Chỉ tiền bạc là khoái cảm với Ronaldo

19/06/2017 19:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không một cầu thủ nào tạo ra được sự thú vị ở Bernabeu như Ronaldo. Kể từ lần cuối cùng anh cảm thấy buồn bực với Chủ tịch Florentino Perez cách đây 5 năm, giá trị của tiền đạo người Bồ Đào Nha đã lên tới 400 triệu euro.

Bị cáo buộc trốn thuế có lẽ là tổn thất nghiêm trọng về mặt hình ảnh với CR7, nhưng tiền đạo 32 tuổi này không phải là trường hợp để so sánh với vụ việc tương tự xảy ra với Leo Messi của Barcelona. Vì ở Bernabeu, bất kì nỗi buồn hay sự giận dữ nào mà tiền đạo người Bồ Đào Nha phải nếm trải, đều được giải quyết theo những cách mang đến cảm giác rằng, không thể làm hài lòng anh hơn được nữa, khi tiền bạc luôn mang tới những niềm hạnh phúc lớn lao.

Mendes lại khủng bố Perez

Cristiano Ronaldo có một sự thất vọng được báo trước vào thời điểm nhạy cảm về mặt thể chế. Chủ tịch Florentino Perez bước vào cuộc bầu cử không có đối thủ, khi ông đã dọn đường cho mình từ cách đây 3 năm, khi thay đổi các điều khoản triệt tiêu mọi cơ hội cạnh tranh của các đối thủ, mà hai trong số đó yêu cầu những ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử chức vị chủ tịch phải là hội viên của Real Madrid ít nhất là 20 năm, và có tối thiểu 75 triệu euro trong tài khoản tại Ngân hàng quốc gia.

Jorge Mendes, một chuyên gia đàm phán lọc lõi, có vẻ như không thể bỏ qua cơ hội có tính chất "khủng bố" lý trí vị chủ tịch quyền lực này như vậy với tuyên bố: Ronaldo không muốn trở lại Tây Ban Nha để tiếp tục khoác áo Real Madrid nữa.

Chúng ta không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra ở Madrid, và càng không thể kiểm chứng được thông tin Ronaldo muốn rời bỏ Real Madrid vì cảm thấy bị đối xử bất công. Một ma trận những tin tức liên quan đến vụ trốn thuế của tiền đạo 32 tuổi này như thể được sắp đặt một cách có hệ thống và xuất hiện nối tiếp nhau hợp lý đến từng thời điểm, và tình cờ là đều đến từ những tờ báo của Bồ Đào Nha.

3 ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra, Paris St Germain hay Man United, được cho là những đội bóng muốn có được chữ kí của tiền đạo người Bồ Đào Nha nhất, và sẵn lòng phá mọi rào cản về tiền bạc để kéo Ronaldo khỏi Bernabeu.

Chủ tịch Florentino Perez yên lặng, giống như khi Coentrao hay Pepe bị cơ quan thuế Tây Ban Nha truy thu những khoản tiền thuế hình ảnh vào cuối tháng 4 vừa rồi. Nhưng đó là hai trường hợp khác nhau, những người đồng hương của Ronaldo đều phải rời thủ đô Madrid vào cuối tháng 6, nên ông Perez không có nghĩa vụ phải bảo vệ những cầu thủ này. Còn Ronaldo là thứ tài sản có giá trị ngang với chiếc ghế mà ông sẽ ngồi lại lần thứ 3 liên tiếp.

"Ngày của Perez" là tiêu đề một bài báo trên Marca, tờ báo thân Real Madrid, để nói về vụ bầu cử đã dự báo được kết quả. Có một sự bình thản lan tỏa tại Bernabeu vào thời điểm này. Văn phòng của ông Perez những ngày này không nhận được bất kì cuộc gọi nào từ Jorge Mendes, và ông càng không nhận được lời đề nghị nào từ Ronaldo, khi anh phó mặc sự tức giận (nếu có) cho người đại diện của mình.

Thậm chí, những người tưởng chừng như đã chia tay đội bóng như James Rodriguez hay Alvaro Morata, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy, họ sẽ nói lời tạm biệt các đồng đội trong kì nghỉ Hè ngắn ngủi này. Điều đó dẫn dắt chúng ta đến một kết luận: Mọi vấn đề liên quan đến tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ chỉ được giải quyết sau cuộc bầu cử.

Tại sao Ronaldo muốn rời Real Madrid?

Tại sao Ronaldo muốn rời Real Madrid?

Cristiano Ronaldo đã nói như khẳng định rằng anh không hạnh phúc sau khi bị cáo buộc trốn thuế 14,7 triệu euro ở Tây Ban Nha. Để rồi sau đó, một loạt tờ báo nổi tiếng của châu Âu đưa tin Ronaldo đã sẵn sàng rời Real Madrid.

Perez lại xuống nước?

Ngày 2/9/2012, Real Madrid đánh bại Granada 3-0 tại La Liga với cú đúp của Ronaldo. Nhưng trận đấu này được nhớ đến không phải vì tài năng hay bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha, mà vì sự kiện diễn ra sau đó: Ronaldo với vẻ mặt buồn rầu, không ăn mừng bàn thắng được ghi, và sau đó tuyên bố với báo chí, "tôi không hạnh phúc, và câu lạc bộ hiểu điều đó".

Nó được coi là sự kiện đánh dấu quyền lực tuyệt đối của CR7 ở Bernabeu, Chủ tịch Perez buộc phải kí một bản hợp đồng mới với “số 7”, và biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới vào tháng 7 năm 2013.

Ronaldo, vừa kí hợp đồng mới có thời hạn 5 năm vào tháng 11 năm ngoái, trong đó giá trị phá vỡ hợp đồng của “số 7” là 1 tỉ euro. Càng hợp lý hơn, khi anh là đầu tàu kéo Real Madrid tới chức vô địch Champions League thứ 12 trong lịch sử ở mùa bóng vừa rồi. Tất cả những sự kiện này khiến cho giá trị của Ronaldo trở nên đặc biệt hơn nhiều so với nỗi buồn cách đây 5 năm.

Vào lúc này, Jorge Mendes là người đang tạo ra một võ đài với ông Perez, người chạy như con thoi với vụ trốn thuế của Falcao, một thân chủ khác của ông, như một cách biểu hiện Ronaldo còn ở trong tình trạng rắc rối hơn nhiều.

Chủ tịch Florentino Perez không bao giờ đặt ra lựa chọn nào với Ronaldo, thật khó để tin, ông sẽ giải phóng ngôi sao này với giá 400 triệu euro. Nhưng nếu không phải như vậy, thì chỉ có một sự thỏa hiệp khác: Ronaldo có thể sẽ kí vào một bản hợp đồng mới, và giá trị phá vỡ của nó sẽ là 8 tỉ euro.

1 Ronaldo đang là người hưởng lương cao nhất ở Real Madrid với mức 23 triệu bảng/năm sau thuế, và phí đền bù hợp đồng của anh là 900 triệu bảng.

135 Ronaldo được cho là muốn được ra đi tìm thử thách mới với mức phí chuyển nhượng là 135 triệu bảng.

406 Trong 8 mùa giải khoác áo Real, Ronaldo đã ghi 406 bàn thắng, sau 394 trận.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm