Bayern hoàn thành cú đúp quốc nội: Nước mắt của Guardiola

23/05/2016 07:22 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là một trận đấu sít sao hơn nhiều so với mong đợi của Bayern Munich, nhưng quả sút luân lưu thành công của Douglas Costa ở sân Olympic tại Berlin đã giúp Bayern đạt mục tiêu quan trọng không kém bản thân chiếc cúp: Chia tay Pep Guardiola một cách trọn vẹn.

HLV người Catalunya đã khóc sau hồi còi chung cuộc, thật sự xúc động vì cú đúp thứ 2 của ông trong vòng 3 năm ở Đức. Ông giải thích cho những giọt nước mắt sau đó là ông sẽ nhớ các cầu thủ cũng như trân trọng những kỷ niệm của mình tại Bundesliga (“giải đấu tuyệt vời, những HLV tuyệt vời, sự tổ chức tuyệt vời”), nhưng cũng bởi 5 tháng qua, kể từ khi ông công khai quyết định rời Bayern, là “rất khó khăn” với Pep.

“Khi bạn không giành được mọi danh hiệu ở một CLB như Bayern, HLV là người có lỗi”, ông nói. “Đã nổ ra tranh luận giữa các nhà báo, nhưng trong thâm tâm, tôi hài lòng với những gì mình làm được”. Guardiola cũng nói thêm rằng ông cảm thấy cách đối xử với ông ở Munich đã thay đổi sau khi CLB công bố việc ông ra đi hồi tháng 12.

Sự nhạy cảm trong những phát biểu của Pep không phải là điều gì ngạc nhiên với những ai theo dõi kỹ hành trình của HLV 45 tuổi này ở Bavaria. Vẻ ngoài lạnh lùng và có vẻ hết sức chuyên nghiệp của ông thực ra chỉ là để che giấu một con người đầy cảm xúc. Bức tường băng giá của Guardiola đã không ít lần tan chảy vào tối thứ Bảy.

“Tôi mừng cho ông ấy”, Thomas Mueller nói. “Ông ấy phải giữ vẻ lạnh lùng để làm tốt công việc của mình, nhưng con đập cảm xúc giờ đã vỡ, ông ấy lại có thể là chính mình”. Ở Barcelona, Guardiola hay bộc lộ mình hơn. Còn ở Munich, ông gần như giấu kín bản thân. Rào cản ngôn ngữ là một lý do, nhưng điều quan trọng hơn là ông không muốn bị phân tâm.

Tuy nhiên, rõ ràng là Pep có để ý tới chuyện ông bị cho là nguyên nhân khiến Bayern không thể vô địch Champions League. Ông cũng đã nổi nóng với các nhà báo và BLV chỉ trích ông. Làm việc với một ban lãnh đạo vừa tức giận, vừa thất vọng vì Pep không chịu gia hạn hợp đồng là một yếu tố bào mòn cảm xúc khác.

Những điều khó nói

Guardiola là sự đối lập với Mourinho trong bóng đá. Ông ghét sự đối đầu và móc máy người khác. Những cầu thủ không làm theo chỉ đạo của ông sẽ bị bán đi hoặc bị ghẻ lạnh, nhưng ông không lên báo chỉ trích ai cả. Tương tự như thế, khi có vấn đề xảy ra với ban lãnh đạo cũng như đội ngũ huấn luyện (chẳng hạn như nhóm phụ trách y tế), ông thường tìm mọi cách giải quyết êm thấm trong nội bộ.

Nhưng đôi khi sự im lặng của Guardiola lại khiến nhiều người khó chịu. Bayern đã mất nửa mùa giải trước chờ đợi câu trả lời của ông, điều khiến sự ủng hộ ông trong CLB bị xói mòn nghiêm trọng. Ban lãnh đạo muốn giữ ông lại, và muốn một câu trả lời sớm sủa, rõ ràng để họ có thể hoạch định tương lai, và quan trọng nhất là không làm ảnh hưởng tới tâm lý cầu thủ, kèm theo đó là thành tích của đội bóng.

Về phần Guardiola, ông hẳn cũng đã có những thất vọng giấu kín, như khi Chủ tịch điều hành Bayern Karl-Heinz Rummenigge tuyên bố Bayern vẫn sẽ tiến lên dù cho Guardiola đi hay ở. Không phải vô cớ mà đội chủ sân Allianz được đặt cho biệt danh “FC Hollywood”. Đó là một đội bóng nơi HLV phải chịu sức ép từ đủ mọi phía.

Với tất cả những điều đó, Guardiola vẫn là HLV thứ 4 trong lịch sử 45 năm ở Bayern không bị sa thải. Những người trước ông là Giovanni Trappatoni (1998), Ottmar Hitzfeld (2008) và Jupp Heynckes (2013). Riêng điều đó cũng đủ là một kỳ tích nữa của chiến lược gia người Catalunya.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm