4 lời nguyền tại EURO 2016

10/07/2016 15:08 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Giống như với bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống, mê tín dị đoan đã gây ảnh hưởng rất lớn ngay cả trong bóng đá. Hãy nhìn vào những lời nguyền gắn với các đội tại EURO.

1.    Lời nguyền Đức – Ý


Trước EURO 2016, Đức đã 8 lần thất bại trong việc đánh bại Azzurri ở chung kết của các giải đấu lớn. Năm nay, tưởng chừng như cơ hội giành lấy tấm vé vào bán kết của Đức lại một lần nữa bị đe dọa. Mesut Ozil đã mở tỷ số cho tuyển Đức ở phút thứ 65, nhưng chỉ hơn 10 phút sau đó, bóng bất ngờ chạm tay hậu vệ Jerome Boateng một cách kỳ lạ ở vùng cấm địa, mang lại một quả penalty cho Ý, và Leonardo Bonucci đã không để lỡ cơ hội, san bằng tỷ số, khiến trận đấu phải ấn định chiến thắng ở loạt sút luân lưu. Tại đây, Jonas Hector đã phá vỡ được “lời nguyền” của họ với tuyển Ý.

2.    Tây Ban Nha và trang phục áo màu trắng


Đội tuyển Tây Ban Nha đã thất bại 4 trận đấu ở một giải đấu lớn: Thua Ý tại World Cup 1994, Nigeria tại World Cup 1998, Bồ Đào Nha tại EURO 2004 và Hà Lan tại World Cup 2014. Điểm chung của tất cả các trận thua đó: các cầu thủ đều mặc trang phục màu trắng. Và tại EURO năm nay, họ cũng đã để thua trước tuyển Croatia, và cũng với trang phục màu trắng xui xẻo đó. Không hề rút kinh nghiệm, trong trận đấu với Ý, tiếp tục màu áo trắng đó, Tây Ban Nha lại một lần nữa thất thủ trước các Azzurri.

3.    Lời nguyền Pháp – Đức


Kể từ năm 1958, Les Bleus chưa từng một lần vượt qua được “Cỗ xe tăng Đức”. Vậy nhưng lời nguyền đó đã được phá vỡ tại EURO năm nay, khi đội chủ nhà đã có được chiến thắng sau 58 năm chờ đợi. Từ một pha chạm tay gây tranh cãi của Schweisteiger, Antoine Griezmann đã giúp tuyển Pháp có được bàn thắng đầu tiên. Và cũng chính cầu thủ mang áo số 7 đã có một pha đệm bóng nhanh như chớp để ấn định chiến thắng 2-0 dành cho đội chủ nhà. Và hiện tại, họ đang đứng trên bậc thềm của cơ hội làm nên lịch sử.

4.    Lời nguyền của Tam sư


Tham dự EURO từ năm 1968, nhưng chưa một lần tuyển Anh leo lên đỉnh vinh quang nơi đây. Mùa giải năm nay, Tam sư đã có khởi đầu không thuận lợi trong trận mở màn với tuyển Nga. Sau pha đá phạt của Eric Dỉe ở phút 73, tưởng chừng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay tuyển Anh, thì ở phút bù giờ, Vasili Berezutski đã phá vỡ hy vọng đó. Sau trận hòa này, liên tiếp là những chuỗi thất vọng khác, và đỉnh điểm là trận thua đầy nhục nhã trước Iceland.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm