Biến tấu cùng EURO: Hãy trở về cùng thắp lửa những giấc mơ…

18/06/2016 08:46 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi viết khúc biến tấu này với tâm trạng rối bời và nước mắt ngấn đầy mi mắt, thật chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến bóng đá, đến những cầu thủ ở cách xa đến nửa quả địa cầu khi mà ở ngay đây, 10 chiến sĩ của không quân Việt Nam đang mất tích trên biển rộng. Trên mạng xã hội sẻ chia một bài thơ từ trang cá nhân tên Phong Ba, có những câu đến buốt nhói lòng cứ luẩn quẩn chiếm mọi suy nghĩ của tôi: “Một người về, chín người đi/ Biển Đông ơi, Mẹ có gì giận không?”  

1.Đã ba ngày trôi qua, kể từ khi chiếc SU 30 mất tích và chỉ có 1 phi công được tìm thấy, và rồi trong  những người đi tìm đồng đội bị nạn, thêm một chiếc máy bay với tổ lái 9 người đã rơi vào lòng biển. Mười người con của mẹ Việt Nam đang chẳng có tung tích, chẳng riêng gì gia đình, đồng đội… những trái tim Việt đều đang ngóng dõi tin của các anh từng phút giây với những nguyện cầu…

Tôi biết viết gì đây về bóng đá khi tim cũng như đang vỡ nát ra tựa những mảnh vỡ của thân chiếc máy bay được tìm thấy và vớt lên, cho dù nỗi buồn đội tuyển tôi yêu không thể giành chiếc vé sớm vào vòng kế tiếp vẫn còn đó. Tôi biết viết gì đây về các cầu thủ cùng màn trình diễn dù hay, dù dở khi mà những người lính của đất nước tôi chẳng ở trong  trận đấu nào mà tính mạng lâm nguy…

HÃY TRỞ VỀ BÌNH AN, tất cả mọi ngôn từ giờ chỉ còn gói gọn trong năm chữ  đó  mà thôi.

2. Ở một chiều khác của câu chuyện bóng đá, “Hãy trở lại” -  cũng là điều mà người hâm mộ bóng đá đẹp mong muốn ở đội tuyển Bỉ.  

Tuyển Bỉ đã được kỳ vọng rất nhiều, thậm chí được đánh giá cao hơn cả đội á quân mùa EURO trước và một trong những ứng cử viên sáng giá của EURO này. Khá dễ hiểu, dàn hảo thủ mà huấn luyện viên Marc Wilmots mang tới Pháp đang giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của FIFA, tổng trị giá các cầu thủ lên tới 462,6 triệu USD, tính bình quân, giá trị trung bình mỗi người trong đội tuyển Bỉ cỡ hơn 20 triệu đô la Mỹ thì hẳn phải được đánh giá cao hơn tuyển Italy đang thời kỳ khủng hoảng lực lượng.

Nhưng những gì đã diễn ra thì hoàn toàn trái ngược. Không thể không khen ngợi đẳng cấp của tuyển Italy, song cũng phải thừa nhận là huấn luyện viên Marco Wilmots không phải là một nhà cầm quân có cá tính để có thể hội tụ sức mạnh cho các ngôi sao rời rạc của mình. Tại trận đấu với tuyển Ý, các cầu thủ Bỉ như những đứa trẻ  chạy theo sự dẫn dắt của những người đàn ông đầy kinh nghiệm. Thực sự họ đã bị dắt mũi và hai bàn bị thủng lưới chỉ là kết quả tất yếu của “kẻ mới vào đời.”  Họ cũng không có một người dẫn dắt lối chơi và nhịp độ trận đấu. Chiếc băng đội trưởng quá rộng với cầu thủ sinh năm 1991 Eden Hazard, ngôi sao rất đắt giá này hoàn toàn không có tố chất  thủ lĩnh, cũng như bộc lộ rõ nét sự đi xuống  của phong độ.

3. Trận đối đầu với tuyển Ireland đang gây bất ngờ sau cầm hòa với tuyển Thụy Điển của ngôi sao Zlatan Ibrahimovic trong một trận đấu khá cân sức khi mà họ bị đánh giá là đội lót đường của bảng E. Không có các ngôi sao, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Martin O’Neill với trợ lý Roy Keane lại sở hữu thể lực sung mãn, đội hình đồng đều, tính tập thể cao có sự hiểu nhau và cách thi đấu đầy nỗ lực.  Những thế mạnh của Ireland cũng chính là những điểm yếu của tuyển Bỉ, đặt họ vào tình thế cực kỳ khó khăn.

Để bày quỷ đỏ có thể trở lại, họ cần đến vũ điệu tìm lửa - thứ mà họ thiếu ở trận đấu trước, họ cần gom được ánh sáng của những tia lửa nhỏ nhoi thành một ngọn lửa lớn. Khó, nhưng nếu làm được, họ sẽ có được 3 điểm đầu tiên để nuôi giữ tiếp giấc mơ của mình.

Và tôi, tôi cũng trở lại với nỗi niềm canh cánh chung của bao người Việt thời điểm này: Hỡi những chiến sĩ không quân, chúng tôi- đồng bào củacác anh mong đợi các anh trở về, gia đình chờ ngóng các  anh trở về, Tổ Quốc yêu cầu những đứa con của mình trở về. Hãy trở về bình an!

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm