Ca sĩ Thanh Hoa: '39 năm qua, tôi chưa lúc nào ngưng ca hát'

24/08/2020 07:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Có một thời, giọng hát Thanh Hoa xuất hiện dày đặc khắp các vũ trường và phòng trà tại Sài Gòn. Dù không xuất hiện nhiều trên truyền hình và các sân khấu lớn, nhưng hình ảnh người đàn bà đánh đàn điêu luyện hòa cùng giọng hát giàu cảm xúc giúp cho Thanh Hoa có một cộng đồng khán giả riêng, cả trong và ngoài nước. Nhiều người hâm mộ đã ưu ái đặt cho chị biệt danh “nữ hoàng nhạc Pháp”.

'Người kể chuyện tình' - Nhạc sĩ Hàn Châu ‘khuyên’ đừng hát mãi những bài ‘thâm căn cố đế’

'Người kể chuyện tình' - Nhạc sĩ Hàn Châu ‘khuyên’ đừng hát mãi những bài ‘thâm căn cố đế’

Trong buổi công bố phát sóng chương trình Người kể chuyện tình sáng 22/8 tại TP.HCM, nhạc sĩ Hàn Châu đã khuyên chương trình đừng nên hát những bài “thâm căn cố đế”…

Vào năm 1981, lúc vừa tròn 11 tuổi, Thanh Hoa đã bước ra sân khấu chuyên nghiệp với nhóm nhạc Tuổi Hồng. Năm 1985, chị đánh dấu bước trưởng thành cùng nhóm Sinco, rồi thành danh với nhóm Những Làn Sóng Nhỏ do nhạc sĩ Thanh Tùng lập nên. Về sau, chị tách ra hát đơn và chuyên sâu vào dòng nhạc Pháp lãng mạn và cả các ca khúc da diết, từng gắn liền với huyền thoại Ngọc Lan (1956-2001).

* Chào Thanh Hoa, trong năm Covid-19 này, hầu như các hoạt động phòng trà bị ngưng trệ, chị dùng thời gian rảnh để làm gì?

- Mùa dịch khiến tất cả các hoạt động đều bị ảnh hưởng, chứ không riêng gì phòng trà và vũ trường, nhưng may thay, tôi cũng kịp làm vài việc. Tôi tổ chức được 3 show âm nhạc từ thiện, tham gia đêm nhạc quyên góp cho y bác sĩ và đồng bào Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch bệnh, tham gia chương trình Người kể chuyện tình mùa thứ 4. Hiện tại thì tôi đang chuẩn bị cho live show kỷ niệm 40 năm ca hát (1981-2021), dự kiến diễn ra đêm 4/4/2021.

* Nếu live show này diễn ra, điểm đặc biệt là gì?

- Phần mở đầu sẽ là 7 ca sĩ tuổi gà (sinh năm 1969), họ là các ngôi sao của các thập niên 1980-1990. Kế đến, sẽ là phần trình diễn của nhóm Tuổi Hồng năm 1981 và nhóm Sinco năm 1985. Phần chính sẽ là các ca khúc gắn liền với tên tuổi của huyền thoại Ngọc Lan, rồi các tình khúc tiếng Pháp từng gắn liền với tiếng hát của Thanh Hoa. Xen kẽ sẽ là những ca khúc được nhạc sĩ tặng riêng cho Thanh Hoa như Cô bé có chiếc răng khểnh, Buồn ơi chào mi (tiếng Pháp), Hãy nói với em lời yêu (lời Việt)… và các màn trình diễn guitar cổ điển.

Luân phiên là sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời, ngôi sao thế hệ cũ và đương thời. Số tiền bán vé từ live show này sẽ trích ra phần lớn gây quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi và thiểu năng. Xong live show, tôi tiến hành thực hiện một CD mới gồm 8 bài hát mà Ngọc Lan từng hát, với chủ đề Còn tuổi nào cho em.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Thanh Hoa

* Theo chị, vì sao khán giả đặc cho chị biệt danh nữ hoàng nhạc Pháp?

- Tôi thực sự không biết chính xác vì sao, nên chỉ đoán theo chủ ý riêng. Thứ nhất, tôi là một trong số ít ca sĩ theo đuổi dòng nhạc này. Như bạn đã biết, tiếng Pháp không phổ biến bằng tiếng Anh và càng quá ít người dùng tại Việt Nam. Tôi theo đuổi dòng nhạc này là chấp nhận một lối đi hẹp. Nhưng từ nhỏ tôi đã mê tiếng Pháp, vì nó quá đẹp và thi vị. Tôi hát vì cảm xúc, chứ không nghĩ mình sẽ có bao nhiêu khán giả, hát để trở thành công chúa hoặc nữ hoàng. May mắn là cho đến nay, khán giả thích nghe nhạc Pháp vẫn còn. Có lẽ vì ít ca sĩ hát nhạc Pháp quá nên tôi được ưu ái bình chọn là nữ hoàng chăng? (cười).

Nguyên nhân thứ hai, tôi nghe phản hồi lại, là khán giả yêu mến phong cách hát bay bổng và lãng mạn của tôi. Có lẽ nữ ca sĩ vừa đánh đàn vừa hát cũng không có nhiều trên sân khấu âm nhạc Việt.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Thanh Hoa được nhiều khán giả gọi là “nữ hoàng nhạc Pháp”

* Còn từ khi nào thì chị nhận ra giọng hát tiếng Việt của mình mang hơi hướm của danh ca Ngọc Lan?

- Tôi không nhớ rõ là lúc nào. Chỉ biết rằng mỗi khi muốn nghe nhạc Việt, tôi thường nghe Ngọc Lan. Tôi mê giọng hát chị ấy đến mức nhập tâm. Đến một lúc tôi ngân nga hát thử nhiều người nhận ra giọng hát của tôi có phần nào phong cách của chị ấy. Được động viên, thế là tôi luyện thêm và trình diễn các ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị, hát xen kẽ với các tình khúc tiếng Pháp.

* Từ năm 2018 trở về trước, khán giả ít thấy chị xuất hiện trên các sự kiện lớn. Lúc đó chị làm gì?

- Tôi vẫn đi hát hàng tuần đấy thôi. Nếu ở Việt Nam, tôi hát ở các phòng trà. Bên cạnh đó, mỗi năm tôi đi lưu diễn châu Âu và Mỹ hết 2-3 tháng, có khi 4-5 tháng. Nói chung là 39 năm qua, tôi chưa lúc nào ngưng ca hát cả. Chỉ là tôi hoạt động trong thế giới của mình.

Chú thích ảnh
Thanh Hoa tham gia chương trình “Người kể chuyện tình” mùa thứ 4

* Còn những lúc rảnh rỗi, chị thích làm gì?

- Tôi tuổi con gà, nên lúc nào cũng thích “bươi đất tìm mồi” (cười). Tôi là người thích hoạt động và không chịu được cảnh ngồi không. Thực tế, ngoài đam mê ca hát, tôi còn kinh doanh bất động sản, dịch vụ chuyển tiền. Mới đây, tôi kết hợp với hoa hậu điện ảnh Thanh Xuân kinh doanh cà phê chồn. Chính nhờ những hoạt động ngoài nghệ thuật này mà bà mẹ ca sĩ đơn thân như tôi mới an tâm cống hiến cho nghệ thuật.

Một hai năm trở lại đây, tôi còn kiêm luôn việc chăm sóc cho mẹ già, bị bệnh tiểu đường. Trước đây, em trai kế tôi chăm sóc mẹ, rồi em ấy bị bệnh đột ngột và qua đời. Mẹ tôi đau khổ và hụt hẫng. Thế là tôi cùng con gái dọn nhà về ở chung. Mỗi sáng tôi chích thuốc kiểm soát đường huyết, cho mẹ ăn uống, trò chuyện cùng mẹ. Sự gần gũi của tôi giúp mẹ nguôi ngoai phần nào. Giờ thì tôi, em trai út, cùng người chị còn ở Việt Nam làm đủ mọi cách để mẹ được vui. Các chị của tôi sinh sống tại nước ngoài cũng thuờng xuyên gọi điện động viên tôi và mẹ.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc live show của chị thành công.

Tam Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm