6h00, ngày 19/6, sân MA Gillette, Argentina – Venezuela: Messi, thủ lĩnh và tư cách ứng viên vô địch

18/06/2016 21:43 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn những đối thủ khó chịu như Uruguay và Brazil, một Copa America khác đã xuất hiện trước mắt Leo Messi và các đồng đội, bắt đầu từ vòng tứ kết.

Đó là đội chủ nhà Mỹ mang phong cách khoa học của người Đức, là Colombia được tổ chức tinh quái theo kiểu Argentina. Là Venezuela được xây dựng trên đôi tay của một cựu thủ môn, người biết cách bảo vệ mọi thứ như khi đứng trước khung gỗ. Là Chile bắt đầu nóng máy và lao đi với sức mạnh của tinh thần. Hay Mexico luôn là một đối thủ khó chịu cho bất kì ông lớn nào.

Một Venezuela rất khác

“Chúng tôi biết phần khó nhất bây giờ mới đến, Argentina cần phải quên đi những kết quả đã có được và hiểu rằng một Copa khác đã bắt đầu”, Leo Messi nói với tờ La Nacion trước khi trận đấu với Venezuela diễn ra.

Argentina sẽ phải đối mặt với đối thủ có hàng tiền vệ gồm Rincon, Guerra, Figuera khá lì lợm và cơ động, cùng với đó là tài năng trẻ Penaranda, người có thể tạo đột biến ở những thời điểm bất ngờ. Trong khi Salomon Rondon luôn xuất hiện đúng nơi, đúng lúc để trừng phạt bất kì sai lầm nào của đối thủ. Thủ thành Muslera của Uruguay phải ngậm đắng nuốt cay vì Rondon ẩn mình kĩ đến khó chịu và ra chân lúc không ai ngờ tới.

Hai chiến thắng trước Jamaica và Uruguay cho thấy Venezuela đã thay đổi tích cực như thế nào, chỉ sau hai tháng Dudamel dẫn dắt. Họ chơi nhanh hơn, chắc chắn hơn và bắt đầu khiến các chuyên gia bóng đá phải thay đổi thái độ về những gì đã trình diễn. Nếu Mexico là bài kiểm tra với Venezuela, thì đội bóng này đã vượt rào theo một chuẩn chất lượng, và có thể nghĩ đến việc tạo bất ngờ nữa trước Argentina.

Sẽ không ai dám chủ quan trước những cầu thủ luôn biết chắt chiu các cơ hội hiếm hoi xuất hiện, tận dụng và biến chúng thành cơn ác mộng cho đối thủ của mình. Cách chơi đó phảng phất hình ảnh của Uruguay năm 2011 và Brazil năm 2007, những đội bóng đã khiến Albiceleste phải vỡ mộng, và dù Venezuela ở trình độ thấp hơn, thì Argentina cũng không thể vào sân với cái đầu sớm nghĩ đến trận chung kết.

Đi tìm Argentina thật sự

Albiceleste chưa thật sự thuyết phục, và đúng là họ cũng chơi tốt hơn sau từng trận khi số 10 không đá chính. Ít nhất, đội bóng áo sọc xanh trắng không bị rơi vào tình thế sụp đổ giống như Uruguay hay Brazil khi thiếu Suarez và Neymar. Nhưng rất khó để định nghĩa chính xác cách chơi của Argentina ở giải đấu này theo kiểu gì.

HLV Tata Martino không thật tin tưởng vào khả năng cầm trịch của Ever Banega và khiến tiền vệ 27 tuổi này ẩn hiện khó nhìn giống như đội bóng của anh. Banega bị hạn chế không gian hoạt động, không được cầm bóng quá lâu, và hỗ trợ phòng ngự càng nhiều càng tốt.

Trong 3 trận ở vòng bảng, người ta thấy Argentina thiếu hẳn tính nhịp điệu và tính tổ chức của ứng cử viên vô địch. Bóng phát triển nhiều ở hai biên, nhưng khả năng cơ động của hai cánh không như chờ đợi. Các hướng tấn công rời rạc và thiếu ý tưởng, mối liên kết giữa các vị trí trên sân tương đối lỏng lẻo, và đó là lí do khiến Argentina đôi lúc bị cuốn theo bản năng của các cầu thủ.

Sự trở lại của Leo Messi sẽ giải quyết những vấn đề này, anh còn hơn cả bộ não của Albiceleste. Dù bị Diego Maradona chỉ trích là thiếu cá tính của một thủ lĩnh, nhưng không thể phủ nhận, số 10 luôn mang đến sự tươi mới và tự tin cho đội bóng. Công việc của Messi không phải là hò hét, mà dẫn dắt đồng đội bằng những đường chuyền, bằng khả năng điều phối bóng, tạo cơ hội, rồi ghi bàn, thế là đủ cho chiến thắng.

Đội hình dự kiến:

Argentina: Romero; Mercado, Otamendi, Mori, Rojo; Banega, Mascherano, Augusto; Messi, Higuain, Aguero

Venezuela: Hernandez; Rosales, Angel, Vizcarrondo, Feltscher; Guerra, Rincon, Figuera, Penaranda; Rondon, Martinez

Dự đoán: 3-1

Hạ Ecuador 2-1, Mỹ chờ Argentina ở bán kết

Đánh bại Ecuador 2-1 trong trận đấu sáng qua với hai pha lập công của Dempsey và Zardes, chủ nhà Mỹ đã giành quyền vào vòng bán kết Copa America 2016. Đối thủ kế tiếp của họ sẽ đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Venezuela. Tuy nhiên, Mỹ sẽ vắng lão tướng Jermain Jones, bởi anh đã nhận 1 thẻ đỏ ở trận vừa rồi.

Đây là lần thứ tư Mỹ tham dự Copa Ameria. Trong 3 lần trước, họ bị loại ở vòng bảng vào các năm 1993, 2007, và lọt vào bán kết năm 1995 (thua Brazil 0-1).


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm