12 năm sau sự cố 'chó cưng', Mourinho cuối cùng cũng yêu London

28/11/2019 12:57 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc phỏng vấn năm 2008, Jose Mourinho thừa nhận rằng có thể ông sẽ không bao giờ trở lại mảnh đất London nữa. Không phải vì mâu thuẫn với ông chủ Roman Abramovich của Chelsea hay những lần đụng độ với HLV Arsene Wenger của Arsenal.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 28/11: Trực tiếp U22 Việt Nam đấu với U22 Lào. VTV6, VTV5 trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 28/11: Trực tiếp U22 Việt Nam đấu với U22 Lào. VTV6, VTV5 trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Trực tiếp U22 Việt Nam đấu với U22 Lào, U22Brunei vs U22 Thái Lan, U22 Indonesia vs U22 Singapore. Lịch thi đấu bóng đá cúp C2 châu Âu: trực tiếp Astana vs MU, Arsenal vs Frankfurt. Lịch bóng đá ngày 28/11, rạng sáng 29/11.

Mourinho chán ghét London vì “người ta” đã không coi ông ra gì. “Người ta” ở đây là 8 nhân viên cảnh sát đã kéo đến nhà ông trong một đêm tháng 5/2007.

Sự cố “chó cưng”

Tháng 5 là thời điểm mùa giải khép lại. Với các CLB đã trải qua một mùa thi đấu thành công như Chelsea, đó là tháng của những màn ăn mừng, những bữa tiệc. Càng trong thời điểm hạnh phúc đó, những sự cố càng khiến người ta khó quên. Mourinho cho tới bây giờ vẫn chưa thể xua đi những ký ức vào đêm 17/5. Hôm đó, Chelsea tổ chức lễ trao giải thưởng nội bộ sau chức vô địch FA Cup.

Đang tận hưởng niềm vui cùng lãnh đạo CLB và các học trò, Mourinho nhận được điện thoại của vợ, bà Matilde. Có 8 cảnh sát tới nhà Mourinho đêm đó trên 2 chiếc ô tô. Mục đích của chuyến “viếng thăm” không báo trước này là để bắt giữ chú chó cưng có tên Leya của nhà Mourinho để đem đi kiểm dịch. Leya là món quà Mourinho mua tặng cho các con vào hồi tháng 3. Hay tin chú chó sắp bị bắt đi, Mourinho lập tức về nhà. Mourinho đã tranh cãi nảy lửa với cảnh sát để có thể giữ Leya ở lại. Khi biết rằng đó là điều không thể, Mourinho đã viện cớ đi gọi điện thoại để lẻn vào sân sau, nhanh chóng ôm Leya đưa qua tường rào, nhờ hàng xóm đưa chú chó cho người lái xe đang đợi sẵn. Leya được cứu thoát và đưa sang Bồ Đào Nha lánh nạn.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, Mourinho, Tottenham, London
Mourinho hạnh phúc với cuộc sống ở London

Khi Mourinho quay lại và chú chó biến mất, cảnh sát đã rất giận dữ. Họ lôi chiến lược gia Bồ Đào Nha về đồn với cáo buộc cản trở người thi hành công vụ. Lúc đó đã là 10 giờ đêm. Mourinho phải ở lại đồn cảnh sát, viết tường trình và in dấu tay lên đó. Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn sau này, Mourinho nhắc lại đêm đó với cảm xúc giận dữ. “Họ không coi tôi ra gì. Tám cảnh sát tới nhà tôi vì một con chó và bắt tôi về đồn”, ông nói với kênh radio của Antena 1 của Bồ Đào Nha.

Năm 2008, khi rời Chelsea chuyển sang dẫn dắt Inter Milan, Mourinho thừa nhận có thể ông sẽ chẳng bao giờ trở lại London nữa.

Ở đâu có gia đình, ở đó là nhà

Nhưng rồi, sự nghiệp của Mourinho lại gắn với London thêm 2 lần nữa.

Lần đầu tiên vào năm 2013, khi con gái Matilde của Mourinho muốn theo học Đại học Mỹ Thuật London. Lần thứ 2 vào năm 2019, thời điểm các con của Mourinho chọn London làm nơi phát triển sự nghiệp riêng và chắc chắn không theo bố nếu ông nhận lời dẫn dắt một đội bóng ở quốc gia khác. Vợ Mourinho, như từ trước tới nay vẫn vậy, luôn lựa chọn sống cạnh các con để hỗ trợ cho việc học hành và phát triển của chúng. Mourinho, ở tuổi 56, cũng không còn thiết tha với chuỗi ngày bôn ba, xa nhà. 904 ngày ở khách sạn, ăn đồ nhà hàng tại Manchester khiến Mourinho nhớ da diết gia đình và bầu không khí ấm áp khi được quây quần bên vợ và các con trong căn biệt thự ở Belgravia. Cũng chính bởi vậy, Mourinho đã chọn Tottenham làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với Big Issue, Mourinho nói: “Vợ và các con là những người có ảnh hưởng nhất tới tôi. Tại sao ư? Bởi họ là ông chủ và kiểm soát mọi thứ trong nhà. Trước đây, một đêm tuyệt vời của tôi là có thời gian xem tivi, đọc sách, thư giãn. Giờ đây, khi những đứa trẻ đã lớn và có cuộc sống riêng của mình với trường học, định hướng sự nghiệp, mọi thứ không phải như trước. Một đêm tuyệt vời của tôi giờ là được quây quần bên gia đình vào bữa tối”.

Với Tottenham, Mourinho được thỏa ước nguyện. Hàng ngày, sau mỗi buổi tập hay trận đấu, ông sẽ lái xe về dinh thự trị giá 25 triệu bảng cách chỗ làm việc chỉ 15 km, ăn bữa tối do bà Matilde chuẩn bị, trò chuyện vui vẻ với các con.

“Ở đâu có gia đình, ở đó là nhà”.

Khối bất động sản khổng lồ của Mourinho

Jose Mourinho sở hữu khối bất động sản có giá trị lên tới 50 triệu bảng Anh. Ngoài căn biệt thự 6 phòng ngủ trị giá 25 triệu bảng Anh cả gia đình đang sinh sống ở London, Mourinho còn sở hữu 5 căn nhà ở quê hương Bồ Đào Nha, một căn nhà nhìn ra hồ Como ở Italy được mua hồi làm HLV Inter Milan và một dinh thự ở khu La Finca giàu có tại Madrid (Tây Ban Nha) mua hồi dẫn dắt Real Madrid.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm