CẬP NHẬT tin tối 19/3: Fellaini: 'Tôi không phải dạng thích chơi bẩn'. Arsenal cần tiền đạo như Suarez để vô địch

19/03/2016 19:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) -  Fellaini: "Tôi không phải cầu thủ thích chơi bẩn",  Arsenal cần tiền đạo như Suarez để vô địch Premier League, Real Madrid gọi điện chúc mừng Morata là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 19/3.

Martial muốn thi đấu lâu dài ở Premier League

Chân sút Anthony Martial của Man United cho biết anh muốn tiếp tục thi đấu lâu dài ở Premier League: “Premier League đòi hỏi nhiều thể lực hơn Ligue 1. Tôi thích bóng đá Anh. Theo ý kiến của tôi, đây là giải đấu hay nhất thế giới. Tôi hy vọng sẽ chơi bóng ở đây trong nhiều năm tới. Bầu không khí bóng đá ở đây khác hẳn so với Ligue 1. Mọi người ở đây rất đam mê bóng đá và mọi cầu thủ đều muốn tới thi đấu ở Premier League. Ở Pháp, rất dễ để biết đội nào sẽ thắng, trong khi ở Premier League, thì khó lường hơn nhiều”.

Martial cho biết anh muốn đá tiền đạo cắm, nhưng cầu thủ người Pháp sẵn sàng thi đấu ở bất cứ vị trí nào mà HLV yêu cầu: “Trước tiên, tôi vốn là một tiền đạo. Nhưng tôi không cảm thấy buồn phiền khi đá ở những vị trí khác. Khi ở trên sân, tôi chỉ tập trung vào việc giúp đỡ đội bóng”.

Fellaini: “Tôi không phải cầu thủ thích chơi bẩn”

Tiền vệ Marouane Fellaini của Man United khẳng định anh không phải cầu thủ thích chơi bẩn, dù đã có những pha đánh cùi chỏ ở trận gặp Liverpool tại vòng 1/8 Europa League mùa này. Ở trận lượt đi, Fellaini đánh cùi chỏ với Emre Can, cầu thủ của Liverpool. Đến trận lượt về, Fellaini có hành vi tương tự với Dejan Lovren và Roberto Firmino. Tuy nhiên tiền vệ người Bỉ không hề phải nhận án phạt nào. Cựu trọng tài Howard Webb thậm chí đã gọi Fellaini là “kẻ côn đồ”.

“Tôi không phải cầu thủ như vậy. Nếu muốn giành chiến thắng, bạn phải thi đấu quyết liệt. Tôi không muốn đánh cùi chỏ vào bất cứ ai. Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân mình. Tôi muốn giành chiến thắng trong các pha tranh chấp. Đây là bóng đá Anh và tôi không phải là cầu thủ thích chơi bẩn”, Fellaini thanh minh.


Fellaini bị chỉ trích rất nhiều vì pha đánh cùi chỏ của mình

Martin Keown: “Arsenal cần tiền đạo như Luis Suarez để vô địch Premier League”

Cựu cầu thủ của Arsenal Martin Keown tin rằng “Pháo thủ” có thể kết thúc cơn khát danh hiệu ở Premier League nếu HLV Wenger chiêu mộ Luis Suarez vào năm 2013. Khi đó, Arsenal đã hỏi mua chân sút người Uruguay với giá hơn 40 triệu bảng. Bản thân Suarez cũng muốn ra đi, nhưng Liverpool kiên quyết giữ chân cầu thủ này. “Nếu Suarez cập bến Arsenal và vẫn thi đấu ở đó, tôi đảm bảo anh ta sẽ ghi rất nhiều bàn và giúp Arsenal vô địch Premier League. Suarez suýt nữa đã giúp Liverpool đoạt chức vô địch và bây giờ, anh ta đang chứng tỏ bản thân ở Barca. Arsenal cần một tiền đạo như vậy”, Martin Keown phát biểu.


Luis Suarez từng là mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal

Ibrahimovic có thể trở lại AC Milan

Cựu giám đốc thể thao của AC Milan, Ariedo Braida cho biết Zlatan Ibrahimovic có thể trở lại Rossoneri vào Hè này. Chân sút 34 tuổi người Thụy Điển sẽ đáo hạn hợp đồng với PSG vào mùa Hè 2016. Ibrahimovic đã thi đấu 2 mùa giải ở AC Milan và ghi được 56 bàn thắng trong 85 trận đấu, trước khi chuyển sang PSG vào năm 2012 với giá 20 triệu euro. “Ibrahimovic rất yêu mến Milan. Theo quan điểm của tôi, cậu ấy có thể quyết định quay trở lại khoác áo AC Milan”, ông Braida phát biểu trên Mediaset Premium.


Ibrahimovic sẽ rời PSG theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè này

Messi nói về thẻ đỏ của Filipe Luis

Lionel Messi đã lần đầu lên tiếng về chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Filipe Luis trong trận thắng 2-1 của Barca trước Atletico Madrid mùa này. Cầu thủ người Brazil đã bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Messi. “Việc Filipe Luis đưa cao giày để đá vào đầu gối tôi là bất bình thường. Nhưng dường như anh ta không có ý định làm hại tôi. Song luật bóng đá không chấp nhận hành vi thái quá như vậy”, Messi cho biết. Filipe Luis ban đầu bị cấm 3 trận sau pha phạm lỗi với Messi nhưng sau đó án phạt trên đã giảm xuống còn 1 trận.


Messi cho rằng Filipe Luis không có ý định triệt hạ mình

Real Madrid gọi điện chúc mừng Morata

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), giám đốc của Real Madrid là Emilio Butragueno đã gọi điện chúc mừng tiền đạo Alvaro Morata sau màn trình diễn của cầu thủ này ở trận thua 2-4 của Juventus trước Bayern Munich tại Champions League. Theo tờ AS, đây là động thái đầu tiên của Real Madrid trong việc thuyết phục Morata trở lại Bernabeu. Chân sút người Tây Ban Nha bị Real Madrid bán sang Juventus vào năm 2014, nhưng họ đã cài điều khoản mua lại anh.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm