Chào tuần mới: Nhớ trăng

28/09/2020 07:15 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Đã bao lâu rồi bạn không ngắm trăng? Cuộc sống ầm ào bao nỗi lo toan, nhất là ở phố thị với những tòa nhà chọc trời, những căn hộ chật chội, quỹ đất thu hẹp... khó được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh trăng. Những mùa trăng trôi qua trong lặng lẽ...

Nhật Bản sẽ chi 760 triệu USD để hiện thực hóa giấc mơ thám hiểm Mặt Trăng

Nhật Bản sẽ chi 760 triệu USD để hiện thực hóa giấc mơ thám hiểm Mặt Trăng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ chi 80 tỷ yên (760 triệu USD) trong tài khóa 2021 để phát triển tàu vận tải không người lái và thiết bị duy trì sự sống ngoài không gian.

Mỗi lần về quê, tôi hay ngắm trăng một mình. Gặp đêm rằm, trăng sáng bừng trên ngọn cau, luỹ tre, dát vàng khắp thôn xóm bình yên, niềm xúc động dâng trào. Đấy là khoảnh khắc thiêng liêng. Chúng ta từng có những đêm trăng kỳ diệu của riêng mình, kiểu thế, rồi hiếm dần…

… Nếu nói về thời điểm trăng tròn và đẹp nhất trong năm, phải là Rằm tháng 8, Tết Trung thu, Tết của thiếu nhi hay còn có tên là "Tết trông trăng". Mọi người thường bày cỗ, ngắm trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng phá cỗ. "Muốn ăn lúa tháng Năm, trông trăng Rằm tháng Tám", ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu cũng là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và tương lai của chính mình.

Trung Thu thời 4.0 đã nhiều biến đổi, nên đối tượng được nhắm đến không chỉ là trẻ em.

Nhiều tổ chức thiện nguyện có khuynh hướng lên miền núi, vùng sâu, xa, tặng quà cho trẻ em nghèo dịp Tết Trung thu. Những tấm lòng đó rất thơm thảo, nhưng nói thật, tặng sao cho xuể. Nếu từng xuyên qua các miền quê, đặc biệt Tây Nguyên, Tây Bắc, bạn không khó bắt gặp hình ảnh quá nhiều trẻ em cơm không đủ no, áo không đủ ấm, trường học tả tơi.

Các em có cảm nhận được vẻ đẹp của ánh trăng không? Ai sẽ mang "Vầng trăng cổ tích" cho cuộc đời các em? Được tổ chức một bữa tiệc Trung thu là quá xa xỉ với những đứa trẻ khốn khổ.

Chú thích ảnh
Đêm hội trăng rằm tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: TTXVN

Nhiều khi chỉ mong cho thầy cô và các em được đáp ứng những điều kiện cơ bản: Một ngôi trường không rách nát, đủ bàn ghế. Những bộ sách giáo khoa đầy đủ, dù là cũ. Em nào cũng có dép để đi, áo quần đủ ấm, tuần được vài bữa cơm có thịt.

Nhiều địa phương nghèo, giá như bớt xây các công trình chưa cần thiết, hoặc thực hành tiết kiệm, cũng là tốt cho việc chăm lo mảng giáo dục. Xây cổng chào huyện, thành phố có cần thiết phải hoành tráng tốn tiền tỷ hay không?

Một mùa Trung thu đến, không phải em bé nào trên mọi miền đất nước cũng may mắn tựa như cô gái mù góp phần mang lại bản "Sonata ánh trăng" tuyệt vời của Beetthoven. Chuyện kể rằng, vào một đêm thất tình, người nhạc sĩ vĩ đại đã lang thang trong thành Vienna rồi đứng lại trên cây cầu bắc qua dòng Danube xinh đẹp. Đó là một đêm trăng rất sáng. Beethoven đến một ngôi nhà đang có tiếng dương cầm vang lên, đó là tiếng đàn của người con gái mù ngồi đàn cho cha mình nghe. Cha cô cho biết, cô có một ước mơ là được một lần ngắm ánh trăng trên dòng sông Danube. Beethoven ngồi vào đàn và những dòng âm thanh tuôn chảy như muốn giúp cô gái mù cảm nhận ánh trăng, đó cũng là “huyền thoại” về bản Sonate 14 nổi tiếng của Beethoven…

Thế mới biết, trẻ em nghèo không chỉ cần bánh trái mà còn cần cả ánh trăng. Một Tết Trung thu giàu ý nghĩa thì không thể thiếu những nguồn sáng nhân văn. Xin đừng quên một món quà tinh thần rất đẹp dành cho thiếu nhi sẽ ra mắt trong dịp này. Đó là lễ trao Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn của báo Thể thao & Văn hóa, tổ chức vào ngày mai, 29/9. Giải thưởng nhằm khích lệ các sáng tác, trình diễn nghệ thuật của thiếu nhi hoặc vì thiếu nhi. Đây là những lĩnh vực còn thiếu vắng các giải thưởng uy tín, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thế hệ tương lai của đất nước.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm