Bóng đá hôm nay 8/8: Juventus và Real Madrid bị loại ở C1. Barca gọi 9 cầu thủ đội B đá với Napoli

08/08/2020 11:09 GMT+7 | Bóng đá 24h

Kết quả bóng đá: Juve bị loại dù Ronaldo tỏa sáng. Real thua đau Man City. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu cúp C1/Champions League vòng tứ kết: Lyon chạm trán Man City

Lịch thi đấu cúp C1/Champions League vòng tứ kết: Lyon chạm trán Man City

Lịch thi đấu vòng tứ kết cúp C1 châu Âu. Lịch thi đấu vòng tứ kết Champions League. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1: Lyon vs Man City. Atalanta vs PSG

Kết quả bóng đá lượt về vòng 1/8 Champions League:

* Man City 2-1 Real Madrid (chung cuộc 4-2)

* Juventus 2-1 Lyon (chung cuộc 2-2)

02h00 ngày 9/8/2020 Bayern Munich vs Chelsea (3-0)

02h00 ngày 9/8/2020 Barcelona vs Napoli (1-1)

 

Các đội đã vào vòng tứ kết:

PSG 3-2 (tổng tỷ số) Borussia Dortmund

Leipzig 4-0 Tottenham

Valencia 4-8 Atalanta

Liverpool 2-4 Atletico Madrid

 

Juventus 2-1 Lyon: Ronaldo tỏa sáng nhưng chưa đủ

Đêm qua, Juventus tiếp đón Lyon trong bối cảnh đã bị dẫn trước 0-1 ở lượt đi. “Bà đầm già” thể hiện quyết tâm rất lớn nhưng họ mới là những người bị thủng lưới trước.

Phút 10, Rodrigo Bentancur phạm lỗi với Houssem Aouar trong vòng cấm và trọng tài để đội khách được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Memphis Depay đã đánh bại Wojciech Szczesny đưa Lyon vươn lên dẫn trước.

Nhận bàn thua sớm, Juventus càng nỗ lực tấn công nhiều hơn. Họ đã gây sức ép rất lớn trong khoảng thời gian sau và cuối cùng cũng có được bàn thắng ở phút 43. Lần này, đến lượt Juventus được hưởng 11m và Cristiano Ronaldo đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn quân bình tỷ số.

Sang hiệp 2, Juventus vẫn là những người chơi chủ động hơn và họ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 vẫn nhờ công của Ronaldo. Lần này, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã tỏa sáng với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi đập cột dọc rồi bay vào lưới Lyon.

Tuy nhiên, tỷ số trên đã được duy trì đến hết trận và Juventus đành chấp nhận bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách (chung cuộc hòa 2-2 sau 2 lượt trận).

Ở vòng tứ kết, Lyon sẽ chạm trán một đối thủ vô cùng khó nhằn là Man City. Đội bóng của Pep Guardiola vừa hạ Real Madrid của Zidane với tỷ số 2-1.

Chú thích ảnh
Ronaldo xuất sắc nhưng Juve vẫn bị loại khỏi Champions League

Man City 2-1 Real Madrid: Thảm họa Varane

Với lợi thế sân nhà, Man City chẳng ngần ngại đẩy cao đội hình từ những phút đầu tiên của trận đấu. Đội bóng của Pep Guardiola bất ngờ nhận được món quà từ trung vệ Raphael Varane ở ngay phút thứ 9 của trận đấu. Từ một pha xử lý bóng hớ hênh và chậm chạp của cầu thủ người Pháp, Gabriel Jesus đã nhanh chân cướp bóng rồi căng ngang cho đồng đội Raheem Sterling ở phía trong. Lúc này, công việc của tiền đạo người Anh chỉ là đệm bóng vào lưới trống do thủ thành Thibaut Courtois trước đó phải lao ra khép góc, sửa sai cho Varane nhưng không thành.

Có bàn dẫn trước, Man City vẫn chơi thứ bóng đá tốc độ cao nhưng Real Madrid với bản lĩnh chinh chiến Champions League lâu năm vẫn biết cách giành được quyền kiểm soát trận đấu. Ngay ở trong hiệp 1, Los Blancos đã tìm được bàn gỡ hòa do công của Karim Benzema. Tiền đạo người Pháp đánh đầu ghi bàn sau pha treo bóng thuận lợi của Rodrygo bên cánh phải ở phút 28.

Đến lúc này, Man City bắt đầu chơi bóng thận trọng hơn, kỷ luật hơn. Đến phúc 68, một lần nữa các học trò của Pep Guardiola lại nhận phần quà nữa đến từ cái tên quen thuộc Raphael Varane. Cầu thủ 27 tuổi có pha đánh đầu trả bóng về cho thủ môn thiếu lực, vô trách nhiệm giúp Jesus có cơ hội đối mặt với Courtois. Chỉ cần 1 chạm, tiền đạo Brazil đã đánh bại thủ môn của Real Madrid dễ dàng.

Những phút sau đó, Real Madrid càng thi đấu càng luống cuống hơn, trong khi Man City càng chơi càng chắn chắn. Đặc biệt thủ thành Ederson đã có một ngày làm việc tuyệt vời khi cứu thua nhiều tình huống.

Chung cuộc, Man City đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-1 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-2 nghiêng về đại diện nước Anh.

Chú thích ảnh
Man City đi tiếp ở Champions League

Varane nhận trách nhiệm vì khiến Real thua Man City

Trung vệ Rafael Varane đã có một màn trình diễn thảm họa góp phần khiến Real thua Man City với tỷ số 1-2 và bị loại khỏi Champions League mùa này. Trong buổi họp báo sau trận anh đã lên tiếng nhận trách nhiệm về mình.

“Trận thua này là do tôi, tôi phải chấp nhận điều đó”, Varane nói với các phóng viên.

“Tôi phải chịu trách nhiệm về thất bại này. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng nhưng các bạn phải trả giá cho những sai lầm của mình. Tôi rất buồn cho các đồng đội”.

“Lúc tỷ số là 1-1, chúng tôi đã có cơ hội vượt qua vòng loại và hôm nay mọi thứ đã không theo kế hoạch”.

Chú thích ảnh
Varane mắc quá nhiều sai lầm trong trận thua Man City

MU chuẩn bị đẩy Lingard ra đường

Theo The Guardian, MU sẵn sàng để Jesse Lingard ra đi trong mùa Hè này sau khi anh không gây được ấn tượng nhiều trong quãng thời gian vừa qua.

Tiền đạo người Anh đã ghi 2 bàn trong 2 trận đấu gần nhất của MU nhưng đã thi đấu mờ nhạt trong suốt mùa giải này. Anh không giành được sự tin tưởng của HLV Solskjaer và đang xếp sau Mason Greenwood trong thứ tự lựa chọn. Với việc CLB chuẩn bị đưa về Jadon Sancho, sẽ không còn chỗ cho Lingard trong đội hình của MU.

Lingard hiện đang ở trong năm cuối cùng trên hợp đồng. MU có thể kích hoạt lựa chọn gia hạn thêm một mùa giải để tránh mất trắng Lingard nhưng CLB sẽ lắng nghe những lời đề nghị dành cho tiền vệ 27 tuổi này.

Chú thích ảnh
MU đưa ra quyết định cho tương lai của Lingard

Barca gọi 9 cầu thủ đội B lên thi đấu với Napoli

Đêm nay, Barca sẽ có cuộc chạm trán với Napoli ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Lúc này, đội bóng xứ Catalunya đang gặp khủng hoảng nhân sự khi Arthur từ chối ra sân, còn Arturo Vidal và Sergio Busquets bị treo giò, Ousmane Dembele và Samuel Umtiti thì chấn thương.

Vì lẽ đó, HLV Quique Setien đã phải gọi 9 cầu thủ đội B lên để điền tên vào danh sách chuẩn bị cho trận đấu với Napoli. Trong số đó, chỉ có Riqui Puig và Ansu Fati là những cái tên đã quen thuộc ở đội một. Các cầu thủ còn lại gồm Inaki Pena, Ronald Araujo Mingueza, Reis, Jandro Orellana, Monchu và Konrad de la Fuente.

Ở lượt đi, Barca đã cầm hòa Napoli 1-1 trên sân khách và họ đang có một chút lợi thế ở trận đấu tới. Tuy nhiên, tâm lý và áp lực phải thành công tại Champions League mùa này có thể khiến các ngôi sao của Barca gặp vấn đề.

Chú thích ảnh
Barca gặp muôn vàn khó khăn trước trận tái đấu Napoli

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm