02h00 ngày 17/6, Đức – Ba Lan: 'Ba Lan không chỉ có mỗi Lewandowski'

16/06/2016 15:30 GMT+7 | C

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng phòng ngự Đức sắp đối đầu một địch thủ quen mặt, tiền đạo hay bậc nhất thế giới thời điểm hiện tại ở lượt trận thứ hai vòng bảng EURO 2016, Robert Lewandowski, và nhiều hơn thế nữa.

Đức – Ba Lan là trận đấu quyết định của bảng C, khi cả hai đều thắng trận mở màn trước Ukraine và Bắc Ireland. Hai đội tuyển láng giềng này cũng là những đội mạnh nhất và tham vọng nhất ở bảng này.

Ba Lan có cửa chiến thắng

Ở trận thắng Ukraine 2-0, sau một hiệp một tương đối bế tắc, Đức đã trở lại là chính mình, thi đấu thanh thoát, kiểm soát trận địa và giải quyết trận đấu trong hiệp hai. “Đây là một điều khá đặc biệt vì ở những giải gần đây nhất dưới thời ông Loew, Đức thường chơi tốt nhất trong hiệp một nhưng lại chùng xuống ở hiệp nhì. Lần này họ đã thừa tự tin để không lặp lại nhược điểm” – ký giả Stephan Uersfeld viết trên ESPN.

Về phía Ba Lan, chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bắc Ireland ở trận ra quân giúp họ trút bỏ áp lực. “Sự tự tin đang bao trùm điểm tập trung Biale Orly, nhưng chắc chắn họ tự biết để không kiêu ngạo. Tự tin thái quá khi bước vào trận gặp Đức tại Paris là một điều ngu ngốc” – phóng viên Ryan Hubbard cho biết.

LĐBĐ Đức trách UEFA vì để lọt hình ảnh 'xấu xí' của Joachim Loew

LĐBĐ Đức trách UEFA vì để lọt hình ảnh 'xấu xí' của Joachim Loew

LĐBĐ Đức (DBF) mới đây đã yêu cầu UEFA đưa ra lời giải thích sau khi hàng loạt hình ảnh “nhạy cảm” của HLV Joachim Loew đã lên sóng truyền hình trực tiếp dưới ánh nhìn của cả triệu CĐV.

Nhưng Ba Lan cũng không cần quá e sợ nhà vô địch. Họ đang sở hữu trung phong Lewandowski, tiền đạo hay bậc nhất thế giới, Vua phá lưới vòng loại EURO với 13 bàn. Ba Lan cũng là đội nổ súng nhiều nhất ở vòng loại, với 33 bàn. Họ giành quyền đến VCK với vị trí nhì bảng D, thua Die Mannschaft đúng một điểm, nhưng cũng đã hả hê khi lần đầu trong lịch sử đánh bại đại địch trên đất nhà Warsaw, tháng 11/2014. Mùa giải vừa qua, trên đất Đức, Lewandowski giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga lần thứ hai liên tiếp với thành tích 30 bàn, và cùng Bayern Munich đoạt cú đúp giải quốc nội.

Đừng chỉ sợ mỗi Lewandowski

“Ba Lan là một đối thủ mạnh nhưng nếu chơi đúng sức, chúng tôi tự tin sẽ chiến thắng”- đồng đội của Lewandowski ở Bayern, trung vệ Jerome Boateng tuyên bố. “Chúng tôi phải cẩn thận vì họ đang sở hữu những tiền đạo tốt, không chỉ mỗi Lewandowski.”

Thực tế, đội trưởng của Ba Lan không phải người ghi bàn giúp họ thắng trận đầu, mà là tiền đạo 22 tuổi, Arkadiusz Milik, người đã 6 lần lập công trong vòng loại. Qua rồi thời Ba Lan chỉ trông chờ một mình Lewandowski như 4 năm về trước trên sân nhà. Milik, chân sút đã ghi 21 bàn/31 trận cho Ajax Amsterdam mùa rồi, số bàn thắng nhiều gấp đôi mùa giải đầu tiên của anh ở Eredivisie, chắc chắn muốn tạo thêm ấn tượng ở VCK EURO, sau khởi đầu tương đối hoàn hảo.

“Bóng đá Ba Lan đã đại nhảy vọt trong vài năm qua. Họ có nhiều cầu thủ xuất ngoại và ngày càng nhiều tài năng trẻ xuất hiện hơn” – tiền đạo tuyển Đức gốc Ba Lan, Lukas Podolski bình luận. “Họ là đối thủ nguy hiểm nhất trong bảng đấu này, sở hữu đội hình đủ chất lượng để lọt vào vòng trong nhưng sẽ chỉ đứng thứ hai sau chúng tôi”.

Về tình hình lực lượng, thủ môn Wojciech Szczesny dính chấn thương đùi trong trận mở màn, khả năng cao sẽ nhường suất bắt chính cho tay gác đền thuộc biên chế Swansea, Lukasz Fabianski. Trong khi đó, tuyển Đức đón chào sự trở lại của trung vệ trụ cột Mats Hummels, đồng nghĩa với việc Shkodran Mustafi, người mở tỉ số cho họ trước Ukraine, sẽ quay về băng dự bị. HLV Loew cũng có thể sẽ đưa Mario Gomez vào thế chỗ Mario Goetze, người tỏ ra không thoải mái ở vị trí tiền đạo duy nhất và chơi thất vọng trước Ukraine.

Sẽ không ngạc nhiên nếu nhà vô địch Đức chơi cẩn trọng trong trận này, còn Ba Lan mới là những người chủ động hơn. Thủ môn Neuer cũng sẽ không đủ thảnh thơi để dâng đến vòng tròn giữa sân được nữa.  

Lewandowski: “Ba Lan không việc gì phải sợ Đức”

“Chạm trán Đức là một trận cầu đặc biệt vì hai đội hiểu nhau rất rõ. Chúng tôi đã đối đầu nhau 2 lần tại vòng loại (mỗi đội thắng một trận) và Đức là đối thủ ưa thích của tôi. Ba Lan hiểu Đức mạnh như thế nào, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu. Mọi thứ đều có thể xảy ra ở một giải đấu cúp như thế này.

Chúng tôi phải bình tĩnh và vào trận tự tin như trước Ireland. Không việc gì phải sợ và căng thẳng. Dù biết sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chơi như theo cách của mình và sẵn sàng chộp lấy những cơ hội” – Robert Lewandowski khẳng định trên Die Welt.

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer, Howedes, Hummels, Boateng, Hector, Khedira, Kroos, Muller, Ozil, Draxler, Gotze.

Ba Lan: Szczesny, Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejcyk, Blaszczykowski, Krychowiak, Maczynski, Grosicki, Milik, Lewandowski.

Dự đoán: 1-1


Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm