CẬP NHẬT tin sáng 2/3: Chelsea thắng trận trong tranh cãi. Van Gaal: ‘Tôi không phải là gã hề’

02/03/2016 07:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Leicester nguy cơ mất ngôi đầu, Liverpool đạt doanh thu kỷ lục, Man United đón tin vui từ lực lượng, Milan vào chung kết Coppa Italia... là những tin tức được cập nhật.

Chelsea đánh bại Norwich để leo lên thứ 8 Premier League

Khán giả còn ngồi chưa ấm chỗ, Chelsea đã ghi bàn trong trận đấu vòng 28 Premier League. Cầu thủ 20 tuổi Kenedy sút xa hiểm hóc ngay ở giây thứ 39, hạ gục thủ môn Ruddy của Norwich, mở tỉ số của trận đấu. Norwich dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Họ cũng có cơ hội nhưng không tận dụng được.

Phút 45+3, Diego Costa ghi bàn trong thế việt vị. Khi Bertrand Traore chuyền, Costa rõ ràng đứng dưới cầu thủ Nowich cả 1 thân người. Nhưng trọng tài công nhận bàn thắng của Costa bất chấp chủ nhà Nowich khiếu nại. Chelsea dẫn 2-0.


Chủ nhà Norwich ghi được 1 bàn ở phút 67 do công của Nathan Redmond. Đó là một pha tấn công đơn giản bên cánh phải và Nathan Redmond sút rất nhanh khi có cơ hội. Tiếc cho Norwich, nếu không có bàn trong thế việt vị của Costa, họ đã ít nhất có 1 điểm.

Chelsea đã leo lên thứ 8 bảng xếp hạng sau chiến thắng này. Họ đã thắng 3 trận liên tiếp tại Premier League và mãi từ tháng 4/2015 thời Mourinho, đội áo xanh mới làm được điều này.

Vardy không ghi bàn, Leicester sắp mất ngôi đầu bảng

Hòa 2-2 với West Brom trên sân nhà, Leicester có thể bị Tottenham san bằng điểm số ở vòng này.

Ngay phút thứ 12 đã để Rondon của West Brom mở tỉ số, Leicester gỡ hòa ngay trong hiệp 1 do công tiền vệ Daniel Drinkwater ở phút 31. Bàn thắng rất may mắn. Cú đá của Daniel Drinkwater bất ngờ đập người một cầu thủ đổi hướng, hạ gục thủ môn Foster.


CĐV Leicester dĩ nhiên rất vui. Ở King Power, một khi có khí thế, Leicester không ngán đối thủ nào. Quả thật ngay cuối hiệp 1, đội chủ nhà đã ghi bàn cũng từ một pha châm ngòi của Drinkwater. Mahrez gạt bóng lại rất tinh tế, và Andy King dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1. Đáng chú ý, đây là pha kiến tạo thứ 11 của Mahrez ở mùa này. Anh kiến tạo chỉ kém Mesut Oezil (18) đội Arsenal.Tuy nhiên, King Power đã câm lặng vì cú đá phạt của Craig Gardner ở phút 50. Anh sút quá đẹp, quá hiểm, thủ môn Kasper Schmeichel chỉ đứng nhìn. 2-2 và Leicester không ghi bàn trong những phút còn lại, chấp nhận bị hòa.

Hòa trận này, Leicester vẫn dẫn đầu bảng. Họ có 57 điểm, Tottenham có 54 điểm. Tuy nhiên, nếu thắng West Ham ở trận đấu ngày hôm nay, Tottenham sẽ lấy ngôi đầu của Leicester.

Kết quả các trận Premier League

Aston Villa 1-3 Everton

Bournemouth 2-0 Southampton

Leicester 2-2 West Brom

Norwich 1-2 Chelsea

Sunderland 2-2 Crystal Palace


Sao trẻ Chelsea lập kỷ lục ghi bàn nhanh nhất mùa giải

Trận làm khách tới Norwich của Chelsea là lần đầu tiên tài năng trẻ Kenedy được Guus Hiddink trao cơ hội đá chính. Không phụ lòng ông thầy, Kenedy thi đấu rất ấn tượng ở vị trí hậu vệ trái. Chẳng những vậy, anh còn ghi dấu ấn với bàn thắng đáng nhớ.


Ngay sau khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, Eden Hazard đi bóng ở giữa sân rồi chuyền cho Kenedy bên phía cánh trái. Tài năng trẻ này tự tin sút tung lưới John Ruddy, ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea.

Bàn thắng của Kenedy được ghi ở giây thứ 39 của trận đấu, giúp anh trở thành người ghi bàn nhanh nhất Premier League tính đến thời điểm này. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Matt Ritchie với bàn thắng ở giây thứ 49 trong trận đấu của Bournemouth với Tottenham ở vòng 10 Premier League.

Milan vào chung kết Coppa Italia


Trong trận bán kết lượt về Coppa Italia, AC Milan đã giành chiến thắng 5-0 trước Alessandria để giành vé vào chơi ở chung kết. Alessandria chỉ đến từ giải hạng Ba Italia nên sự áp đảo của Milan là điều có thể đoán trước. 

Khi thi đấu trên sân khách, Milan giành chiến thắng với cách biệt 1-0. Lần này, được chơi bóng trên sân nhà, Milan mới thực sự bùng nổ. Đội chủ nhà tấn công ngay từ những phút đầu trận và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 20 do công của Jeremy Menez. Chỉ 4 phút sau, Alessio Romagnoli ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Menez đã có cú đúp cho riêng mình, giúp Milan dẫn 3-0. Sang hiệp 2, Milan có thêm 2 bàn thắng với pha lập công của Romagnoli và Mario Balotelli để ấn định chiến thắng 5-0 (chung cuộc 6-0) để giành quyền dự chung kết. Đối thủ của họ trong trận chung kết sẽ là Inter Milan hoặc Juventus.

Thắng dễ Real Sociedad, Atletico thu hẹp khoảng cách với Barca


Real Sociedad đã chẳng gây ra khó khăn nào cho Atletico Madrid trong chuyến làm khách tới sân Vicente Calderon. Thế trận hoàn toàn một chiều, do đội chủ nhà nắm giữ. Tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu, Atletico mang lại thành quả khi Diego Reyes phản lưới nhà. Không lâu sau đó, cú volley đẹp mắt của Saul Niguez nâng tỷ số lên 2-0. 

Bước sang hiệp 2, Antoine Griezmann ghi bàn trên chấm phạt đền ấn định chiến thắng 3-0 cho Atletico. Thắng trận này, Atletico tạm thời rút ngắn khoảng cách với Barca xuống còn 5 điểm. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou có thể nới rộng lại cách biệt nếu đánh bại Rayo Vallecano.

Van Gaal: “Tôi không phải là gã hề”


Louis van Gaal đang gây chú ý trong làng bóng đá. Trước đây, ông bị coi là “nhàm chán” khi chỉ ngồi yên trên băng ghế huấn luyện ở mỗi trận đấu, không biểu lộ cảm xúc, cũng chẳng chạy sát đường piste chỉ đạo học trò. Nhưng thời gian qua đã khác. Ngoài những phát biểu kiểu như “tôi muốn cầu thủ Man United chơi bóng như bị kích thích tình dục”, Van Gaal còn khiến dư luận bất ngờ với màn “tự ngã” trong chiến thắng trước Arsenal.

Khi được hỏi về những thay đổi này, ông Van Gaal nói: “Tôi không phải là gã hề. Tôi là Louis van Gaal. Tôi là con người. Tôi là một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Tôi không nghĩ mình có thể ảnh hưởng tới trận đấu từ góc độ đó. Cầu thủ của tôi là những người phải suy nghĩ và tập trung trên sân đấu. Tôi giúp họ trên sân tập và cho họ giải pháp thi đấu. Còn trên ghế HLV, đường piste hay phòng thay đồ, tôi có thể là chính mình. Tôi có thể làm vậy vì tôi là Louis van Gaal”.

Man United đón tin vui về lực lượng


HLV Louis van Gaal đã có thể mỉm cười trong phòng họp báo. Ngoài những chiến thắng liên tiếp thời gian qua, Man United vừa đón thêm tin vui từ tình hình lực lượng. Cụ thể, bộ ba cầu thủ Anthony Martial, Chris Smalling và Matteo Darmian đã bình phục chấn thương để sẵn sàng ra sân ở trận gặp Watford. “Fellaini và Valencia là những người đầu tiên trở lại. Rồi bây giờ có thêm Martial, Smalling và Darmian”, HLV Van Gaal cho biết. “Họ đã trở lại và sẵn sàng cho trận đấu với Watford.

Liverpool công bố doanh thu kỷ lục


CLB Liverpool vừa công bố báo cáo tài chính của năm tài khóa vừa qua. Theo đó, “The Kop” đã có một năm kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận trước thuế 60 triệu bảng. Để có được con số ấn tượng này là nhờ vào thương vụ bán Luis Suarez cho Barcelona với giá 75 triệu bảng. Nhờ vào thương vụ này, Liverpool có thêm ngân sách để mua thêm 8 cầu thủ mới.

Lợi nhuận 60 triệu bảng được coi là khổng lồ nếu đem so sánh với con số 900.000 bảng ở năm tài khóa trước đó. Tổng doanh thu của Liverpool cũng tăng lên 297,9 triệu bảng (16,5%). Trong đó, doanh thu từ bản quyền truyền hính chiếm 122,6 triệu bảng, doanh thu thương mại là 116,3 triệu bảng và doanh thu từ trận đấu là 59 triệu bảng.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm