BÌNH LUẬN: Atletico hay, nhưng Bayern vẫn đủ sức ngược dòng ở lượt về

28/04/2016 05:58 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Khác hẳn sự tẻ nhạt của trận Man City- Real Madrid, cuộc đối đầu giữa Atletico và Bayern tại lượt đi vòng bán kết Champions League là một màn trình diễn tuyệt vời của hai lối chơi khác nhau: một bên là phòng ngự phản công và một bên là tấn công mà phần thắng tạm nghiêng về lối chơi thứ nhất.

Giống như khi loại Barca tại vòng tứ kết, Atletico lại có một trận đấu hoàn hảo, được chuẩn bị đến từng chi tiết và được thực hiện một cách không thể tốt hơn.
Atletico Madrid 1-0 Bayern Munich: Tuyệt phẩm của Saul hạ gục 'Hùm xám'

Atletico Madrid 1-0 Bayern Munich: Tuyệt phẩm của Saul hạ gục 'Hùm xám'

Atletico Madrid đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà trước Bayern Munich ở lượt đi Bán kết Champions League mùa này nhờ công của Saul Niguez.


Chiến thắng từ sức mạnh tổng hợp

Atletico đã đánh bại Bayern trước tiên vì họ có tham vọng chiến thắng và quyết tâm lớn hơn đối thủ, được thể hiện ở những pha áp sát, không ngại va chạm khi cần thiết, ở sự cống hiến hết mình trong suốt 90 phút thi đấu. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà thổi thêm sinh khí và sức mạnh vào những đôi chân của các cầu thủ áo trắng-sọc đỏ. Chính sự quyết liệt đó đã hạn chế khả năng phối hợp nhuần nhuyễn và sáng tạo của đội bóng nước Đức. Và điều đặc biệt là đêm qua, ở hiệp một Atletico đã chơi tấn công trước Bayern vì biết rõ đội khách thường nhập cuộc chậm chạp. Chỉ sau khi ghi được bàn thắng và hết hiệp một, bước sang hiệp hai Atletico mới quay về lối chơi phòng ngự phản công sở trường của mình.


Saul Niguez đi bóng trước sự đeo bám của 3 cầu thủ Bayern Munich


Chính Saul Niguez đã ghi bàn thắng đem về chiến thắng 1-0 cho Bayern Munich

Nhưng Atletico không chỉ mạnh ở tinh thần thi đấu. Khó có đội bóng nào ở Tây Ban Nha - và cả tại Champions League - lại chơi phòng ngự hay như đội bóng của Simeone. Đó là một sự phòng ngự tập thể, có chiều sâu, rắn như đá hoa cương khiến các đối phương hầu như không thể tìm được một khoảng trống nào trong vòng cấm địa của Atletico để dứt điểm. Mỗi khi mất bóng, toàn đội lui về phòng thủ, kể cả các tiền đạo như Torres, Griezman và Saul. Sự tỏa sáng của thủ môn Oblack, sự thông minh của các hậu vệ và tiền vệ trong việc bọc lót lẫn nhau và sự tham gia của các cầu thủ tấn công khiến Atletico là đội bóng rất khó xuyên thủng.

Không chỉ phòng ngự tốt, Atletico chơi phản công cũng rất hay. Mỗi khi dâng lên, mặc dù thường chỉ có hai mũi nhọn, nhưng các đường tấn công của đội bóng “colchonero” đều sắc như dao. Bàn thắng của Saul ở phút thứ 10 và cú tăng tốc của Torres cùng cú vẩy bóng bằng má ngoài chân phải ở phút thứ 74 là những thí dụ điển hình.


Torres suýt nữa có bàn thắng vào lưới Bayern Munich

ĐIỂM NHẤN: Nghệ thuật phòng ngự của Atletico khiến Bayern Munich bất lực

ĐIỂM NHẤN: Nghệ thuật phòng ngự của Atletico khiến Bayern Munich bất lực

Một lần nữa Diego Simeone cho thấy mình là thiên tài chiến thuật khi biến Atletico thành pháo đài bất khả xâm phạm với Bayern Munich là nạn nhân mới nhất bất lực với các ý tưởng sáng tạo mà Guardiola tạo ra.


Giống như Simeone khi còn chơi bóng, các cầu thủ của Atletico cũng rất tinh quái trên sân cỏ, biết phạm lỗi đúng lúc, ở mức độ trọng tài không thể rút thẻ mà vẫn cản phá được đối phương. Và khi cần câu giờ hoặc đánh lạc hướng của trọng tài, họ đều biết ‘diễn’ rất giỏi.

Chính những phẩm chất vừa nêu đã tạo nên “sức mạnh tổng hợp” cho một đội bóng không có nhiều ngôi sao và tiền của như Atletico, nếu so với các ông lớn như Real Madrid, Barca hay Bayern Munich.

Bayern chưa hết hy vọng

Tuy thua 0-1 ở lượt đi, nhưng Bayern vẫn chưa hết hy vọng giành chiến thắng ở lượt về, bởi lẽ đội bóng của Pep Guardiola sẽ được chơi trên sân nhà. Ngay trong trận đấu đêm qua, mặc dù hiệp một thuộc về Atletico, do Saul ghi được bàn thắng sớm từ sai lầm không áp sát đối phương của bốn cầu thủ Đức, nhưng sang hiệp hai, Bayern đã làm chủ hoàn toàn thế trận.


Thomas Mueller ngồi dự bị ở trận thua của Bayern Munich

CĐV Bayern Munich tức giận vì Guardiola để Thomas Mueller dự bị

CĐV Bayern Munich tức giận vì Guardiola để Thomas Mueller dự bị

Nhiều CĐV của Bayern Munich đã tỏ ra phẫn nộ khi HLV Pep Guardiola cất Thomas Mueller lên băng ghế dự bị trong trận thua 0-1 trước Atletico Madrid ở lượt đi Bán kết Champions League mùa này.


Hàng thủ của Atletico vẫn chơi chắc chắn, nhưng nếu không có sự xuất thần của thủ môn Oblack, người đã cản phá thành công những quả sút xa trái phá của Alaba và Vidal, hay quả đánh đầu cận thành của Javi Martinez,  thì kết quả rất có thể đã là một trận hòa. Bayern thể hiện họ không chỉ biết cầm bóng và tấn công ở vùng cấm địa đối phương mà còn có thể dứt điểm từ tuyến hai băng lên.

Bởi thế, hy vọng cuộc đối đầu ở lượt về trên sân Allianz Arena sẽ lại là một trận thư hùng mãn nhãn đối với hàng triệu người theo dõi Champions League.

* Clip trận Atletico Madrid 1-0 Bayern Munich:


Đội hình thi đấu:

Atletico Madrid: Oblak; Juanfran, Gimenez, Savic, Filipe; Gabi, Augusto, Saul (Thomas 85'), Koke; Griezmann, Torres

Bàn thắng: Saul (11’)

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Martinez, Alaba, Bernat (Benatia 77'); Vidal, Alonso, Thiago (Muller 70'); Coman (Ribery 64'), Lewandowski, Costa.


Kha Lưu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm