26/10/2020 14:57 GMT+7 | Bóng đá Anh
(Thethaovanhoa.vn)- HLV Mikel Arteta của Arsenal đã rất giận dữ khi đội bóng của ông bị từ chối một bàn thắng trong thất bại đầy cay đắng 0-1 trước Leicester City.
Vòng đấu thứ 6 Ngoại hạng Anh 2020-21, Arsenal tiếp đón Leicester City trên sân nhà Emirates. Arsenal làm chủ hoàn toàn thế trận trong hiệp 1 và tưởng như đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ 4 khi Alexandre Lacazette đánh đầu ghi bàn từ một pha đá phạt góc. Tuy nhiên, trọng tài chính Craig Pawson không công nhận bàn thắng vì xác định Granit Xhaka, trong tư thế việt vị, đã cản trở tầm nhìn của thủ thành Kasper Schmeichel.
Quyết định này gây tranh cãi lớn. Bình luận trên truyền hình, một số chuyên gia bóng đá Anh bác quan điểm của trọng tài. Cựu tiền đạo Alan Shearer cho rằng Schmeichel đã chọn góc đứng trong khung thành, chứ Xhaka hoàn toàn không gây trở ngại nào.
HLV Mikel Arteta cũng không hiểu nổi tại sao bàn thắng không được công nhận.
“Tôi vô cùng thất vọng, chúng tôi có mọi thứ trong tay ở hiệp 1 và tôi không biết thế quái nào mà bàn thắng đó không được công nhận. Chúng tôi đã tạo sức ép tốt cũng như chịu đựng điều tương tự từ Leicester. Chúng tôi đã áp đảo và ghi 1 bàn thắng từ tình huống cố định, tôi không biết làm thế nào mà nó không được công nhận”.
Mất đi khởi đầu thuận lợi, càng về cuối trận đấu Arsenal không còn duy trì được sức ép. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Arsenal đã bị Leicester chọc thủng lưới ở phút 80 từ pha làm bàn của cầu thủ vào thay người Jamie Vardy. Chung cuộc, Arsenal thua 0-1. Arsenal hiện xếp thứ 10 trên BXH với 9 điểm sau 6 vòng đấu. Trong khi đó, Leicester đứng thứ 4 với 12 điểm.
Mọi thứ còn tệ hơn với Pháo thủ khi họ mất 2 cầu thủ David Luiz và Bukayo Saka vì chấn thương.
K.Đ
Tổng hợp
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất