AC Milan: Lời nguyền Pirlo

18/11/2015 15:42 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - 5 mùa giải, 9 kì chuyển nhượng, tối thiểu 20 tiền vệ già trẻ lớn bé, không ai thay thế được Andrea Pirlo, cầu thủ bị Milan đẩy đi vào mùa Hè 2011.

Dấu ấn lớn nhất của những kẻ thay thế Pirlo (dù không chơi cùng vị trí ở tuyến giữa) thuộc về Antonio Nocerino và Kevin Prince Boateng. 22 bàn thắng của bộ đôi này tại Serie A ở mùa giải 2011-12 giúp Milan rao giảng cái gọi là thế hệ tiền vệ, hậu Pirlo và lối chơi được cơ bắp hóa. Nhưng họ cũng chỉ sáng được 1 mùa. Những Alexander Merkel và Alberto Aquilani thất bại. Những Sulley Muntari, Michael Essien hay Ricardo Kaka thất bại. Những Andrea Poli, Riccardo Saponara, Adel Taarabt thất bại. Van Ginkel, Suso thất bại. Bây giờ là Bonaventura, Bertolacci, Jose Mauri và Kucka chưa tạo được dấu ấn thật sự lớn.

Bonaventura không phải cầu thủ tồi, nhưng anh cũng như những người khác, không có tư chất để thống lĩnh tuyến giữa của một đội bóng. Chỉ Nigel De Jong và phần nào đó, Mark Van Bommel làm được điều này, nhưng họ chỉ là những tiền vệ phòng ngự đơn thuần thay vì có thể là ngòi nổ tấn công cho Milan qua các triều đại.

Milan đẩy Pirlo ra đi để tiến tới một thời kì mới, cố gắng chứng minh rằng mình sẽ khác qua các đời HLV, không cần một tiền vệ đã ở bên kia sườn dốc. Nhưng càng thay đổi, họ càng cảm thấy cần phải quay lại với mô hình một Pirlo chơi lùi sâu, với các tiền vệ vệ tinh đánh chặn. Tiếc rằng, người mà Milan rất kì vọng là Riccardo Montolivo không thể đáp ứng được mong mỏi của họ. Tiền vệ này chơi thất thường, và thậm chí chiếc băng đội trưởng trên tay cũng không giúp anh ra dáng một thủ lĩnh hơn chút nào.

Tuyến giữa gần như bị bỏ hoang thời Leonardo, người áp dụng hệ thống 4-1-2-3 chia Milan thành 2 nửa công- thủ. Tuyến giữa khiến tham vọng tấn công của Inzaghi và Seedorf thất bại. Tuyến giữa vẫn đang là một lời nguyền với Mihajlovic, người không tài nào tạo ra sự nhuần nhuyễn cho lối chơi mặc dù đã chi 20 triệu euro cho Bertolacci. Tiền vệ này là mẫu năng động và càn quét hơn là mang dánh hình ông chủ, và trước trận gặp Juve này, anh cũng đang chấn thương.

Milan có thể sẽ kí hợp đồng với Kevin Boateng, người trở lại từ Schalke 04, và cũng là người khép lại một vòng tròn quanh quẩn các phương án hàng tiền vệ của Rossoneri kể từ sau khi đẩy Pirlo ra đi. Bertolacci chứng tỏ vấn đề không chỉ là tiền, hay đầu tư. Montolivo chứng tỏ vấn đề còn là cái duyên. Boateng chứng tỏ nếu không có sự bền bỉ và ổn định theo một cấu trúc đội hình, gắn bó lâu dài với một HLV, thì Milan sẽ mãi mãi chỉ chạy theo cái bóng của Pirlo mà thôi.

Cái bóng mà họ từng nhầm tưởng là thừa thãi ở San Siro.

Pirlo sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ?

Chủ tịch của đội bóng Antalyaspor nói rằng Andrea Pirlo đã sẵn sàng chơi 8 trận đấu cho CLB này trong giai đoạn mà tiền vệ này nghỉ đá ở MLS do mùa giải kết thúc.

Ông Gulterkin Gencer, Chủ tịch Antalyaspor tiết lộ: “Chúng tôi đã nói chuyện với người đại diện của cậu ấy. Anh ta nói với chúng tôi rằng Pirlo sẵn sàng chơi 8 trận đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ”.

Dự kiến, do giải MLS kết thúc nên Pirlo sẽ cần thi đấu từ tháng 1 đến tháng 3 ở một CLB châu Âu nào đó nhằm giữ phong độ. Anh vẫn muốn dự EURO 2016 và chơi bóng ở châu Âu là “tối hậu thư” của Antonio Conte, HLV đội tuyển Italy.

Antalyaspor không phải đội bóng nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đây là nơi mà cựu tiền đạo Inter Milan, Samuel Eto’o đang đầu quân. Trước đó, có tin Juventus, AC Milan, Inter Milan đều muốn Pirlo đá cho họ trong ngắn hạn.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm