Antonio Conte sẽ là Mourinho thứ hai của Chelsea?

28/06/2016 19:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sau những gì Italy thể hiện trước Tây Ban Nha vào đêm qua, Antonio Conte cho thấy ông là một HLV có tài. Bên cạnh đó, ông cũng là một người cá tính. Có vẻ như, Chelsea đã tìm đúng người có thể giúp họ trở lại những năm tháng vinh quang.

Năm 2006, Marcello Lippi sở hữu 7 tiền đạo sắc bén trong tay gồm Totti, Inzaghi, Del Piero, Delvecchio, Gilardino, Iaquinta và Luca Toni. Còn bây giờ, tiền đạo chính của Italy là Graziano Pellè, người thậm chí còn gặp khó khăn để có một suất đá chính trong đội hình của Southampton. Ở hàng thủ, không còn là những cái tên như Cannavaro, Maldini hay Nesta. Thay vào đó là những “ông lão” 30 tuổi.

Trước khi VCK EURO 2016 diễn ra, nhiều người đã cho rằng những cầu thủ mà HLV Conte mang đến nước Pháp là đội hình tệ nhất mọi thời đại của bóng đá Italy. Nhưng thế rồi, cái đội hình mà nhiều người gọi là “bình dân” đã bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Bỉ một cách dễ dàng. Ngày hôm đó, Italy đã cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu của họ là tốt như thế nào. Những tình huống phòng ngự chắc chắn, những pha phạm lỗi ở những thời điểm cần thiết. Tất cả đã khiến mọi người phải ngạc nhiên với Italy “bình dân” của Conte.


Bộ ba phòng ngự của Italy: Bonucci - Chiellini - Barzagli

Sau đó, Italy giành chiến thắng trước Thụy Điển và chính thức vượt qua vòng đấu bảng. Điều này giúp Conte có thể cho các cầu thủ chính của mình nghỉ ngơi tới 9 ngày. Và rồi sau đó, trong trận đấu với Tây Ban Nha, Italy đã hành hạ ĐKVĐ một cách không thương xót. Họ tận dụng lối chơi chậm của mình để phá vỡ các đường tấn công của Tây Ban Nha rồi nhanh chóng thi triển các đợt phản công.

Sự linh hoạt trong cấu trúc phòng ngự của Conte giúp Italy có thể chơi với 3 trung vệ. Rồi thì hai cầu thủ cánh có thể lùi về làm hậu vệ, khi đó Leonardo Bonucci sẽ dâng lên. Thậm chí, Italy có lúc sẽ chơi với 5 hậu vệ trong những tình huống cần thiết. Nhưng Italy của Conte cũng rất sắc bén trong những tình huống tấn công.

Italy rất nguy hiểm trong những pha phản công. Họ có nhân tố chính là Eder, một cầu thủ có khả năng đi bóng rất tốc độ và khéo léo. Trong khi đó, Giaccherini cũng gây ra không ít phiền toái cho các hàng phòng ngự, nhất là trong trậng gặp Tây Ban Nha. Hẳn nhiều CĐV Italy sẽ cảm thấy tiếc nuối với pha “xe đạp chổng ngược” trong vòng cấm của Giaccherini bị thủ môn De Gea cản phá ngoạn mục. Thế nhưng, có ai còn nhớ tình huống chạy chỗ thông minh của cầu thủ này để đón đường chuyền vượt tuyến của Bonucci trong trận gặp tuyển Bỉ không? Một tình huống đơn giản đến mẫu mực của Italy.


Italy đang khiến mọi người run sợ

Và cứ thế, Italy đang khiến mọi người cảm thấy run sợ. Italy của Conte “bình dân” nhưng không phải là không có sự mạnh mẽ và kịch tính. Hãy nhìn cách mà họ đã khiến Tây Ban Nha trở nên lờ đờ, chậm chạp và già nua trong trận đấu đêm qua. Có vẻ như nền bóng đá thế giới không còn trọng dụng thứ bóng đá hoa mỹ mà Tây Ban Nha từng thể hiện cách đây vài năm nữa. Giờ đây, thế giới bóng đá đang nghiêng về những người như Conte và Diego Simeone.

Những gì Italy có được dưới thời HLV Conte đang khiến nhiều người nhớ đến Chelsea dưới thời Jose Mourinho nhiệm kỳ đầu tiên. Cứng cáp, mạnh mẽ nhưng không thiếu sự tinh tế từ những cầu thủ như Drogba hay Robben. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, thế nhưng, với những gì Conte đã thể hiện trước Bỉ và Tây Ban Nha, Chelsea có quyền hy vọng vào ngày tháng vinh quang sẽ quay về.


Giống Mourinho, Conte cũng là người rất nóng tính và hay phàn nàn với trọng tài

Antonio Conte có thể là Jose Mourinho thứ hai, nhưng cũng có thể là Louis van Gaal thứ hai. HLV Van Gaal trước khi tới Man United đã có một VCK World Cup 2014 thành công với đội tuyển Hà Lan. Thế nhưng khi tới Old Trafford, mọi thứ không tốt đẹp như mọi người đã kỳ vọng. Antonio Conte cũng có thể sẽ như vậy lắm chứ.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm