Ca sĩ Lê Minh - Nhóm MTV: Tôi bất ngờ với tuyển Italy

01/07/2016 19:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Lê Minh, trưởng nhóm MTV ngoài niềm đam mê âm nhạc thì anh cũng là một tín đồ bóng đá. Không khó để thấy Lê Minh trong các trận cầu của đội nghệ sĩ, các giải phong trào…

Nhưng khi EURO tới thì anh mất tăm. Hỏi ra mới biết anh ở nhà để “luyện” EURO.

“Tôi là người cổ hủ”

* Công việc ca hát của anh khi mùa EURO diễn ra vẫn tốt chứ?

- Từ vòng đấu bảng đến giờ, chúng tôi chủ yếu ở nhà xem bóng đá, ăn mì gói.

* EURO năm nay có khác gì nhiều so với những EURO trước trong niềm nhớ của anh?

- Tôi còn nhớ trận chung kết EURO 2012 khi tôi cùng MTV đang lưu diễn ở Hà Nội. Vừa xong show là cả nhóm lao ngay đến điểm hẹn với các anh chị em nghệ sĩ ngoài Bắc. Vừa xem vừa thảo luận, reo hò rất vui và hào hứng. Và tôi đã nhảy như điên khi Tây Ban Nha đoạt chức vô địch trong trận chung kết với đội tuyển Italy.

Vậy mà 4 năm sau, vật đổi sao dời. Italy thắng Tây Ban Nha, đòi lại món nợ năm 2012 một cách thuyết phục. Bản thân tôi cũng khá bất ngờ với hình ảnh hoàn toàn mới của đội tuyển Italy. Họ xứng đáng tiếp tục có mặt ở trận chung kết nhưng trước hết phải vượt qua được đối thủ cực kỳ mạnh là Đức.

Tôi nghĩ trận tứ kết tới đây giữa Đức - Italy sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính bởi lối tấn công hiện đại của cả 2 đội.


Ca sĩ Lê Minh (giữa) cùng tiền đạo Đặng Phương Nam (phải)

* Ngày xưa khó khăn và thiếu thốn, bóng đá hay giải trí đều không có nhiều sự chọn lựa nhưng có lẽ vì vậy mà được nhớ lâu. Còn bây giờ, mọi thứ đều đầy đủ, bóng đá có thể xem suốt ngày và ca nhạc thì đi đâu cũng thấy. Điều đó theo anh có làm giảm đi sự thu hút?

- Thú thật, thời hâm mộ túc cầu với tinh thần ăn bóng đá, ngủ bóng đá của tôi đã qua rồi. Có thể vì tôi là người cổ hủ, thích thứ bóng đá đầy ngẫu hứng chứ không thực dụng như bây giờ nên tôi cũng không còn theo dõi thường xuyên như hồi xưa.

Âm nhạc cũng vậy, bây giờ là thời đại của truyền thông và truyền hình, muốn xem bất cứ gì đều có thể bật tivi, YouTube, Facebook... Chỉ cần 1 cú click trên bàn phím, trên điện thoại smartphone là có tất cả. Vì thế niềm đam mê đi nghe nhạc cũng đã giảm sút rất nhiều là điều tất nhiên. Tuy nhiên, đó là xu thế, nếu không muốn bị đào thải, ta phải hội nhập.

* Bóng đá và showbiz, theo anh, có điểm chung gì?

- Tôi cho rằng đó là sự ảnh hưởng rất lớn từ truyền thông.

* Anh có từng thất vọng tột cùng khi xem xong một trận bóng nào đó?

- Nhiều chứ, gần nhất là trận giữa Anh và Iceland. Đội Anh đã làm tôi thất vọng khủng khiếp.

* Vậy trong anh chắc lưu giữ nhiều khoảnh khắc liên quan đến bóng đá lắm nhỉ?

- Nhiều lắm. Khoảnh khắc mà tôi nhớ nhất là những ngày tôi xuống đường "bão" cùng bạn bè khi Tuyển VN hoặc U23 VN giành chiến thắng trong các kỳ SEA Games, Tiger Cup… Thời của những tuyển thủ làm nên thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam: Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Minh Chiến… cho đến Văn Quyến, Tài Em...

* Và cả cá độ nữa chứ?

- Có chứ, nhưng chỉ ở mức chơi vui với bạn bè, một chầu ăn uống với vài ly bia thôi.

Ngoài yếu tố giỏi, còn cần có may mắn

* EURO 2016 đang chứng kiến những cuộc lật đổ của những đội bóng tí hon. Những ông lớn đã phải ra về. Là một cổ động viên nhiệt thành, theo anh, tại sao điều này lại xảy ra? Là những đội nhỏ luôn chứa đựng những điều bất ngờ hay những đội lớn với những ngôi sao nổi tiếng đang bị quá tải bởi mật độ thi đấu quá dày?

- Trong thể thao, ngoài yếu tố giỏi, còn cần có may mắn. Những đội tuyển giỏi hoặc nổi tiếng chắc chắn sẽ bị áp lực khi thi đấu trước người hâm mộ, nên có nhiều trận họ sẽ thi đấu không đúng với phong độ. Còn những đội bóng nhỏ, họ không phải áp lực gì, và họ đi thi đấu có thể để lấy kinh nghiệm nên cũng đá thoải mái hơn.

Bóng đá hiện đại, các cầu thủ đều được huấn luyện bài bản như nhau và có những sự chuẩn bị, hỗ trợ tốt về mọi mặt. Chính vì vậy khoảng cách giữa các gã khổng lồ và người tí hon như chúng ta hay nhắc đến là không nhiều. Và một khi tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi thứ đều có thể xảy ra.

* EURO năm nay theo anh là cuộc chiến của những HLV tài năng cùng chiến thuật đặc biệt hay từ những ngôi sao bóng đá?

- Tôi nghĩ là cả hai. Tuy nhiên đấu pháp của huấn luyện viên sẽ giữ vai trò chủ chốt mà điều này chúng ta đang được chứng kiến những cái đầu chiến thuật cực kỳ sắc sảo mà Conte của Italy là một ví dụ.

* Anh đã nhìn thấy ngôi sao nào mới tại EURO năm nay?

- Gareth Bale, cái tên tuy không mới mẻ nhưng nếu Xứ Wales vào được bán kết, cầu thủ này và đồng đội sẽ làm nên kỳ tích, như Đan Mạch đã từng làm được ở kỳ EURO 1992.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Nguyên Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm