Cesc Fabregas: ‘Guardiola không lừa dối tôi... Mourinho giúp tôi hoàn thiện mình'

07/10/2014 10:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Radio Marca, tiền vệ Cesc Fabregas đã chia sẻ về mối quan hệ với hai vị HLV nổi tiếng mà anh đã có cơ hội làm việc cùng: Pep Guardiola và Jose Mourinho.

Khi Cesc còn thi đấu cho Barca và Pep Guardiola là HLV đội bóng, đã có những đồn thổi về mâu thuẫn giữa hai thầy trò. Tin đồn này càng có thêm cơ sở khi Cesc lên tiếng chỉ trích chiến thuật mà Pep áp dụng cho Barca. Tuy nhiên, có vẻ như những xích mích đó không khiến mối quan hệ của họ xấu xí như người ta tưởng tượng. Khi nói về Guardiola, Cesc vẫn dành những lời rất trân trọng. “Tôi đã không bị lừa dối hoặc thất vọng bởi Guardiola. Tôi không mong đợi điều gì từ bất cứ ai trong bóng đá”, Cesc chia sẻ trên Radio Marca.

Khi được hỏi về mối quan hệ cá nhân với HLV đồng hương, Cesc nói: “Mối quan hệ của tôi với Guardiola ư? Nó đã cho tôi quãng thời gian 3 năm rất tốt. Không có gì hơn”.

Mùa Hè qua, Cesc rời Barca cập bến Chelsea với những hoài nghi từ người hâm mộ. Nhưng, chỉ sau vài tháng trở lại thi đấu ở Premier League, Cesc đã khiến những ai nghi ngờ khả năng của anh phải thinh lặng bằng những màn trình diễn chói sáng. Những gì diễn ra trên sân cỏ khiến Cesc hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình: “Tôi chọn lựa Chelsea bởi tôi biết đây là thứ bóng đá phù hợp và quyết định này là tốt nhất cho tôi”.

Để Cesc hòa nhập, phát huy được hết khả năng như vậy phải nhờ công của Jose Mourinho. Tại Chelsea, Mourinho bố trí Cesc chơi như một tiền vệ kiến tạo lùi sâu, giúp anh phát huy được mọi tố chất, từ hỗ trợ phòng ngự cho tới phát động tấn công. Cesc đã hết lời ca ngợi ông thầy của mình vì điều này. “Mourinho đọc trận đấu rất tốt và đặc biệt là sự nhanh nhạy trong việc tìm ra cách thức phá vỡ lối chơi của đối thủ”.


Cesc đang có cuộc sống tươi đẹp ở London

Fabregas đang trải qua những ngày tươi đẹp ở London. Anh đóng vai trò chủ chốt trong lối chơi của Chelsea, mang về cho “The Blues” những thắng lợi liên tiếp, trong đó có trận thắng 2-0 trước Arsenal hồi cuối tuần. Ở trận này, chính Cesc là người kiến tạo cho Diego Costa ghi bàn thắng thứ 2 của trận đấu. Mặc dù đang hạnh phúc với cuộc sống ở thủ đô nước Anh nhưng Cesc vẫn luôn theo dõi những gì diễn ra ở quê nhà, đặc biệt là tranh cãi liên quan tới vấn đề độc lập của xứ Catalunya.

Ngày 11/9 vừa qua, xứ Catalunya đã tổ chức lễ ăn mừng độc lập. Năm nay, sự kiện này diễn ra lớn bởi nó có ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu ủng hộ việc tách Catalunya ra khỏi Tây Ban Nha. Trong ngày này, người dân khắp xứ đổ ra đường để tham gia sự kiện ủng hộ chính phủ. Trong số này có trung vệ Gerard Pique.

Hình ảnh Pique cùng cậu con trai Milan đi dọc các tuyến phố tại Barcelona đã khiến fan Tây Ban Nha nghi ngờ về sự trung thành, tận tụy của cầu thủ gốc Catalunya này với La Roja. Đáp lại làn sóng nghi ngờ này, Pique khẳng định mình toàn tâm toàn ý phục vụ đội tuyển Tây Ban Nha.

Fabregas cũng ủng hộ quan điểm của Pique. “Dòng máu Catalunya chảy trong tôi nhưng tôi là người Tây Ban Nha. Chúng tôi hài lòng khi được cống hiến trong màu áo ĐTQG và những lúc đó chẳng nghĩ riêng gì cho xứ Catalunya cả. Đừng chính trị hóa thể thao bởi đó là việc chẳng hay ho gì. Bạn nhìn vào hộ chiếu của tôi sẽ thấy tôi là người Tây Ban Nha, tôi tự hào khi chơi bóng cho đất nước của mình. Tôi biết mình là ai và mình muốn gì”.

Về phần mình, Cesc cũng ủng hộ cho độc lập ở Catalunya trong cuộc bỏ phiếu ngày 9/11 tới. “Ngày 9/11 tới, mọi người sẽ đi bỏ phiếu và cho thấy họ muốn gì. Nếu họ đồng thuận hay phản đối thì cũng chẳng gây hại gì. Cũng giống như Scotland thôi, người dân có quyền quyết định điều họ muốn”.

Khánh Đan
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm