06h30 ngày 25/3, Chile - Argentina: Hàn gắn vết thương Messi

24/03/2016 19:27 GMT+7 | Đường đến World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ Chile đã cho Argentina một bài học về sự thành công trên sân cỏ, nhưng những cậu bé nhặt bóng trên sân Pranados mới khiến thế giới hiểu bóng đá đích thực là như thế nào.

Cái xoa đầu của cậu nhóc nhặt bóng dành cho Leo Messi, sau trận chung kết Copa America 2015 có thể làm tan chảy trái tim của tất cả.

Những thiên thần của Chile

Khung cảnh Leo Messi ngồi cúi mặt lặng lẽ trên sân Santiago, trước mặt anh là hai cậu bé nhặt bóng người Chile đang cố an ủi ngôi sao người Argentina, là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của mùa Hè 2015. Hai cậu nhóc sau này còn nổi tiếng khắp đất nước, lên sóng truyền hình, quay trở lại sân đấu đã chứng kiến Chile đăng quang chức vô địch Nam Mỹ và rất có thể là sẽ được gặp lại thần tượng Messi.

Chile hôm đó, buộc Leo Messi và các đồng đội phải câm lặng với thứ bóng đá hảo hạng của họ, cả về kĩ chiến thuật, lẫn trình độ của các cá nhân. Cách đó vài ngày, số 10 của Argentina vừa nhảy múa trước hàng phòng ngự của Paraguay ở trận bán kết và nhấn chìm đối thủ bằng 6 bàn thắng.

Nỗi đau thua trận còn dằn vặt hơn cả thất bại trước Đức ở Brazil, vì đấy là cơ hội lớn nhất để Messi và các đồng đội kết thúc 22 năm trắng tay của đội bóng áo sọc xanh trắng.

 “Tôi hi vọng, mọi người có thể hiểu điều đơn giản, bóng đá không phải là một cuộc chiến”, tiền vệ Javier Mascherano nói như vậy sau khi chụp chung một bức hình với hai cậu bé này, như một hành động cảm ơn với tình cảm mà chúng dành cho Albiceleste. Bất chấp không khí ăn mừng đang rộn rã xung quanh.

Chỉ cách đó có vài phút, một cậu bé khác mặc áo linh vật của giải đấu, đã choàng tay qua hông và nép vào người cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, sau khi loạt sút luân lưu kết thúc. Hành động an ủi đấy cũng mang tính biểu tượng của trái bóng tròn. Nhưng Maximilian và Martin mới là hai nhân vật chính của mọi tấm hình lịch sử mà cánh phóng viên có mặt ở Santiago đã chụp lại được.

Không gian đặc quánh với Messi, còn Max và Martin là những người nâng đỡ tinh thần của anh, đưa anh ra khỏi sự cô đơn đến tột đỉnh. Giờ thì anh sẽ phải đứng dậy một lần nữa ở Santiago, trong trận gặp đội chủ nhà ở vòng loại World Cup 2018.

Ngày trở lại Santiago

“Mọi người đều sợ hãi khi Messi trở lại, nhưng chúng tôi không e ngại anh ấy hay bất cứ ai, chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá của mình một cách tốt nhất”, Orellana tự tin phát biểu trước trận đấu.

Thật trùng hợp, ngày đầu tiên góp mặt cùng Argentina để tìm tấm vé tới nước Nga, cũng là lúc Messi trở lại sân Santiago. HLV Tata Martino đã làm tất cả những gì có thể để định hình được đội bóng của mình, nhưng nhìn xem, không ai có thể thay thế vai trò của số 10 trong các trận trước.

Trận đầu tiên với Ecuador, Aguero không thể dẫn dắt hàng công như Messi từng làm và Argentina thua 0-2 ngay trên sân nhà. Ông Martino trao vai trò đó cho Javier Pastore ở trận gặp Paraguay, Albiceleste chỉ có một trận hòa 0-0. Chạm trán Brazil, Di Maria là nhạc trưởng, nhưng đội bóng áo sọc xanh cũng không chơi hay hơn và hòa may mắn với đối thủ. Không một ai trong số những ngôi sao trên chơi đúng với đẳng cấp của họ khi thiếu Messi, người là tất cả với đội bóng, từ tổ chức lối chơi, giữ nhịp cho đến ghi bàn.

Không có ai cảm nhận trận đấu tốt hơn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng liệu anh có thể cắt được cái đuôi có tên Medel, chiến binh đường phố của Chile, lại là vấn đề khác. Và Leo Messi chỉ có hai câu chuyện để kể: Hoặc anh sẽ gục ngã một lần nữa trước đối thủ, hoặc sẽ lại nhận được sự an ủi từ Maximilian và Martin.

0 Leo Messi chưa đá một phút nào cho đội tuyển Argentina tại vòng loại World Cup 2018 sau 4 trận đấu.

3 Messi đã thất bại trong 3 trận chung kết lớn cùng Albiceleste, một ở World Cup, hai trận còn lại ở Copa America (2007-2015).

48 Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã ghi được 48 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Argentina và tiến gần đến kỉ lục ghi bàn của Batistuta (56 bàn).

06h30 ngày 25/3, sân Santiago, Chile - Argentina
Đội hình dự kiến:

Chile: Bravo - Mena, Jara, Medel, Isla - Diaz, Gonzalez, Vidal, Beausejour, Sanchez - Orellana

Argentina: Romero - Rojo, Mori, Mussachio, Zabaleta - Mascherano, Biglia, Banega - Messi, Aguero, Di Maria.

Dự đoán: 1-1


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm