02h00 ngày 26/6, Croatia - Bồ Đào Nha: Nếu Ronaldo khoác áo Croatia…

25/06/2016 14:53 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - … thì đó chắc chắn sẽ là một đội tuyển cực mạnh, đủ sức chinh phục EURO 2016. Nhưng trong cuộc sống không thể dựa vào từ “nếu”, và nhiệm vụ của Ronaldo là giúp Bồ Đào Nha vượt qua thách thức Croatia.

Đây là nhiệm vụ không dễ dàng chút chút nào, và không loại trừ khả năng CR7 sẽ bị người bạn thân Luka Modric giải mã.

Ronaldo sẽ thăng hoa nếu khoác áo Croatia

Cristiano Ronaldo là kẻ tham lam và ích kỷ? Ronaldo chỉ biết đến bản thân, thiếu tôn trọng đồng đội và chỉ chăm chăm tìm cách sút bóng để nâng cao thành tích cá nhân? Có lẽ, không cần phải đưa ra đáp án cho hai câu hỏi này. Chỉ cần nhìn một nửa những người quan tâm đến bóng đá phản ứng với Ronaldo ở vòng bảng vừa qua là đủ tìm ra câu trả lời.

Tất nhiên, mỗi người có những quan điểm và cái nhìn về bóng đá khác nhau. Sự yêu và ghét cũng hoàn toàn khác biệt, xuất phát từ quan điểm riêng. Nhưng liệu những người yêu và ghét Ronaldo có bao giờ tự đặt ra câu hỏi cho mình rằng, tại sao CR7 sút bóng liên tục? Những pha dứt điểm của anh được thực hiện như thế nào? Có lẽ, không nhiều người quan tâm đến những câu hỏi này.

Thực tế, Ronaldo thực hiện 33 lần dứt điểm, nhưng phần nhiều diễn ra ngoài vòng cấm đối thủ. Các pha dứt điểm mà Ronaldo thực hiện trong vòng 16m50 chỉ chiếm 1/3. Điều này nói lên rằng, Ronaldo không nhận được sự trợ giúp tối đa từ các tiền vệ. HLV Fernando Santos hiện đang sử dụng Ronaldo trong vai trò “số 9” với sơ đồ 4-3-3, điều anh quá quen thuộc khi khoác áo Real Madrid. Nhưng CR7 phiên bản Bồ Đào Nha không thể ghi bàn đều đặn như các trận đấu của Real.

Hãy xem, Joao Mario như một người mặc nhầm áo số 10 ở hàng tiền vệ BĐN. Moutinho thì đang có giải đấu dưới mức trung bình so với năng lực của anh. Andre Gomes cần cù, nhưng không có những pha kiến tạo quan trọng. Trong bối cảnh ấy, các hậu vệ cánh của BĐN, Vierinha và Eliseu, cũng không có được các đường chuyền tạo đột biến. Đặc biệt, BĐN như chấp Eliseu khi Guerreiro chấn thương.

Những gì BĐN đang thiếu là điểm mạnh của Croatia. Darijo Srna - hậu vệ cánh đã 34 tuổi - luôn có những tình huống dâng cao và tạt bóng chính xác. Strinic cũng vậy. Riêng tuyến giữa Croatia mới thực sự khiến Ronaldo phát thèm. Đó là những Modric, Ivan Rakitic, Brozovic. Ngay cả một Kovacic chỉ ngồi dự bị cũng chuyền bóng tốt hơn bất kỳ tiền vệ nào mà BĐN đang có. Rồi thêm Ivan Perisic trong vai trò một cầu thủ tấn công biên.  

Điều thú vị là Croatia hiện thiếu một cầu thủ tấn công cánh phải, khiến HLV Ante Cacic phải dùng tiền vệ trung tâm Brozovic. Nếu Ronaldo là một người Croatia, anh sẽ đá cánh trái quen thuộc như ở Real. Khi ấy, Perisic sẽ sang cánh phải. Sự lắp ghép này sẽ làm nên một đội bóng có thể đánh bại mọi đối thủ.


Modric sẽ giải mã Ronaldo?

Cuộc sống không thể hoàn hảo về mọi mặt. Thế nên, Ronaldo phải chấp nhận những gì đang trải qua với BĐN. Sau khi bùng nổ với 2 bàn (và 1 pha kiến tạo) vào lưới Hungary, Ronaldo đang được kỳ vọng sẽ làm nên khác biệt trước Croatia - một ứng viên tiềm năng của chức vô địch, chứ không chỉ là hiện tượng.

Đây là điều không dễ dàng với Ronaldo. Thậm chí, anh còn có khả năng bị hóa giải bởi người bạn Modric. Ở Real, Modric rất hiểu Ronaldo. Không ít các đường chuyền dài từ giữa sân, hoặc các pha tỉa bóng tinh tế mà Modric thực hiện là bệ phóng đưa Ronaldo đến các bàn thắng ở Real. Modric hiểu quá rõ từng bước chạy của Ronaldo, nên có thể “nhắm mắt cũng kiến tạo được cơ hội”.

Chính vì hiểu rõ, nên Modric sẽ đưa ra các giải pháp hợp lý để hàng thủ Croatia phong tỏa Ronaldo. Mới đây, Modric đã “ra tuyệt chiêu” giúp Subasic cản thành công cú sút 11m của Sergio Ramos, làm nền tảng để Croatia khuất phục Tây Ban Nha 2-1.

Dự đoán: 2-1

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm