BÌNH LUẬN: Ai sẽ vô địch Premier League 2016-17?

13/08/2016 05:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Man City, M.U và Chelsea là 3 đội hy vọng nhiều nhất. Chẳng phải vì họ mạnh chỗ nào, mà vì họ không có chỗ yếu đáng kể nào - so với các ứng cử viên còn lại.

Trong 3 lần gần đây nhất Premier League có đại diện lên ngôi vô địch Champions League, có đến 2 nhà vô địch phải kết thúc mùa bóng bằng một vị trí bên ngoài "top 4" ở giải quốc nội. Đó là Liverpool, đứng thứ 5 ở mùa bóng 2004-2005 và Chelsea, đứng thứ 6 ở mùa bóng 2011-2012.

Một mặt, điều đó nói lên mức độ khốc liệt của Premier League. Mặt khác, đấy cũng là đặc điểm đáng lưu ý. Phải chăng nước Anh có cái văn hóa bóng đá rất riêng, làm cho các đội mạnh không đủ sức "ôm đồm" nhiều trận địa khác nhau (ví dụ như việc thi đấu liên tục trong mùa đông dẫn tới hệ quả như thế)? Nếu quả có đặc điểm ấy, giới hâm mộ có thể nhìn vào diễn tiến Champions League và dự đoán kết cục Premier League, khi hai cuộc đua quan trọng diễn ra song song.

Hãy xem lại các nhà vô địch Premier League gần đây. Leicester City đương nhiên là chẳng vướng bận gì với đấu trường châu Âu khi họ vô địch Premier League 2016. Các nhà vô địch Premier League 2015 (Chelsea), 2014 (Man City), 2013 (M.U) đều "nghỉ" rất sớm ở Champions League (chẳng ai vào đến tứ kết). Nhà vô địch 2012 là Man City thậm chí còn không qua nổi vòng bảng Champions League. Họ chuyển sang Europa League đá tiếp, nhưng cũng dừng chân trước vòng tứ kết.


Premier League luôn được đánh giá là một giải đấu khốc liệt

Tất nhiên, đấy là những chuyện sắp tới, còn phải chờ xem. Nhìn vào những việc đã qua hoặc đang diễn ra, thì đâu là đội mạnh có khả năng vô địch Premier League? Chưa bao giờ giải đấu nổi tiếng này quy tụ một lực lượng HLV hùng hậu như hiện nay. Chưa bao giờ tiền chia từ bản quyền truyền hình lại cao như hiện nay, dẫn đến hệ quả là Premier League đang trải qua đợt chiêu binh mãi mã rầm rộ nhất lịch sử. Hệ quả tất yếu: chưa bao giờ cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League hấp dẫn, đồng đều và khó đoán như hiện nay.

Ở La Liga, bạn chỉ cần hỏi: Real Madrid hay Barcelona sẽ vô địch? Những người cẩn thận nhất cũng chỉ cần thêm Atletico Madrid? Ở Bundesliga, câu hỏi còn đơn giản hơn: làm sao để Bayern Munich không vô địch? Serie A cũng thế, với Juventus. Pháp lại càng như thế, với Paris SG. Hà Lan chỉ có 3 đội. Bồ Đào Nha chỉ có 3 đội... Riêng với Premier League, bạn sẽ phải hỏi ngược lại: đội nào... sẽ không vô địch? Bấy nhiêu là đủ nói lên toàn bộ vấn đề.

Khoảng chục năm trước, Premier League có "tứ đại gia", và đấy đã là cuộc đua cực kỳ hấp dẫn. Nhưng khái niệm ấy nhanh chóng sụp đổ khi Man City trở thành CLB giàu nhất thế giới vào năm 2008. Bây giờ, nếu cho rằng nguồn thu trong một mùa bóng nói lên sức mạnh của một CLB chuyên nghiệp (vì nguồn thu sẽ quyết định khả năng trả lương, chuyển nhượng, quyết định thực lực của đội), bạn sẽ nói gì khi biết đội có nguồn thu thấp nhất Premier League trong mùa bóng sắp tới sẽ đứng trên "18 đội còn lại" ở La Liga - chỉ thua Barcelona và Real Madrid?


Khốc liệt nhất thế giới và chính lịch sử giải đấu

Đúng là phải hỏi để loại suy: "ai không vô địch". Và hãy mở đầu bằng một trường hợp nghiêm túc, ĐKVĐ Leicester City. Dĩ nhiên, số đông sẽ bảo Leicester không thể bảo vệ vương miện. Họ đã mất N'Golo Kante và mất hẳn yếu tố bất ngờ. Bây giờ, đội nào cũng muốn thắng Leicester. Vấn đề của thầy trò Claudio Ranieri là họ sẽ... rớt đến đâu, chứ chẳng phải có rớt khỏi ngôi sao 1 hay không.

Cũng lạ: chẳng riêng gì đội ĐKVĐ, mà cả 3 đội có thứ hạng cao nhất mùa trước đều có lý do để bị gạch tên khỏi ngôi vô địch mùa này. Tottenham dĩ nhiên chưa đủ đẳng cấp. Giống Leicester, họ bị xếp ngoài "top 4" bởi sự lạnh lùng của các nhà cái hàng đầu trong ngành cá cược. Arsenal ư? Nếu còn khả năng tranh chấp ngôi cao, thầy trò Arsene Wenger đã phải đăng quang trong mùa bóng vừa qua rồi!


Premier League năm nay sẽ càng khốc liệt hơn khi quy tụ những HLV "ngoại hạng"

Với Liverpool, vấn đề không nằm ở chính họ. Liverpool chưa từng vô địch nước Anh trong kỷ nguyên Premier League chẳng phải vì chính họ sa sút (Liverpool chưa bao giờ sa sút), mà vì giải đấu bây giờ đã khác quá xa so với thời kỳ Liverpool thống trị quê hương bóng đá (1973-1991). Khác đến mức sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa. Khán đài "The Kop", câu hát "You'll Never Walk Alone", cộng đồng thợ thuyền vùng cảng và tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo - những thứ làm nên sức mạnh cho Liverpool trong cái thời kỳ họ chẳng cần ngôi sao lớn mà vẫn bá chủ - giờ chẳng còn ích lợi gì. Trong cái thời buổi mà Premier League chia nhau tiền tỷ này, Liverpool như lạc vào thế giới khác. Lạc lối mãi!

Còn lại Chelsea và hai đại gia thành Manchester. Hơi khó chọn đội tiếp theo để loại khỏi vòng tranh chấp, cho dù biểu giá cá cược ghi rõ Chelsea thua hẳn hai đội còn lại. Man City bất lợi ở chỗ họ sẽ phải chia sức cho trận địa Champions League. M.U cũng phải tham dự Europa League, nhưng có lẽ họ chỉ dùng đội hình hai ở đấu trường này. Chelsea rảnh rỗi hoàn toàn với trận địa châu Âu. Đấy có thể là một thuận lợi.

Về mặt thực lực, M.U rõ ràng là đội mua sắm hoành tráng nhất trong mùa hè này. Man City vẫn đang loay hoay, trên lý thuyết vẫn chưa hoàn hảo về mặt lực lượng. Họ đang thất thế so với M.U, thậm chí không hơn Chelsea. Thú vị ở chỗ, một Man City như thế lại được các nhà cái thống nhất ghi vào vị trí ứng viên vô địch số 1! Vì HLV Pep Guardiola?

Guardiola hẳn nhiên là thế mạnh đáng kể nhất của Man City mùa này. Nhưng giới hâm mộ Chelsea và M.U cũng có lý do để đặt niềm tin vào Antonio Conte và Jose Mourinho. Có hai cái nhìn trái ngược về nhà cầm quân của M.U. Ông trội hơn đối thủ nhờ kinh nghiệm già dặn (Conte và Guardiola đều chưa bao giờ hành nghề ở Premier League)? Hay ông thua sút vì đã cầm quân quá lâu (và đối diện nguy cơ... hết thời)? Tùy quan điểm vậy.



BAO NHIÊU ĐIỂM ĐỂ VÔ ĐỊCH PREMIER LEAGUE?

    Từ đầu thập kỷ đến nay, nhà vô địch La Liga chưa bao giờ có điểm số thấp hơn 90. Đã có 2 lần nhà vô địch được 100 điểm trở lên.

    Điểm số 100 là điều chưa bao giờ có ở Premier League, kể cả trong những năm đầu, khi giải này có 22 đội (mỗi đội đá nhiều hơn 4 trận so với bây giờ). Vì các đội ở Premier League cân sức hơn, có nhiều ứng cử viên vô địch hơn, điểm số được san sẻ đều hơn so với La Liga?

    Nếu vậy, dự đoán điểm số của nhà vô địch Premier League mùa này sẽ khá thấp. Năm ngoái, Leicester vô địch với 81 điểm - thấp nhất kể từ sau mùa bóng 2000-2001. Ngoài Leicester thì Arsenal là đội duy nhất được hơn 70 điểm.

    Hãy so sánh với con số 100 điểm ở La Liga để thấy cuộc đua tại Premier League hào hứng, cân tài và khốc liệt như thế nào.

TỶ LỆ CƯỢC NGÔI VÔ ĐỊCH

* Ladbrokes: 1/Man City (12/5 - đặt 5 ăn 12 nếu đoán đúng Man City vô địch); 2/M.U (7/2); 3/Arsenal (6/1).

* William Hill: 1/Man City (2/1); 2/M.U (7/2); 3/Arsenal (6/1).

* Betfair: 1/Man City (2/1); 2M.U (4/1); 3/Arsenal (6/1).

* Paddy Power: 1/Man City (9/4); 2/M.U (10/3); 3/Arsenal (6/1).

* Sky Bet: Man City (2/1); 2/M.U (7/2); 3/Arsenal (11/2).

    ĐKVĐ Leicester tuy không "nổi tiếng" với tỷ lệ cược 5.000/1 như mùa trước nữa, nhưng vẫn chỉ được đánh giá là ứng cử viên số 7. Tương tự là Tottenham, được xếp là ứng cử viên vô địch số 6 dù mùa trước họ đứng thứ 3 và có vé vào thẳng vòng bảng Champions League. Chelsea và Liverpool lần lượt là ứng cử viên vô địch số 4 và 5, theo thị trường cá cược.


Tân Gia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm