CẬP NHẬT tin tối 12/5: Mourinho xác nhận trở lại làm việc vào tháng 7. Mascherano lên dây cót trước trận sinh tử

12/05/2016 19:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mascherano nhấn mạnh Barca không được phép mắc sai lầm trong thời khắc quyết định. Roger Federer  lo lắng về sức khỏe trước thềm Roland Garros. Mourinho xác nhận sẽ trở lại làm việc vào tháng 7/2016. Đó là những tin nổi bật tối 12/5/2016.

Mourinho: “Tôi sẽ trở lại làm việc vào tháng 7”


Giữa ma trận tin đồn về tương lai, Jose Mourinho cho biết ông sẽ trở lại hành nghề vào tháng 7 này nhưng không bật mí đích đến sắp tới là đâu. Cho tới lúc này, đội bóng tin đồn mà Mourinho dự kiến dẫn dắt là Man United, không có lựa chọn nào khác. Nhưng vừa qua có tin nói Man United muốn Mourinho chờ 1 năm trước khi nhậm chức. Đó được xem như thách thức với HLV Bồ Đào Nha bởi ông muốn trở lại cầm quân cuối mùa này.

“Tôi sẽ trở lại làm việc vào tháng 7. Giờ là tháng 5 rồi. Từ tháng 5 tới tháng 7 chẳng bao lâu. Trong khoảng thời gian này tôi tận hưởng niềm vui bên gia đình và làm những việc mình thích thú”. Chuyện Mourinho tới Man United đã được đồn đoán rất nhiều nhưng chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào được các bên liên quan xác nhận. Man United sắp kết thúc mùa giải. Cơ hội dự Champions League mùa sau của họ giảm đi trông thấy sau thất bại 2-3 trước West Ham vừa qua và khả năng trụ lại của ông Van Gaal bị nghi ngờ nghiêm trọng.

Javier Mascherano: “Những lúc thế này Barca không được phép sai lầm”


Trước thềm trận đấu cuối cùng ở Liga mùa này với Granada, Mascherano nhấn mạnh anh và đồng đội không được phép mắc sai lầm khi đã cận kề vinh quang. Barca đang dẫn đầu Liga và chỉ cần thắng một Granada đã trụ hạng là họ sẽ chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch. “Chúng tôi không chỉ chơi với đối thủ mà còn phải vượt qua chính mình. Barca phải đoàn kết. Mọi thứ hoàn toàn tùy thuộc vào chúng tôi. Gặp Granada, chúng tôi không được phép sai lầm. Đối thủ của chúng tôi chơi với tâm lý rất thoải mái sau khi họ trụ hạng. Nhưng chính vì thế mà họ nguy hiểm”.

Roger Federer: “Sức khỏe tôi bây giờ hôm nào biết hôm ấy”


Huyền thoại quần vợt Thụy Sỹ tỏ ra lo ngại về tình trạng sức khỏe của anh trước thềm Roland Garros và nhấn mạnh vào thời điểm này anh không nhìn quá xa mà lắng nghe cơ thể mình từng ngày một để đánh giá về tình trạng sức khỏe của bản thân. Trong 18 năm thi đấu quần vợt chuyên nghiệp, Federer hiếm khi nào gặp vấn đề thể lực nhưng năm nay anh đã phải bỏ 2 giải vì chấn thương lưng và vì phải phẫu thuật đầu gối.

“Bây giờ tôi lắng nghe cơ thể mình từng ngày một. Nếu hôm nay khỏe mạnh thì biết hôm nay. Còn để biết xem ngày mai sức khỏe thế nào đã là câu hỏi lớn. Bây giờ tôi còn xa mới đạt 100% thể lực. Từ nay đến Roland Garros tôi còn nhiều việc phải làm lắm, phải làm sao đạt đến điều kiện thể lực ở mức chấp nhận được”.

Andy Murray để ngỏ khả năng tái ngộ Ivan Lendl


Vừa chia tay Amelie Mauresmo, Andy Murray cho biết anh không loại trừ khả năng nối lại quan hệ hợp tác với cựu số 1 thế giới Ivan Lendl. “Chắc chắn tôi sẽ cân nhắc việc này. Tôi có quan hệ tuyệt vời khi cộng tác với Ivan. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều hài lòng với mối quan hệ giữa hai bên đủ để ít nhất cũng cân nhắc về việc nối lại hợp tác”.

Murray từng thuê Ivan Lendl làm HLV trong giai đoạn 2012-2014 và anh 2 lần vô địch Grand Slam chính trong giai đoạn này. Đó cũng là 2 lần anh thắng chính người bạn nhưng lại là đối thủ lớn của mình trong quần vợt Novak Djokovic ở chung kết Grand Slam. Rõ ràng tuyên bố mới nhất của Murray có lí do để người ta cảm thấy anh bị ám ảnh bởi mục tiêu vô địch Grand Slam và đánh bại Djokovic sau khi anh đã để thua Nole quá nhiều trong sự nghiệp, mới nhất là ở chung kết Madrid Masters 2016.

Frank de Boer từ chức HLV Ajax Amsterdam

CLB Ajax Amsterdam xác nhận Frank de Boer đã rời vị trí HLV đội bóng này sớm 1 năm so với hợp đồng trên cơ sở đồng thuận. De Boer bắt đầu dẫn dắt Ajax từ 2010 và giúp đội bóng giàu truyền thống nhất Hà Lan giành 4 chức VĐQG liên tiếp. Nhưng Ajax để PSV Eindhoven chiếm ngôi vô địch mùa trước và mùa này một lần nữa họ lại về nhì. De Boer nói với ban lãnh đạo Ajax ông không còn muốn tiếp tục làm HLV CLB nữa và các quan chức Ajax đã đồng ý chấm dứt hợp đồng với ông trên cơ sở đồng thuận.

Chia sẻ trên trang chủ Ajax, nhà cầm quân 45 tuổi cho biết: “Tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời ở đây, với tư cách cầu thủ và HLV. Ajax đã cho tôi cơ hội làm HLV đội 1 và tôi biết ơn ban lãnh đạo CLB. Nhưng sau 4 chức VĐQG liên tiếp, chúng tôi không đạt được kỳ vọng trong 2 mùa giải qua. Tôi bắt đầu nhận thấy đã đến lúc phải thay đổi. Tôi nghĩ điều đó tốt cho tôi và cho cả CLB. Dù thế nào Ajax vẫn mãi mãi là CLB của tôi”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm