Atletico Madrid hụt hơi: Đầu hàng vì nghĩ về Champions League

21/03/2016 07:36 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid đã thua ngược 1-2 trước Sporting Gijon. Đó như một thông điệp đầu hàng mà họ gửi đến phần còn lại trong cuộc đua đường trường với Barca ở Liga.

Khi trận chiến với Barca ở Tứ kết Champions League đã đến rất gần, giờ là lúc thầy trò Diego Simeone cần tập trung cho đấu trường thiết thực này.

45 phút chủ quan và buông súng

Atletico Madrid đã nhập cuộc trận đấu với Gijon cực tốt. Họ không chỉ tạo ra một thế trận lấn lướt mà còn có được bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của Antoine Griezmann. Đó là một pha sút phạt đẳng cấp, thể hiện giá trị của một ngôi sao. Khi Atletico ghi được bàn dẫn trước, thật khó để cho đối thủ có thể lật ngược thế cờ bởi lối chơi thủ - phản đã trở thành thương hiệu của họ dưới thời Diego Simeone.

Đội quân của Simeone tin thế và nhiều người Atletico cũng tin thế. Họ bước vào hiệp hai với tâm lý của kẻ cửa trên. Atletico tấn công nhiều nhưng họ không tìm nổi bàn thắng gia tăng cách biệt. Quãng thời gian 20 phút cuối trận, khi đội quân của Simeone rơi vào trạng thái cầm chừng cũng là lúc Gijon vùng lên. Hai bàn thắng đến như một hệ quả tất yếu.

Atletico đã thua trong một trận cầu mà lẽ ra, họ phải có 3 điểm. Việc trắng tay trước Gijon là dấu hiệu cho thấy đội quân của Simeone đã đầu hàng trong cuộc đua vô địch với Barca. Khi đội bóng sân Camp Nou cứ ra sân là lại có chiến thắng, có lẽ Atletico cũng hiểu được những nỗ lực của mình họ đang dần trở nên vô vọng. Thế nên, cú vấp bất ngờ trước Gijon cũng có thể coi là hành động buông súng, giúp họ tập trung vào mục tiêu thiết thực hơn.

“Thất bại này khiến Atletico Madrid vẫn kém Barca 8 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Sau trận đấu, HLV Simeone cho biết: “Chúng tôi đã không thể giành được chiến thắng vì một số trường hợp chấn thương. Sau trận đấu này, có lẽ Atletico Madrid sẽ đặt mục tiêu kết thúc mùa giải trong Top 3. Giờ đây, muốn trở thành nhà vô địch là điều không thể”, Simeone nói. Đó là một thực tế mà ông muốn CĐV Atletico phải chấp nhận.

Đã đến lúc nghĩ tới Champions League

“Chúc mừng Sporting Gijon vì những gì họ đã làm. Họ đã chơi tốt và họ xứng đáng chiến thắng trong trận đấu này. Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt. Họ đã nỗ lực hết mình và tôi chẳng có gì phải phàn nàn về họ cả”, đó là tất cả những gì Simeone nói sau trận đấu sau khi có ý kiến về việc đội bóng của ông chủ động buông súng.

Nhưng như Simeone đã nói ở trên, việc đầu hàng trong cuộc đua vô địch lại là cơ hội để họ hiện thực hóa giấc mơ Champions League. Mùa 2013-14, họ đã lọt vào Chung kết nhưng thất bại 1-4 trước Real Madrid, khiến giấc mơ không thành. Bây giờ, sau mùa bóng thứ 3 liên tiếp lọt vào Tứ kết Champions League và các giải quốc nội đã hết hy vọng, Atletico buộc phải tập trung cho mục tiêu cuối cùng này.

Lá thăm ở vòng Tứ kết đã không mang tới cho họ kết quả trọn vẹn khi gặp Barca. Ở thời điểm này, Barca dường như là đội bóng bất khả chiến bại. Họ cũng là đối thủ mạnh nhất ở vòng 8 đội. Thế nên, việc Atletico cần nghĩ quá nhiều cho đấu trường thiết thực này cũng coi là dễ hiểu. Hai tuần nữa, trận Tứ kết lượt đi sẽ diễn ra ở Camp Nou và Atletico muốn có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến này.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm