Biến tấu cùng EURO: Khúc hoang tưởng của những bài thơ lạc điệu

11/06/2016 10:04 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu gọi môn túc cầu là một xứ sở thì tuyển Anh có lẽ là những kẻ mơ mộng nhất của xứ sở này. Ở bất cứ giải đấu lớn nào, họ cũng hăm hở hành trình với một tinh thần hiệp sĩ cao chất ngất để mà luôn luôn có tâm thế sẽ chiến thắng ở trận cuối cùng. Tinh thần ấy, lan tỏa ra cả những người hâm mộ, hay chính xác hơn là những người hâm mộ các ngôi sao của họ khiến ai nấy đều dấy lên một niềm hy vọng, biết đâu lần này, họ sẽ lên ngôi.

Giải đấu này cũng không ngoại lệ, khi nhà cái William Hill đã xếp tuyển Anh vào Top 5 ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch với tỷ lệ bỏ 1 ăn 12.

“Nhưng mộng mà thôi, mộng mất  thôi….”  Cho dù Anh chính là xứ sở đã sản sinh ra bóng đá. Cho dù giải Ngoại hạng của họ là giải đấu được yêu thích và theo dõi nhiều nhất trên thế giới đã neo giữ cho một tuyển Anh thuần chất, không có một cầu thủ nào trong danh sách 23 cầu thủ đến Pháp thi đấu ngoài xứ sở sương mù… Nhưng hãy thực tế một chút, thành tích gần đây tốt nhất của tuyển Anh vào đến bán kết đã cách hai thập kỷ tròn trịa, đó là vào EURO 1996 với tư cách là đội chủ nhà.

Tuyển Anh, vẫn vậy, luôn đã lao qua vòng loại như những chiến binh dũng mãnh, càn lướt tất cả và hừng hực đi vào giải đấu theo phong cách của những kẻ chinh phục, nhưng rồi chỉ mới được một chặng ngắn lại đưa ngực ra nhận một nhát đâm lãng xẹt, khựng lại và gục xuống. Đường đến đỉnh vinh quang còn xa vời vợi...

Cũng vẫn là một tuyển Anh chưa bao giờ thôi hy vọng, dẫu dù đó là một niềm hy vọng đến tuyệt vọng.

Như những vần thơ được viết lên bởi một người lãng mạn và đầy nhiệt huyết yêu thương nhưng không được trời đày làm thi sĩ nên có tứ đó mà thiếu vần hụt điệu. Cứ lan man như một kẻ mộng du, rồi bất chợt xuống dòng và chấm hết. Dĩ nhiên, trước khi chấm hết thì phải xung trận đã, mà trận đầu này không đơn giản với một tuyển Nga đầy sức mạnh gắn kết, có lối đá cực kỳ khó chịu.

HLV Đặng Phương Nam: Chờ những cái

HLV Đặng Phương Nam: Chờ những cái "tát" mạnh mẽ của Gấu Nga

Có những lúc tuyển Nga tưởng chừng như đã rất xa VCK EURO 2016. Nhưng ở thời điểm quan trọng nhất, kẻ đóng thế cho Fabio Capello là Leonid Slutsky đã xuất sắc dẫn dắt tuyển Nga giành 4 chiến thắng liên tiếp để bay thẳng đến Pháp.

Trận đấu Anh-Nga có thể hình dung như thế này: Một hiệp sĩ  đi vào rừng muốn tìm cứu nàng công chúa bị giam cầm trên núi xa. Ấy vậy mà ngay bìa rừng đã gặp một gấu xám sừng sững nghênh ngang chắn lối. Con gấu khá oái oăm, nó không lao đến tấn công, chỉ đứng đó, lắc lư một cách chậm chạp, trêu ngươi và chẳng hề lộ ra một sơ hở nào để đối phương có thể hạ thủ. Hãy dè chừng, bởi  điều tồi tệ nhất có thể đến ở giữa những cái lắc lư bình thản đó. Một cú vả nhanh và mạnh khủng khiếp bất thình lình được tung ra khiến cho đối phương hoa mày chóng mặt, thậm chí chết ngất, rồi gấu sẽ lại quay về trạng thái đứng im gần như bất động và khe khẽ lắc lư…

Thế nên, chẳng nhất thiết phải quyết đấu ở trận này, bảng đấu này còn có những “bạn trẻ” lần đầu qua vòng loại để có thể “bắt nạt.” Cho dù Slovakia vừa cho đương kim vô địch thế giới thua dập mặt, cho dù Xứ Wales có mãnh hổ Gareth Bale – nhà vô địch Champions League - thì cũng chẳng quá đáng lo. Chặng đường này, hiệp sĩ hoang đường và chú gấu xám đồ sộ sẽ đi tiếp thôi, nhưng khúc ca bạch dương hay vũ điệu sương mù sẽ nối điệu đến đâu thì  đừng đoán trước làm chi. Cứ để khúc hoang tưởng mùa hạ lãng đãng trôi được đến đâu hay đến đó. Những giây phút của tình yêu nào cũng tuyệt vời lãng mạn và đáng trân trọng nâng niu cho dù nó có ngắn ngủi. Bởi, cảm giác yêu đương mới là vĩnh viễn bất tận chảy trong trái tim mỗi con người. Bởi, những vần thơ dẫu lạc điệu nó vẫn được viết lên từ những rung cảm tuyệt vời đã có. Vậy thì, hãy cảm nhận nó đi…

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm