CẬP NHẬT tin sáng 10/9: Man United trả giá vì Martial. Lahm lên kế hoạch treo giày

10/09/2015 07:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu ngôi sao của Arsenal nhận định Man United đã lãng phí tiền mua Martial, Philipp Lahm giải nghệ vào năm 2018, Pennetta lần đầu vào bán kết US Open... là những tin nổi bật trong bản tin sáng 10/9.

Ray Parlour: 'Anthony Martial có thể là thất bại đắt giá của Man United'


Anthony Martial mới 19 tuổi và có giá 36 triệu bảng

United chiêu mộ tiền đạo 19 tuổi từ Monaco với giá 36 triệu bảng và biến Martial thành một trong những chữ ký đắt giá nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay ở Premier League.

Với Ray Parlour, cựu cầu thủ người Anh của Arsenal, Man United đã thực hiện một thương vụ đầy mạo hiểm. “Martial có thành công ở Premier League hay không? Tôi đang chờ xem cậu ta thi đấu nhưng tôi nghĩ cậu ta không thể tỏ ra xứng đáng với đồng tiền bát gạo vì số tiền United bỏ ra thật không thể tin nổi trong khi Martial mới 19 tuổi và chưa chứng tỏ được giá trị của mình”.

“Nếu cậu ấy gây ấn tượng như Thierry Henry mà mọi người dự báo thì đó có thể là một chữ ký tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ đặt kỳ vọng vào một cầu thủ mới 19 tuổi là cả canh bạc lớn. Tôi nghĩ United đã tiêu tiền lãng phí”.

Philipp Lahm sẽ giải nghệ vào năm 2018


Đội trưởng của Bayern Munich chia sẻ anh sẽ treo giầy trước khi World Cup 2018 diễn ra. “Một lần nữa, tôi sẽ phải làm rõ rằng mình sẽ giải nghệ vào năm 2018”, Lahm nói trên Sport Bild (Đức). “Việc chuẩn bị cho ngày đó là tốt với tôi. Tôi cũng đã làm điều tương tự khi quyết định chia tay tuyển Đức. Đó là lý do tại sao tôi rất chắc chắn với quyết định của mình cũng như không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc vì nó”.

Philipp Lahm, 31 tuổi, đã chơi hơn 400 trận cho Bayern Munich, giành 7 danh hiệu Bundesliga và 1 Uefa Champions League. Hậu vệ này chưa nói gì đến việc chuyển qua công tác huấn luyện sau khi giải nghệ.

“Siêu cò” Jorge Mendes nổi giận với Real

Theo tờ El Confidencial (Tây Ban Nha), “siêu cò” Jorge Mendes đang rất bực tức với Real Madrid sau khi thương vụ thủ thành David De Gea đổ bể. Kéo theo đó, mối quan hệ giữa ông và chủ tịch Florentino Perez cũng bị đổ vỡ. Vì vậy, giờ đây Mendes chỉ muốn hợp tác với PSG, Porto và Valencia. Ngoài ra, không loại trừ khả năng thủ môn De Gea sẽ ký bản hợp đồng mới với Man United.

Thái tử Ali chính thức tranh cử chức chủ tịch FIFA


Trên trang Twitter cá nhân của mình, Thái tử Jordan Ali bin al-Hussein đã chính thức công bố ông sẽ ứng cử chức chủ tịch FIFA trong cuộc chạy đua sắp tới. Vào tháng 5 vừa qua, ông từng thất bại trong cuộc bầu cử trước Sepp Blatter khi chỉ nhận được 73 phiếu ủng hộ. Vị Thái tử 39 tuổi là người tiếp theo sau chủ tịch UEFA Michel Platini xác nhận tham gia ứng cử. Dự kiến, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 26/2/2016.

“Chúng ta phải lấy lại những gì đáng quý của bóng đá. Chúng ta phải đưa lấy lại những gì khiến bóng đá trở thành môn thể thao vua”, Thái tử Ali chia sẻ.

Tứ kết đơn nữ US Open 2015: Penneta đánh bại Kvitova 

Hạt giống số 5 Petra Kvitova đã khởi đầu trận tứ kết Mỹ mở rộng với Flavia Pennetta không thực sự như ý. Ngay trong lượt đầu tiên cầm giao bóng, tay vợt CH Czech đã để đối phương gây sức ép và mất break sớm. Tuy nhiên, Pennetta đã để mất lợi thế, thậm chí cô còn không thể bảo vệ những lượt giao bóng của mình trong những game tiếp theo rồi để thua set 1 với tỉ số 4-6.

Tưởng chừng Kvitova với sự hưng phấn lên cao sẽ tiếp tục chơi tốt ở set 2, nhưng rồi set đấu này đã thuộc về Pennetta với tỉ số 6-4.

Bước vào set 3, Kvitova cho thấy dấu hiệu sa sút về thể lực, dù đối thủ của cô năm nay đã 33 tuổi. Liên tiếp để mất break và khi để đối phương bẻ lượt giao quyết định trong game thứ 7, Kvitova đã mất phương hướng. Pennetta sau đó đã dễ dàng đi tới chiến thắng 6-2 khi có 2 match point. Đây là lần thứ 2 tay vợt Italy lọt vào bán kết Mỹ mở rộng, sau lần đầu tiên vào năm 2013.

Ở trận tứ kết sau đó, Halep đã khẳng định đẳng cấp của hạt giống số 2, khi nhanh chóng vượt qua Azarenka ở set 1 với tỉ số 6-3.

Tuy nhiên, trong set 2 thì tay vợt Romania bất ngờ để đối phương dẫn trước với tỉ số 3-0. Dù đã kịp đòi lại break trong game thứ 5, nhưng sai lầm tiếp tục buộc Halep để Azarenka kéo dãn tỉ số lên 5-2 và sau đó thua 4-6.

Ngay đầu set quyết định, Halep đã để mất điểm trong lượt giao bóng. Khi tỉ số đang tạm là 2-1 nghiêng về Azarenka thì BTC đã cho tạm hoãn trận đấu vì trời mưa.

'Nội chiến Thụy Sỹ' ở đơn nam Bán kết US Open 2015

Stan Wawrinka đã đánh bại Kevin Anderson 6-4, 6-4, 6-0 còn Roger Federer vượt qua Gasquet 6-3, 6-3, 6-2 ở Tứ kết để tạo nên trận Bán kết toàn Thụy Sỹ tại US Open (Mỹ mở rộng).

Wawrinka, 30 tuổi, không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại Kevin Anderson, tay vợt 29 tuổi người Nam Phi. Dù số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp chỉ bằng một nửa so với Kevin Anderson (6-12), Wawrinka mắc lỗi kép ít hơn hẳn đối thủ (2-9), đánh hỏng cũng ít hơn tay vợt Nam Phi (15-42) trong khi tỷ lệ giao bóng 2 ăn điểm của anh lại cao hơn nhiều so với Anderson (68%-37%).

Đối thủ của Wawrinka ở Bán kết là đồng hương huyền thoại Roger Federer, vốn đã giành chiến thắng 6-3, 6-3, 6-1 trước Richard Gasquet của Pháp. Đây là lần thứ 15 Federer đánh bại Gasquet sau 17 lần gặp gỡ và lần thứ 10 trong sự nghiệp anh lọt vào Bán kết US Open.

Federer chưa thua set nào từ đầu giải còn Wawrinka mới mất một set ở vòng 4. Họ sẽ gặp nhau lần đầu tiên ở US Open. Federer áp đảo Wawrinka về thành tích đối đầu trong các trận chính thức (16-3) nhưng ở trận gần nhất, Wawrinka thắng Federer thuyết phục ở Tứ kết Roland Garros 2015.

Ở trận Bán kết còn lại, số 1 thế giới Novak Djokovic sẽ gặp Marin Cilic. Vòng Bán kết đơn nam sẽ bắt đầu diễn ra vào lúc 23h00 ngày 11/9.

HLV Niko Kovac bị sa thải


LĐBĐ Croatia đã quyết định sa thải HLV Niko Kovac sau chuỗi trận không thành công tại vòng loại EURO 2016. Niko Kovac, 43 tuổi, lên dẫn dắt tuyển Croatia vào tháng 10/2013 thay HLV Igor Stimac, và có công lớn giúp Croatia giành vé dự VCK World Cup 2014.

Tuy nhiên, ở 2 trận đấu tại bảng H gần đây, Croatia hòa Azerbaijan 0-0 trên sân khách, rồi sau đó tiếp tục để thua 0-2 trên sân Na Uy vào ngày 6-9 vừa qua. Với thành tích nghèo nàn này, Croatia từ vị trí dẫn đầu bảng H sau lượt 6 đấu thứ 6, giờ đây đã rơi xuống vị trí thứ ba với 15 điểm, kém Na Uy một điểm và kém Italy ba điểm.

Theo nhận định của báo giới Croatia, HLV đương nhiệm của CLB Lokomotiva Zagreb, ông Ante Cacic, hiện là ứng cử viên sáng giá nhất để thay Kovac dẫn dắt đội tuyển Croatia. Cái tên của người kế nhiệm sẽ được công bố vào ngày 21-9, sau cuộc họp ban điều hành của liên đoàn bóng đá nước này. Sau đó đội tuyển Croatia sẽ còn 2 trận đấu ở vòng loại, đó là trận gặp Bulgaria trên sân nhà trước khi hành quân tới Malta vào tháng 10.

Nguyễn Nam – Mạnh Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm