CẢM ĐỘNG: Sir Alex kiên nhẫn đứng chờ để được ôm Ronaldo

11/07/2016 14:16 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn)- Kết thúc trận chung kết EURO 2016 giữa Bồ Đào Nha và Pháp, cựu HLV Sir Alex Ferguson đã nán lại sân, chờ đợi để được chúc mừng cậu học trò cũ Cristiano Ronaldo.

Vì chấn thương, Ronaldo đã không thể cùng Bồ Đào Nha chinh chiến tới phút cuối cùng của trận chung kết EURO 2016 gặp Pháp. Tuy nhiên, ngôi sao Real Madrid đã được tận hưởng niềm vui của chiến thắng nhờ phút tỏa sáng của đồng đội Eder ở hiệp phụ thứ 2. Niềm vui của CR7 còn nhân lên gấp bội khi anh nhận được sự chúc mừng từ nhân vật đặc biệt trong sự nghiệp của mình: Sir Alex Ferguson.

Vị cựu HLV của Man United đã nán lại sau trận đấu để có thể chia vui với học trò cũ. Video được nhiều kênh truyền thông ghi lại cho thấy Sir Alex đã cố len lỏi qua hàng rào an ninh để đợi các tuyển thủ Bồ Đào Nha đi qua. Ông chúc mừng Nani, bắt tay Pepe... và kiên nhẫn đứng đợi. Người mà Sir Alex mong chờ được gặp mặt nhất chính là Ronaldo.

Khi gặp lại người thầy cũ, Ronaldo nở nụ cười rạng ngời và bước tới ôm chặt lấy ông. Sir Alex cũng ôm chặt lấy đội trưởng của Bồ Đào Nha và nói những lời chúc mừng. Một khoảnh khắc của tình thầy trò cực đẹp trong làng bóng đá!

Video Sir Alex đứng chờ ôm chúc mừng Ronaldo:


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm