Ca sĩ Aslan Đức: Đức và Croatia sẽ 'đụng' nhau tại chung kết

20/06/2016 11:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Gặp lại chàng trai Thổ Nhĩ Kỳ đã từng “đốn tim” nhiều khán giả khi hát tiếng Việt “sõi” như người bản xứ kể từ sau album Vol1 của anh cách đây vài năm, Aslan Đức đang khá bận rộn với những chương trình quay hình bình luận bóng đá của VTV.

Trước trận Thổ Nhĩ Kỳ - Tây Ban Nha vừa kết thúc với tỉ số 0-3, lại trực tiếp là khách mời bình luận của VTV, Aslan cảm thấy khá buồn cho đội nhà vì không còn cơ hội xem Thổ Nhĩ Kỳ thêm trận nào nữa tại EURO 2016.

* Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã từng vào đến Top 3 của World Cup năm 2002. Có lẽ đây là thành tích cao nhất cho đến tận bây giờ của đội tuyển quê hương anh và rất tiếc là năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ dừng chân hơi sớm. Anh có nghĩ thế không?

- Đúng là kể từ 2002, chúng tôi được giải ba World Cup, sau đó là lọt vào bán kết EURO 2008 thì đến nay chúng tôi chưa bứt phá được gì.

Năm nay, tôi cũng đã rất hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều bất ngờ nhưng thực ra xem mấy trận trước, tôi thấy Thổ Nhĩ Kỳ đá không ổn rồi. Và trước trận đấu với Tây Ban Nha đêm 17/6, tôi đã nghĩ nếu đội mình thắng, sẽ hát bài nào đó về bóng đá để cổ vũ.

Nhưng rất tiếc, chúng tôi đã thua với tỉ số cách biệt xa nhất từ đầu mùa EURO đến nay. Hiện giờ, tôi thấy khá buồn chán vì kết quả này!


Ca sĩ Aslan Đức

* Với giải ba EURO 2002, hẳn người Thổ ăn mừng chiến thắng “hoành tráng”?

- Có lẽ là khá giống cách ăn mừng bóng đá của người Việt Nam đấy! Chúng tôi lên xe, ra đường, bấm còi inh ỏi. Rồi tất cả các câu lạc bộ tổ chức ăn mừng ngay đêm đó. Khi đó, giao thông ở trong tình trạng tắc nghẽn nên muốn ra đường cũng khó mà ra đường rồi thì muốn đi đâu cũng không được.

* Vậy ở Thổ Nhĩ Kỳ, đời sống của bóng đá chắc hẳn cũng sôi động?

- Ở Thổ Nhĩ Kỳ các câu lạc bộ bóng đá cũng khá giàu. Chúng tôi có nhiều nơi đào tạo về bóng đá hoạt động như những “nhà máy sản xuất các cầu thủ ngôi sao”. Vì chúng tôi cũng khát khao muốn làm được những gì cho bóng đá như người Anh, Tây Ban Nha hay Brazil đã làm. Vì thế mà chi phí học thể thao còn cao hơn cả so với các trường nghệ thuật và các tuyển thủ được lựa chọn từ rất sớm tại các trường phổ thông.

Cũng chính vì vậy, đời sống của các ngôi sao trong nước cũng chả thua kém gì các ngôi sao quốc tế ở lĩnh vực này. Một ngôi sao trong nước cũng có thể kiếm được 3 triệu euro/năm trong mùa giải Thổ Nhĩ Kỳ League.

* Anh thích xem bóng đá ở Thổ Nhĩ Kỳ hay Việt Nam hơn?

- Nếu đội Thổ Nhĩ Kỳ mà thắng, tôi xem ở Việt Nam thích hơn. Còn nếu thua thì không nên xem ở Việt Nam. Vì ai cũng biết mình là người Thổ, ra đường thể nào cũng bị “trêu”: “á, thua thua, Thổ thua rồi” thì chán lắm, mất hết cả hứng! Và tôi đang rất chán đây!

Còn ở Thổ thì chúng tôi chia buồn với nhau. Trong khi thắng thì ra đường ở Việt Nam cũng thấy vinh dự lắm!

* Anh dự đoán thế trận của EURO ở những trận tiếp theo sẽ thế nào?

- Bóng đá không thể nói trước được. Ngay từ đầu mùa EURO tôi xem thấy khá bất ngờ khi Nga thua 1-2 trước Slovakia hay lần đầu đến EURO mà Bắc Ireland đã thắng Ukraine 2-0. Các đội mạnh như Pháp, Tây Ban Nha chơi cũng “bấp bênh”. Cũng sẽ rất khó đoán vì tỉ số các trận ở vòng ngoài này hầu như không có sự cách biệt xa.

Nhưng dự đoán của tôi là nếu Đức và Croatia không có trận nào gặp nhau ở tất cả các vòng bảng thì có lẽ họ sẽ “đụng trán” nhau ở trận chung kết!

* Với anh, một người từng trải qua những khó khăn sau tai nạn, sẽ không thể không có thể thao để có thể mạnh mẽ như hôm nay chứ?

- Đúng vậy! Từ một người bị tai nạn “chết đi sống lại”, tôi thấm thía điều này! Thể thao thực sự là một giấc mơ với bản thân tôi bởi có nhiều điều tôi muốn làm được mà sức khỏe hạn chế.

Nhưng tôi vẫn cố gắng để mình có sức khỏe tốt nhất với những buổi chơi tennis hay chơi bóng đá thường xuyên hàng tuần. Trong các trận bóng, tôi chơi tiền vệ cánh phải.

* Vậy theo anh, nghệ thuật và thể thao có mối liên hệ gì với nhau không?

- Có chứ. Tôi nghĩ rằng, cả hai lĩnh vực này, nếu không thích, không có đam mê không thể theo đuổi được. Ví dụ một người cao to, sức khỏe tốt, phù hợp chơi bóng đá nhưng họ không thích thì cũng không thể chơi được. Ngoài ra, thể thao và nghệ thuật cũng đều cần sức khỏe nữa.

* Năm nay, thấy anh xuất hiện trên VTV vì bóng đá khá tích cực. Vậy khi nào thì anh sẽ xuất hiện với một sản phẩm âm nhạc mới?

- Tham gia bình luận trên truyền hình, tôi vừa được xem các trận đấu cùng các chuyên gia, và tất nhiên, còn được “chém gió” rất hào hứng. Nếu xem ở nhà, mình muốn bình luận gì cũng không ai nghe mà. Thú vị là nhiều khi những dự đoán sai của mình sẽ có người “phản ứng” kiểu như: “ôi trời, dự đoán thế thì có mà mất hết cả tiền à?” (cười)

Còn dự định âm nhạc, hiện nay tôi cũng đang “rục rịch” để sớm ra mắt một single, MV vào khoảng tháng 7 này. Sau đó, sẽ là một album nhạc Bolero.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Yến Thảo (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm