CẬP NHẬT tin sáng 21/9: Đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước. Rashford muốn đá ở vị trí số 10

21/09/2016 08:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Marcus Rashford sẵn sàng thi đấu vị trí số 10, Cesc Fabregas vẫn không được đảm bảo tương lai dù tỏa sáng, Futsal Việt Nam dừng chân tại vòng 1/8 Futsal World Cup 2016... sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày 21/9.

Futsal Việt Nam chia tay Futsal World Cup

Đối thủ của Futsal Việt Nam tại vòng 1/8 Futsal World Cup là đội tuyển Nga. Họ là đội bóng hạng 3 thế giới. Và không nằm ngoài dự đoán, futsal Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước một đối thủ lớn như thế.  Ngay ở những giây đầu tiên, futsal Nga đã khiến khung thành Việt Nam chao đảo với pha solo kỹ thuật. Đội tuyển Nga chỉ mất 2 phút để ghi bàn mở tỷ số. Họ kết thúc hiệp một với lợi thế dẫn trước 4-0 một cách chóng vánh.

Sang hiệp 2, futsal Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng chúng ta không làm được điều đó. Thậm chí, các học trò của HLV Bruno Garcia còn nhận thêm 3 bàn thua nữa. Chung cuộc, tuyển Việt Nam thua 0-7 trước Nga và dừng chuyến hành trình tại Futsal World Cup 2016 ở vòng 1/8.


Chelsea, Liverpool, Arsenal lọt vào vòng 4 Cúp Liên đoàn

Trước những đối thủ yếu hơn, Liverpool và Arsenal đều dễ dàng giành những chiến thắng đậm đà. Trên sân của Derby, Liverpool đã nhẹ nhàng đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 3-0. Những người lập công cho The Kop là Ragnar Klavan, Coutinho và Divock Origi.


Trong khi đó, Arsenal cũng không vất vả nhiều ở cuộc đối đầu với Nottingham Forest. “Pháo thủ” lọt vào vòng 4 Cúp Liên đoàn nhờ vào cú đúp của Lucas Perez và các bàn thắng của Xhaka, Oxlade – Chamberlain.


Không dễ dàng như Arsenal hay Liverpool, Chelsea giành vé đi tiếp một cách nhọc nhằn hằn hơn. Trong chuyến làm khách trên sân King Power của Leicester, The Blues đã bị dẫn trước 0-2 sau 34 phút thi đấu. Sau đó, họ đã gỡ hòa được trong 90 phút thi đấu chính thức nhờ các bàn thắng của Gary Cahill và Azpilicueta. Bước ngoặt đến ở phút 89 khi Wasilewski của Leicester nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội với Diego Costa. Trong hiệp phụ, Cesc Fabregas đã tỏa sáng với cú đúp để giúp Chelsea ngược dòng ngoạn mục.


Fabregas không được đảm bảo tương lai dù tỏa sáng

Từ khi HLV Conte lên dẫn dắt Chelsea, Fabregas đã không còn có một vị trí chính thức trong đội hình một. Ở Premeir League, tiền vệ Tây Ban Nha chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị. Anh chỉ được ra sân ngay từ đầu ở 2 trận đấu thuộc Cúp Liên đoàn. Và trận đầu ở vòng 3 với Leicester vừa qua, Fabregas đã tỏa sáng rực rỡ với 1 đường kiến tạo cùng 2 bàn thắng để giúp Chelsea ngược dòng thắng “Bầy cáo” với tỷ số 4-2. Dẫu vậy, HLV Conte vẫn không đảm bảo tương lai cho Fabregas.

“Những lựa chọn của tôi để hướng tới chiến thắng. Vì thế, tôi không quan tâm ai là ai. Khi tôi quyết định chọn cầu thủ nào, cầu thủ ấy phải chứng minh rằng tôi đã không sai lầm. Vẫn còn ba ngày nữa để các cầu thủ thuyết phục tôi cho họ cơ hội trong trận gặp Arsenal cuối tuần này. Tất cả các cầu thủ của tôi đều có khả năng ra sân như nhau”, HLV Conte chia sẻ.


Cesc Fabregas không được đảm bảo tương lai

Rashford sẵn sàng thi đấu ở vị trí số 10

Kể từ khi được HLV Van Gaal phát hiện, Marcus Rashford thường xuyên được bố trí thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm hoặc chơi ở bên cánh nhằm tận dụng khả năng bứt tốc ấn tượng. Tuy nhiên, khi thi đấu ở đội trẻ, Rashford thường ra sân trong vai trò hộ công. Vị trí số 10 ở đội một Man United lúc này thuộc về Wayne Rooney. Tuy nhiên, thủ quân người Anh cho tới nay không thể hiện được sức ảnh hưởng của mình khi thi đấu ở vị trí này. Và mới đây, Rashford đã lên tiếng chia sẻ mong muốn được sử dụng trong vai trò số 10.

“Tôi có thể chơi ở vị trí số 10, hai bên cánh và tiền đạo cắm. Tôi tự tin có đủ kinh nghiệm để đối phó với các trận đấu ở đội một. Tôi từng theo dõi và học tập các cầu thủ có thói quen rê bóng, tạo cơ hội và ghi bàn”, Rashford chia sẻ.


Rashford muốn đá ở vị trí số 10

Ancelotti muốn gắn bó lâu dài với Bayern Munich


HLV Ancelotti (trái) hạnh phúc ở Bayern Munich

Kể từ khi lên kế nhiệm Pep Guardiola, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có tới 6 chiến thắng liên tiếp. Sau khởi đầu như mơ với Bayern Munich, HLV Carlo Ancelotti đã bày tỏ mong muốn được gắn bó với đội bóng này lâu hơn. Hiện hợp đồng giữa HLV người Italy và đội bóng nước Đức có thời hạn 2 năm.

“Tôi rất muốn được ở lại đội bóng lâu hơn 2 năm. Có những đội bóng chỉ đem lại cho bạn cảm giác giống như đang ở cơ quan làm việc. Nhưng có những đội đem lại cho bạn cảm giác như ở gia đình. Bayern là một gia đình thực sự”, Ancelotti chia sẻ.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm