B.Bình Dương 4–2 Hà Nội T&T: Nỗi ám ảnh trở về

27/09/2015 05:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nỗi ám ảnh từ trận thua 1-4 trước XMXT Sài Gòn ở trận chung kết Cúp QG 2012 đã lại hiện về với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, khi hàng thủ của đại diện Thủ đô nhanh chóng vỡ vụn trước sức công phá của chủ nhà B.Bình Dương. Chưa qua 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính thức, thủ môn Anh Đức đã phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần. Với tỷ số chung cuộc là 2-4, rõ ràng Hà Nội T&T đã thua tuyệt đối B.Bình Dương trong một canh bạc tất tay.

Người yêu thích các con số thống kê rằng, nếu Trọng Hoàng, Abass Dieng và Anh Đức nắn nót hơn sau những cú hãm thành, cách biệt tỷ số còn có thể cao hơn. Trên sân Bình Dương chiều qua, Hà Nội T&T mất phương hướng thực sự, khi các cầu thủ của họ chơi bóng như đám gà con mất mẹ.

Tuyển thủ QG mất điểm

Việc HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura tìm về Thủ Dầu Một theo dõi trận chung kết giữa 2 đội bóng tập hợp đông nhất (về số lượng) các tuyển thủ QG phần nào khiến trận đấu trở nên sôi nổi hơn. Tuy nhiên, trong một ngày mà những tuyển thủ thuộc biên chế đội chủ nhà B.Bình Dương như Công Vinh, Xuân Thành, Trọng Hoàng… ghi điểm, thì ở đầu sân bên kia, Thành Lương, Văn Quyết và đặc biệt là bộ đôi trung vệ Thanh Hào – Văn Biển, rõ ràng đã mất điểm.

Thành Lương và Văn Quyết, thậm chí cả Duy Mạnh, một tuyển thủ QG khác, đã rất nỗ lực, nhưng không thể cưỡng được sức mạnh vũ bão của B.Bình Dương.

“Hàng phòng ngự B.Bình Dương được bố trí rất kín kẽ, khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công cũng như tiếp cận cầu môn. Trong khi đó, họ chơi phòng ngự phản công và chỉ bằng 1-2 đường bóng là có thể áp sát khung thành Đức Anh rồi”, tiền vệ Phạm Thành Lương chia sẻ sau trận chung kết.

Hà Nội T&T khởi đầu khá đĩnh đạc, nhưng sau vài đường tấn công chớp nhoáng kiểu thăm dò, đội chủ nhà đã phát hiện ra nhược điểm ở 2 nách của Hà Nội T&T, khi sự phối hợp giữa các trung vệ và hậu vệ biên của đội khách là không tốt. Thanh Hào dù đã rất nỗ lực bọc lót, kiêm luôn đánh chặn cho Văn Biển, nhưng điều gì phải đến đã đến, khi Biển phá bóng thiếu dứt khoát để Abass đoạt được và thoải mái đưa bóng vào lưới để mở tỷ số. Và Công Vinh với bàn nhân đôi cách biệt đã chính thức hạ gục đội bóng cũ.

Không chỉ mất điểm trong mắt HLV Miura, Thanh Hào còn tự cảm thấy rất đáng tiếc, khi với pha vào bóng tưởng chừng rất đơn giản và chân phương của mình, Hào đã khiến Abass Dieng phải nhập viện, với mối lo ngại gãy xương chày.

“Tôi đã rất choáng khi thoáng thấy Abass với cái cổ chân như gập làm đôi. Đó là một pha bóng sở trường của tôi, khi lợi thế thuộc về mình và tôi còn có ý định đoạt bóng để dấn lên, nhưng Abass lại đưa chân vào, khiến va chạm xảy ra”, Thanh Hào bộc bạch.

Cú đúp cho B.Bình Dương

Cú đúp danh hiệu lần đầu tiên trong lịch sử của B.Bình Dương chứng minh sức mạnh vượt trội của đội bóng đất Thủ ở sân chơi quốc nội. B.Bình Dương đã thắng đối thủ được xem là mạnh nhất của mình, bằng sự tính toán thông minh trong làm chiến thuật chuẩn bị, khi chấp nhận nhường đất diễn cho Hà Nội T&T.

Chỉ đợi đến khi đối phương say mồi, họ mới đẩy lên đánh chớp nhoáng bằng các đòn phản công. Lần lượt Abass Dieng, Công Vinh và Trọng Hoàng đã thành công.

Ngoài sự hợp lý về chiến thuật, thì sự khác biệt lớn nhất nằm ở con người, khi B.Bình Dương sở hữu quá thừa thãi nhân tố dứt điểm cầu môn. Với  Abass, Công Vinh, Anh Đức, Trọng Hoàng… trên tuyến đầu, có cảm giác như bàn thắng có thể đến từ bất cứ cái tên nào, bất cứ thời điểm nào khi đội chủ nhà có bóng.

Gonzalo và Samson đã có những bàn thắng cho riêng mình, nhưng họ đã không có một trận đấu thành công, bởi sự phong toả của hàng phòng ngự B.Bình Dương với thủ lĩnh Phước Tứ.

Hà Nội T&T không chơi được với khả năng tốt nhất cũng bởi B.Bình Dương quá hay. Có lẽ vì thế mà không nhiều thành viên của đội bóng Thủ đô phải buồn bởi họ đã nỗ lực hết sức. Chỉ một điều đáng tiếc khi tai nạn xảy ra với Dieng Abass và ngay cả Thanh Hào cũng trở thành nạn nhân (phải nhận thẻ đỏ khiến Hà Nội T&T mất người, và không thể gượng dậy lại được). Một trận chung kết giàu cảm xúc!

1 Đây là lần đầu tiên B.Bình Dương lập được cú đúp vô địch V-League và vô địch Cúp QG sau 2 lần thất bại ở chung kết Cúp QG với tư cách là nhà tân vô địch V-League.

2 Lần thứ 2 liên tiếp Hà Nội trắng tay ở Cúp QG sau khi lọt vào đến trận đấu cuối cùng. Cách đây 3 năm, Hà Nội T&T đã thua XMXT Sài Gòn trong trận chung kết Cúp QG.

4 Trong 11 lần gặp nhau ở 5 mùa bóng gần nhất, đây mới là trận thua thứ 4 của Hà Nội T&T trước B.Bình Dương, bên cạnh 4 trận thắng và 3 trận hòa.


Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm