Bayern và lễ hội bia Oktoberfest: Bí ẩn đằng sau trang phục truyền thống

08/10/2014 08:33 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Người đàn ông được bầu chọn mặc đẹp nhất làng bóng đá đang diện một chiếc áo len màu vàng buông dài, giấu đằng sau chiếc áo ca rô được “đóng thùng” ngay ngắn cùng quần lederhosen. “Pep, Pep”- các tay ảnh gọi to tên người đàn ông.

Guardiola dừng lại và chỉnh trang phục cho những shoot hình được chụp nhanh. Ông mỉm cười nhưng không thể hiện sự thoải mái, dễ chịu như những lần khác.

Sức hấp dẫn từ truyền thống

Đó là ngày cuối cùng của lễ hội Oktoberfest ở Munich (Đức). Cứ đến tháng 10 hàng năm, các ngôi sao được trả lương cao đến từ khắp nơi trên thế giới của Bayern, đều lên chiếc xe bus của đội và tới lễ hội vui nhất thế giới. Họ bước vào một nhà kho bằng gỗ, ngồi xuống những băng ghế dài và chờ đợi cho tới khi được phục vụ những cốc bia lớn.

Hiếm có cầu thủ Bayern nào bỏ lỡ dịp này ngay cả khi họ đang điều trị chấn thương. Thậm chí những người theo đạo Hồi (không uống bia) như Franck Ribery cũng không thể bỏ qua không khí rộn ràng của lễ hội. Năm nay, vì lý do nào đó Manuel Neuer đã đến trễ không kịp lên xe cùng toàn đội. Bởi gần địa điểm tổ chức Oktoberfest không có nơi nào đỗ xe, anh đã phải lên tàu điện ngầm để theo kịp phần còn lại của đội bóng.

Sức hấp dẫn của Oktoberfest đối với cầu thủ Bayern, dù kỳ cựu hay là tân binh, đến từ tính truyền thống. Trong bảo tàng trưng bày thành tựu của CLB Bayern có một bức điện tín truyền đi ngày 29/9/1951 từ Giesing, một khu lao động ở Munich đến “khu vực của Bayern ở Oktoberfest, trong quán Lowenbrau Lodge của Xaver Heilmannseder”. Bức điện tín truyền đi vào lúc 17h59 đến tay Hội đồng quản trị của CLB Bayern 11 phút sau đó, thông báo với họ rằng  “chuỗi trận thắng liên tiếp của 1860 Munich đã chính thức dừng lại” khi Bayern cầm hòa đối thủ cùng thành phố với tỷ số 2-2.

Bức điện này không chỉ cho người ta biết chính xác các thành viên CLB Bayern sẽ ở đâu trong tối thứ Bảy qua. Nó còn cho thấy ít nhất một số thành viên Hội đồng quản trị của Bayern cảm thấy chuyến viếng thăm lễ hội Oktoberfest còn quan trọng hơn việc dự trận derby Munich cách đó chưa đầy 3 dặm.

Nguồn gốc trang phục của Bayern

Điểm thú vị của cầu thủ Bayern khi dự Oktoberfest là đồng phục của họ. Oktoberfest có lịch sử  204 năm, từ năm 1810 sau đám cưới của Hoàng tử Ludwig và Công chúa Saxe-Hildburghausen. Tính đến nay, lễ hội cũng đã diễn ra 180 lần. Nhưng quyết định chọn trang phục truyền thống để dự lễ hội của Bayern thì xuất hiện chỉ mới gần nửa thế kỷ.

Trước những năm 1980, một số cầu thủ Bavaria gốc trong đội hình Bayern như Georg Schwarzenbeck thi thoảng mặc lederhosen (quần dài đến đầu gối hoặc quần sooc làm từ da, với giầy mộc và tất len), trong khi hầu hết những người Bavaria còn lại như Uli Hoeness lại diện nguyên bộ tracht (loại trang phục được tạo bởi len, vải lanh, da và dệt thô.) để dự lễ hội. Trái ngược, Sepp Maier lại ăn mặc bình thường, đôi khi sành điệu để tới lễ hội bia.

Cuối những năm 1970, HLV Bayern Pal Csernai đến Oktoberfest với bộ dạng như thể vừa bước ra khỏi sân golf. Còn người kế nhiệm ông, Udo Lattel, lại kết hợp áo khoác da với áo len. Nhưng kể từ khi Willi O. Hoffmann trở thành chủ tịch của Bayern vào tháng 4 năm 1979, CLB dần dần có cái nhìn sâu hơn về việc diện trang phục dân gian cho những dịp lễ hội đặc biệt.

Hoffmann rất thích những bộ tracht của xứ Bavaria. Vài tuần sau lễ hội Oktoberfest 1979, ông đã yêu cầu toàn bộ đội hình mặc lederhosen và áo len cho một buổi chụp hình. Đó là lý do hơn 3 thập kỷ sau, Pep Guardiola và các học trò mặc những bộ quần áo đôi khi bị người Đức coi là ngớ ngẩn đi dự lễ hội.

Nhưng truyền thống là truyền thống. Pep có thể thay đổi lối chơi và nhân sự của CLB đằng sau cánh cửa phòng thay đồ. Tuy nhiên, với tracht trong dịp Oktoberfest, Guardiola không thể nói “không”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm