02h00, 13/6, sân Pierre Mauroy, Đức - Ukraine: Khi người Đức lấy công bù thủ

12/06/2016 11:20 GMT+7 | C

(Thethaovanhoa.vn) - Lòng tin dành cho những nhà VĐTG Đức đã giảm đi ít nhiều sau khi họ không có sự chuẩn bị tốt nhất về phong độ khi tới Pháp. Bởi thế, Ukraine có thể xem là một đối thủ khó chịu, dù đẳng cấp của đội bóng này chỉ ở mức trung bình khá

Chiến dịch vòng loại không hoàn toàn suôn sẻ, nhưng tệ hơn đó là những trận khởi động cho EURO sau đó. Hồi tháng 3, Đức thua Anh 2-3 ngay trên sân nhà trong một trận đấu mà hàng thủ của họ chơi quá tệ. Cuối tháng 5, họ cũng đã để Slovakia chọc thủng lưới 3 lần ngay ở Augsburg.

Tan nát hàng thủ vì bão chấn thương

Các hậu vệ, vì thế, sẽ là nỗi lo lớn nhất của Loew trong trận đấu ở Lille tối nay. Đức sẽ nhập cuộc mà không có trung vệ chủ chốt Mats Hummels, đi cùng đội sang Pháp nhưng vẫn đang dưỡng thương. Người dự kiến thay thế Hummels, Antonio Ruediger, cũng vắng mặt vì rách dây chằng đầu gối. Tiền vệ trụ lão luyện Bastian Schweinsteiger thì chưa có thể lực tốt nhất và sử dụng anh sẽ là sự mạo hiểm lớn.

Benedikt Hoewedes và Jerome Boateng, vì thế, nhiều khả năng sẽ là những người che chắn cho khung thành của thủ môn Manuel Neuer, nhưng cả hai cũng đã trải qua những giai đoạn chấn thương dài mùa trước, ít ra sân và không có gì bảo đảm họ sẽ chơi tốt. Jonathan Tah, hậu vệ mới 20 tuổi chỉ được gọi bổ sung tuần rồi sau chấn thương của Ruediger, sẽ là phương án B.

Ukraine, trong khi còn xa mới được coi là một ứng viên vô địch, sở hữu chính vũ khí mà hàng thủ què quặt của Đức ngán ngại nhất: tốc độ. Các tiền vệ cánh của HLV Mikhail Fomenko, Andriy Yarmolenko bên phải và Yevhen Konoplyanka bên trái, đều rất nhanh nhẹn, biết chơi sáng tạo và có thể bùng nổ khi cần thiết. Trong khi đối phó với họ chủ yếu sẽ là các hậu vệ cánh của Đức, Loew cần bảo đảm cả hệ thống phòng ngự của ông hoạt động một cách nhịp nhàng nếu muốn tránh một kết quả thất vọng.

Những người Đức, nhắm tới một chức vô địch EURO thứ tư, nhưng là đầu tiên từ năm 1996, chưa bao giờ thua trận mở màn tại giải này, và Loew sẽ không muốn phá hỏng truyền thống tốt đẹp đó. Ông có thể tự tin hơn với hàng công và sẽ muốn kiểm soát thế trận, dứt điểm sớm đối thủ hòng tránh những bất trắc có thể xảy ra nếu thế bế tắc kéo dài.


Lấy công bù thủ

Đức không có một tay săn bàn thực sự đẳng cấp ở giải lần này. Mario Gomez, hiện lưu lạc ở Besiktas, đã 30 tuổi và qua thời đỉnh cao. Lukas Podolski cũng không hơn gì, 31 tuổi và đang chơi cho Galatasaray. Anh thậm chí bị cho là được đưa tới Pháp chỉ để “lấy may”. Nhưng bất chấp những điều đó, nhà ĐKVĐ thế giới vẫn có thể chơi tấn công rất hiệu quả và hủy diệt mọi đối thủ vào một ngày đẹp trời của họ, nhờ vào tuyến tiền vệ cực mạnh và “tiền đạo ảo” có lẽ là lợi hại nhất thế giới, Thomas Mueller.

Ukraine đã giữ sạch lưới 6/10 trận vòng loại khi HLV Fomenko triển khai một lối đá thực dụng chú trọng trước hết cho phòng ngự. Nhưng nếu những Mesut Oezil, Mueller, Julian Draxler, Toni Kroos… chơi đúng sức, thì họ có thể mở toang mọi hàng thủ.

Die Mannschaft sẽ bước vào trận đấu ở Stade Pierre Mauroy với mục tiêu không gì khác là 3 điểm, và ngay cả khi họ không có phong độ tốt nhất, HLV Loew vẫn có trong tay lực lượng đủ để vượt qua một đối thủ như Ukraine. Đức thường có truyền thống đá rất chắc chắn và hiệu quả mỗi khi giải đấu thực sự bắt đầu. Có thể hàng thủ của họ chưa đủ vững vàng để giữ sạch lưới, nhưng đồng thời, Đức vẫn có khả năng lớn là đội ghi được nhiều bàn hơn trong trận đấu tối nay.

Dự đoán: 4-1

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm