CẬP NHẬT tin sáng 22/1: Mascherano bị tuyên án 1 năm tù. Guardiola bí mật gặp đại diện Man United

22/01/2016 07:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Hậu vệ Mascherano bị tuyên án 1 năm tù tội trốn thuế, HLV Napoli bị cấm chỉ đạo 2 trận vì miệt thị Roberto Mancini, Wenger cảnh báo học trò về mánh khóe của Diego Costa... là những tin tức được cập nhật.

Mascherano bị tuyên án 1 năm tù

Hậu vệ Javier Mascherano của Barcelona vừa phải hầu tòa trong phiên xử liên quan tới cáo buộc trốn thuế của anh. Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha cho rằng ngôi sao Argentian đã trốn 1,5 triệu euro tiền thuế trong năm 2011 và 2012. Kết thúc phiên điều trần, thẩm phán tuyên án 1 năm tù đối với tội trốn thuế của Mascherano.

Tuy nhiên, luật sư David Aineto của ngôi sao Barca đang nỗ lực để anh không phải ngồi sau song sắt bằng việc nộp thêm tiền phạt. Năm ngoái Mascherano đã nộp 1,75 triệu euro tiền thuế và lãi phát sinh hòng tránh gặp rắc rối. Tại Tây Ban Nha, đối với án tù dưới 2 năm, có thể chọn cách nộp tiền phạt để thay thế, ngoại trừ các vụ án hình sự.


Sau khi hầu tòa, Mascherano đã chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi không hiểu lắm về thuế và luật. Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào những người khác khi giải quyết những vấn đề liên quan tới thuế. Trong suốt sự nghiệp của mình tôi là một người chân thành, có trách nhiệm, tôn trọng đồng đội, CLB mà tôi đang khoác áo cũng như đất nước mà tôi đang sinh sống”.

HLV Napoli bị cấm 2 trận vì sỉ nhục Roberto Mancini


Sau một ngày họp bàn, Liên đoàn bóng đá Italy đã tuyên án cấm chỉ đạo 2 trận với HLV Maurizio Sarri của Napoli. Kèm theo đó, ông Sarri phải nộp số tiền phạt 20.000 euro. Đây là mức phạt nhẹ nhàng đối với Sarri. Trước đó, có thông tin ông có thể bị cấm chỉ đạo tới 4 tháng. Roberto Mancini cũng bị phạt 5.000 euro do bị trọng tài truất quyền chỉ đạo và mời lên khán đài.

Hai vị HLV này đã xô xát trong trận Inter Milan-Napoli ở tứ kết Coppa Italia hôm 20/1. Cụ thể, thuyền trưởng của Inter bị Sarri miệt thị là người đồng tính cùng với đó những lời nói khó nghe khác.

Wenger cảnh báo học trò về sự nguy hiểm của Diego Costa


Hôm qua, Diego Costa đã tập luyện trở lại sau chấn thương buộc cầu thủ này phải vắng mặt ở trận gặp Everton. Dự kiến, Costa sẽ kịp hồi phục cho trận đại chiến với Arsenal cuối tuần này. Sự hiện diện của Costa trên sân là nỗi lo lắng đối với HLV Arsene Wenger. Chiến lược gia người Pháp đã lên tiếng cảnh báo học trò về khả năng gây hấn của Costa: “Chúng ta phải chuẩn bị cho trận chiến bởi Costa sẵn sàng lôi bạn vào vụ ẩu đả. Rồi sau đó, trọng tài sẽ quyết định tất cả”.

Trước đó, hậu vệ Gabriel của Arsenal đã bị trọn tài truất quyền thi đấu khi lời qua tiếng lại với Costa trong trận đấu ở Stamford Bridge. Trong khi băng ghi hình trận đấu cho thấy chính Costa mới là người gây hấn tạo ra xung đột trên sân.

Pep Guardiola bí mật gặp đại diện Man United


HLV Pep Guardiola đã có cuộc gặp gỡ với đại diện bên phía Man United. Thông tin này được tiết lộ bởi nhà báo Thierry Marchand của tạp chí danh tiếng France Football. Theo Marchand, cuộc gặp gỡ này diễn ra tại khách sạn Bristol, thuộc quận Sant-Honore Fauborg, Paris. Nội dung của cuộc gặp không nằm ngoài việc Man United đưa ra đề nghị mời Guardiola về Old Trafford làm việc. Tháng 12 năm ngoái, Guardiola thông báo ông sẽ rời Bayern Munich vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha không tiết lộ điểm đến mới. Báo chí Đức khi đó dự đoán Guardiola sẽ tới Manchester City.

Lleyton Hewitt giã từ sự nghiệp


Tay vợt người Australia Lleyton Hewitt đã chính thức giã từ sự nghiệp đánh đơn tại Australian Open. Tuy nhiên, ngày chia tay của Hewitt không được ngọt ngào như mong đợi khi anh để thua trước hạt giống số 8 người Tây Ban Nha David Ferrer với tỷ số 2-6, 4-6, 4-6. Kết thúc trận đấu, Hewitt xuất hiện bên các con, vẫy chào người hâm mộ. Anh chia sẻ: “Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn ra sân, chẳng bỏ lại gì trong phòng thay đồ mà cống hiến hết sức mình trên sân. Đó là những gì tôi có thể tự hào”.

Ở các trận đấu nội dung đơn nam còn lại, các tay vợt được đánh giá cao như các hạt giống số 2 Andy Murray, John Isner (Mỹ), Milos Raonic, Gael Monfils, Stan Wawrinka đều vượt qua đối thủ để đi tiếp vào vòng 3. Trong khi đó, Fernando Verdasco đã không thể bước qua lời nguyền ‘đánh bại Nadal thì sau đó sẽ bị loại’ khi bất ngờ để thua Dudi Sela (Israel) 6-4, 3-6, 3-6, 6-7. Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 19 Jelena Jankovic cũng bất ngờ bị loại bởi tay vợt hạng 97 thế giới Laura Siegemund.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm