02h45 ngày 28/03, Tây Ban Nha - Ukraine: Những cuộc chiến ngầm

27/03/2015 14:26 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Các tuyển thủ Tây Ban Nha (TBN) đang chờ đợi cơ hội của chính mình khi mà mọi cánh cửa đều được HLV Vicente del Bosque mở rộng lần đầu tiên kể từ sau World Cup 2014.

Khi các tuyển thủ TBN rời khỏi xe bus ở Amsterdam Arena vào thứ Ba tuần sau, sẽ gần như chẳng có ai đủ buồn chán để ngáp hay đủ vui vẻ để cười. Đó là hình ảnh người ta hay thấy ở các đội lớn mỗi khi đi đá giao hữu quốc tế: các tuyển thủ coi chuyến đi như một kỳ nghỉ. Nhưng với La Roja, không khí sẽ hoàn toàn khác.

Cuộc chiến vô hình

Đã 9 tháng kể từ sau cú sốc World Cup 2014, những cơn ác mộng vẫn ám ảnh các cầu thủ đang khoác áo tuyển TBN. Nhiều người trong số đó không chịu trách nhiệm cho thất bại tại Brazil, nhưng họ đều cảm thấy một sức ép ngày càng đè nén. Sức ép phải rửa hận mà khán giả đặt lên vai, sức ép phải đấu tranh để lấy vị trí cho cá nhân mình, và sức ép phải chơi bóng tử tế để kiếm bản hợp đồng hậu hĩnh.

Cuộc cải tổ ở đội tuyển TBN phải đợi đến sau World Cup mới diễn ra, bởi khi họ có một màn trình diễn kỳ vĩ ở chung kết EURO 2012 trước Italy, không ai nghĩ rằng đó là khúc thiên nga cuối cùng của thế hệ cũ. Nhưng giờ với thất bại đã rõ ràng, Del Bosque quyết định làm lại từ đầu, và vì thế, cơ hội mở rộng cho tất cả. Vì vậy khi các cầu thủ đặt chân xuống xe bus, những tiếng cười nói giữa các đồng đội với nhau sẽ chỉ có thể che lấp về mặt bề ngoài rằng họ là đối thủ của nhau.

Trong 24 cầu thủ được gọi cho trận đấu với Ukraine ở vòng loại EURO 2016 và trận giao hữu với Hà Lan, có 9 người không đi Brazil mùa Hè năm ngoái. Đó là Sergio Asenjo, Dani Carvajal, Marc Bartra, Juan Bernat, Mario Suarez, Alvaro Morata, Vitolo, Isco và Mikel San Jose. Không quá lời khi nói rằng mỗi người trong số 9 nhân vật ấy đều là những cầu thủ bản địa hàng đầu ở vị trí của mình. Nếu trong đội hình có một ai đó lạc lõng, thì đó là tiền đạo Juanmi của Malaga, người được gọi để thay cho Diego Costa chấn thương.

Thế nên hai trận đấu với Ukraine và Hà Lan mang những ý nghĩa to lớn hơn người ta tưởng. Và các cầu thủ đều đang chăm chú dõi theo từng hành động của Del Bosque, chờ đón một tín hiệu. Có một cuộc chiến ngầm đang diễn ra, dù nó là tốt cho tương lai của đội tuyển.


Trận đấu nhỏ, tinh thần lớn

Tình hình chính trị ở Ukraine đang rất bất ổn nhưng đội tuyển quốc gia của họ thì vẫn chưa thể bị gạt bỏ khỏi bản đồ bóng đá, bởi thành công của các CLB ở mặt trận châu Âu gần đây là khá sáng sủa, như Dynamo Kiev, Shakhtar Donetsk và Dnipro. Vấn đề với TBN vì vậy chủ yếu tập trung vào khả năng thể hiện của các vị trí, xem họ có thực sự chơi nghiêm túc hay không trước một đối thủ mà bề ngoài có vẻ yếu nhưng kỳ thực là không. Del Bosque muốn học trò trận nào cũng phải cố gắng hết sức. Cầu thủ chuyên nghiệp phải luôn nỗ lực trong từng trận đấu.

Ngoài vấn đề tinh thần, Del Bosque còn đang dõi theo một số cầu thủ nhất định. Koke có một kỳ World Cup không thành công, nhưng anh bị trói vào một hệ thống cũ mà giờ Del Bosque đã dỡ bỏ, và ông muốn xem anh sẽ ra sao một khi không còn bị các đàn anh đè nén. Điều tương tự cho Cesc Fabregas, David Silva, Santi Cazorla và nhiều người khác.

Sẽ không ai có thể “thay thế” được những Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol… ở vị trí của mỗi người, nhưng đó không phải điều mà Del Bosque kỳ vọng. Ông đang xây mới lại hoàn toàn đội hình, với nhiều vị trí đã góp mặt trong đội hình vô địch giải U21 châu Âu năm 2013. Giờ đây, Del Bosque đã hết do dự khi đặt niềm tin vào thế hệ mới. Thế còn thế hệ mới, họ có do dự không khi được Del Bosque yêu cầu phải xả thân trước một đối thủ được cho là yếu hơn mình?

9 Có tới 9 cầu thủ được triệu tập cho ĐTQG Tây Ban Nha lần này không dự World Cup 2014.

4 Juanmi được triệu tập ngay sau khi ghi bàn trong 4 trận La Liga gần nhất mà Malaga có bàn thắng.

1 Sergio Asenjo, Vitolo và Juanmi sẽ chơi trận đầu tiên của mình cho ĐT TBN nếu ra sân trong loạt trận quốc tế tới đây.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm