tới 170 triệu bảng. Trên tất cả, hình ảnh của Man City sẽ bị hoen ố, những ngôi sao ở Etihad sẽ bắt đầu rục rịch rời khỏi dự án mà các ông chủ Ả Rập đã khởi tạo nhưng chẳng hề mang đến kết thúc có hậu. Kevin De Bruyne, ngôi sao sáng giá nhất đội chủ sân Etihad, không ngần ngại thổ lộ với trang Het Laatste Nieuws hồi tháng trước: “Hai năm (cấm dự Cúp châu Âu) là quá dài. Còn nếu án cấm giảm còn một năm thì tôi còn có thể chấp nhận được”.

Chưa rõ những thành viên cầm cân nảy mực vụ kháng cáo này ở CAS sẽ suy nghĩ gì, nhưng họ sẽ phải chịu áp lực không nhỏ khi mỗi bên đều muốn chiến thắng về phía mình. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) muốn án phạt gần 27 triệu bảng và loại Man City khỏi các sân chơi châu lục trong hai năm trở thành tấm gương cho bất cứ ông lớn nào manh nha ý định vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP). Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên Man City vi phạm FFP. Họ từng bị phạt 49 triệu bảng và bị cắt giảm danh sách dự Champions League mùa 2014-15 xuống còn 21 người. Lặp lại một hình thức xử lý tương tự như vậy không khác nào UEFA tự vả vào mặt mình vì FFP, bộ luật để lại nhiều dấu hỏi từ khi được thông qua cách đây 10 năm.

Ngược lại, Man City chẳng hề muốn công sức 12 năm dưới triều đại Sheikh Mansour bị xóa đi chỉ vì một án phạt nặng nề. Chẳng phải ngẫu nhiên trước giờ phán quyết, HLV Guardiola lại tự tin khẳng định đội bóng của mình không hề làm bất cứ điều gì sai trái: “Tôi tự tin khẳng định sau hôm nay chúng tôi sẽ góp mặt ở Champions League mùa tới”. Champions League chiếm một phần đáng kể trong doanh thu của Man City. Mùa trước, đội chủ sân Etihad thu về số tiền lên tới 93 triệu euro (83 triệu bảng) từ tiền thưởng của UEFA và bản quyền truyền hình Champions League. Mất đi một khoản như thế trong vòng 2 năm sẽ là thử thách cực lớn cho Man City. Không còn cách nào khác, đội chủ sân Etihad buộc phải bán đi các ngôi sao, cắt giảm quỹ lương, hạn chế ngân sách mua sắm, nhằm đảm bảo việc tuân thủ luật FFP ngay khi án cấm dự Champions League kết thúc.

Chú thích ảnh
Sau phán quyết của CAS chiều nay, Man City sẽ định hình được tương lai của mình ở Champions League ra sao

Các đối thủ mong Man City kháng án bất thành

Man City có thể sẽ đẩy nhanh việc giữ chân các trụ cột nhằm tránh nguy cơ một cuộc chảy máu tài năng nếu án cấm của UEFA được giữ nguyên. Họ sắp đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Sergio Aguero, cũng như sẵn sàng kháng cự bất cứ lời đề nghị nào dành cho các ngôi sao như De Bruyne, Raheem Sterling hay Bernardo Silva.

Việc đảo ngược bản án nếu thành hiện thực sẽ là một thắng lợi quan trọng cho chiến lược của Man City mùa tới. Nhưng các đối thủ của thầy trò Guardiola ở xứ sương mù lại mong muốn điều ngược lại. Cuộc đua Top 4 mùa này đang căng như dây đàn, khi Chelsea, Leicester, MU, Wolves và cả Sheffield United đều có cơ hội mở cửa đến Champions League mùa tới. Nếu Man City phải làm khán giả ở Champions League, cuộc đua ấy sẽ càng thêm hấp dẫn, khi đội xếp thứ 5 sẽ được đổi đời từ đấu trường Europa League sang Champions League. Điều này như một hiệu ứng ảnh hưởng đến cuộc đua Premier League trong ba vòng đấu cuối cùng, khi vị trí thứ 8 hoàn toàn đủ cơ hội để vươn đến trời Âu, cụ thể là suất dự Europa League.

Về lâu dài, án cấm dự Cúp châu Âu sẽ là dấu chấm hết cho kỷ nguyên huy hoàng của Man City. Những đối thủ cạnh tranh như Chelsea, MU hay Leicester sẽ tự tin hướng đến vị thế ứng viên vô địch vào mùa tới khi loại bỏ được một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Thế nên không chỉ những cổ động viên Man City, mà cả những đối thủ cạnh tranh với họ sẽ mong chờ phán quyết cuối cùng từ CAS. Sau phán quyết, Man City sẽ đi theo một trong hai con đường: Cuộc đời nở hoa (nếu án phạt được gỡ bỏ) hoặc cuộc sống bế tắc (nếu án phạt y nguyên).

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm