Barcelona: Liệu đã sẵn sàng không Messi?

27/04/2020 11:26 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Quique Setien là ai mà lại có thể nói về việc không có Leo Messi thì Barcelona vẫn có thể giành được mọi danh hiệu trong thời gian tới, nếu như không phải là đội bóng xứ Catalunya đã chuẩn bị cho một tương lai không có anh ngay từ mùa Hè này.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 27/4: Lộ danh sách mua sắm khủng của MU. Juventus dùng 3 ngôi sao đổi lấy Pogba

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 27/4: Lộ danh sách mua sắm khủng của MU. Juventus dùng 3 ngôi sao đổi lấy Pogba

Bóng đá hôm nay 27/04: MU nhắm mua 9 cầu thủ, Juventus lên kế hoạch đưa Pogba trở lại Serie A. Tin tức bóng đá hôm nay.

Và rồi Sandro Rosell, một cựu chủ tịch vừa chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý với các phiên tòa ở Madrid cũng đứng về phía chủ tịch Josep Bartomeu rằng đội bóng này sẽ giành được mọi thứ mà không cần có số 10, như lịch sử của nó đã chứng minh suốt thời gian qua. Đột nhiên, tương lai của siêu sao người Argentina trở nên bất thường hơn bao giờ hết.

Barcelona chuẩn bị cho cuộc sống không Messi?

Kể từ lần cuối cùng mà Leo Messi nghĩ về một cuộc chia tay mái nhà của mình cách đây 6 năm, không ai còn nhắc đến điều đó nữa, vì ở đây có sự cam kết và lòng trung thành, có tình yêu và cả lòng vị tha của một ngôi sao đã bị tấn công một cách vô cớ từ ban lãnh đạo.

Những người đã dựng lên vô số những điều không có thật trong phòng thay đồ, những người đã dùng các công ty truyền thông để tấn công anh và gia đình, những người đã xúi bẩy và thúc giục cả những đồng đội cũ nói những điều không đúng về anh và các đồng đội, rằng Messi đã chi phối vào quyết định sa thải HLV Ernesto Valverde và anh là kẻ nổi loạn thật sự.

Họ đã biến tiền đạo người Argentian thành mục tiêu bị công kích trong cuộc chiến chống virus corona, một kẻ ích kỉ chỉ biết đến lợi ích vật chất và không đứng về phía câu lạc bộ trong tình thế khó khăn hiện tại.

Từ lúc nào Leo Messi, người đã tranh đấu và hi sinh, đã cống hiến và tận tụy cho mục tiêu đưa Barcelona đến với đỉnh cao nhất lại trở nên xấu xí đến như vậy, nếu không phải vì bàn tay của chủ tịch Josep Bartomeu, người cố gắng hạ bớt vai trò của số 10, biến anh thành “black sheep”, một kiểu cầu thủ luôn muốn làm chủ mọi thứ ở Camp Nou.

Điều tiếp theo mà người ta biết đến chính là Santi Nolla, tổng biên tập nhật báo thân Barca Mundo Derportivo cũng đã lên tiếng về khả năng nhà vô địch Tây Ban Nha sẽ tiếp tục cuộc sống mà không có số 10 trong thời gian tới, với một bài bình luận có tựa đề Barcelona luôn chiến thắng sau những cuộc chia tay.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, Barca, chuyển nhượng Barcelona, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Messi, Lautaro Martinez, Inter Milan, bóng đá TBN
Phải chăng Barca có thể giành danh hiệu mà không cần Messi

“Thời của Messi rồi cũng sẽ qua, dù cho cậu ấy sẽ để lại một ký ức không thể xóa nhòa vì là người đã đóng góp nhiều nhất cho câu lạc bộ kể từ khi thành lập, nhưng Barca sẽ tiếp tục giành chiến thắng”, ông Santi Nolla bình luận trong bài viết của mình.

Ở đó, còn nhắc đến việc Pep Guardiola rời bỏ Camp Nou và Barcelona vẫn giành cú ăn 5 với Luis Enrique, và dù cho Xavi hay Andres Iniesta, những người không bao giờ xuất hiện trở lại theo bất kì phiên bản nào cũng rời xa mảnh đất này thì đội bóng xứ Catalunya vẫn có những danh hiệu La Liga cho mình.

Nhưng ông quên mất một chi tiết quan trọng rằng, Leo Messi là người ở đó, nhân vật quyết định cho sự thành công của Barcelona suốt một thập kỉ qua, và hơn ai hết, là người góp công lớn để giúp đội bóng giành 8 La Liga trong 11 mùa giải gần nhất, khi Barcelona phải đối mặt với hai đội bóng của thủ đô Madrid, mà nhiều lần trong số đó, tưởng như đã phải trắng tay.

Tương lai trong tay Messi

Đây là một trong số ít những thời điểm hỗn loạn trong sự nghiệp của Messi, giống như năm 2014, khi anh bị cáo buộc trốn thuế và không nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo đội bóng, không ngẫu nhiên một chút nào cả, vì chủ tịch Josep Bartomeu là người im lặng hoàn toàn trong chuyện này.

Leo Messi muốn ở Camp Nou mãi mãi, tận hưởng mọi thứ và giúp Barcelona giành chiến thắng, nhưng đội bóng này đang chuẩn bị sẵn sàng cho một lời chào tạm biệt nếu như anh không ở lại khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa bóng này.

Câu chuyện có vẻ như đã lặp lại, truyền thông đang cố gắng đẩy số 10 ra khỏi mái nhà của anh, hoặc chính chủ tịch Josep Bartomeu đã tận dụng tất cả những kênh hữu dụng nhất tác động vào tương lai của tiền đạo người Argentina.

Những tiểu xảo này không còn mới ở Camp Nou, người ta đã chứng kiến cảnh Pep Guardiola, thời còn là đội trưởng của Barcelona đã phải ra đi như thế nào vì những bất đồng với chủ tịch Josep Nunez, Ronaldo cũng như vậy, và cả Luis Figo nữa, những ngôi sao và biểu tượng của đội bóng đều bị đối xử một cách tệ bạc trước khi phải đóng vai kẻ phản bội.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm